Thứ Ba, tháng 7 18, 2023

HÈ NÀY HẠ XƯA

 


.      HÈ NÀY HẠ XƯA


Ngày xưa đứng bóng trưa hè

Đàn ve rít mãi, mà nghe não lòng

Bên đường xác phượng khô cong

Còn nguyên sắc tím, theo dòng đời trôi.


Giờ đây nhớ thuở xa xôi

Khi tình chớm nở, tinh khôi học đường

Như trang giấy trắng yêu thương

Chưa in dấu mực, vấn vương thuở nào.


Hè giờ nắng nóng hanh hao

Không còn mái ngói, rêu rao phủ đầy

Bên đường vắng bóng hàng cây

Xà cừ cổ thụ, ở đây bao đời.


Đàn chim sáo hót từng lời

Như đang chào đón, gọi mời khách xa

Về thăm chốn củ quê ta

Ngày nay phát triển, xây nhà lầu cao.


Đường thôn thẳng tắp hàng rào

Bê tông phủ kín, lối vào khang trang

Cờ đỏ cắm thẳng từng hàng

Nông thôn đổi mới, rõ ràng khác xưa !


                  18.07.2023

                  HOANGHAI

                  

Không có nhận xét nào: