Thứ Hai, tháng 7 24, 2023

AN BÀY ĐỜI TA

 


.            AN BÀY ĐỜI TA


Trầm luân giữa cõi đời này

Trăm năm được mất, đắng cay tại mình

Khi đời giác ngộ hồi sinh

Là khi thắng số, trong tình Như lai.


Dù đời sống ngắn hay dài

Đường đi khó tránh, chông gai mấy lần

Nhiều người lặn lội xa gần

Mà chưa có được, một lần sướng vui.


Bao nhiêu ngọt đắng cay bùi

Hơn thua được mất, ngậm ngùi bám theo

Vui buồn cũng tự ta gieo

Nên đừng oán trách, giàu nghèo mà chi.


Thành tâm thẳng bước mà đi

Gian tà quả báo, đến thì tại ta

Hiền lương phước cũng sinh ra

Làm lành tránh được, xót xa sau này.


Đời mình tự khắc an bày

Đừng gieo nghiệp ác, đọa đày tấm thân

Chuyên tâm tích đức dần dần

Mai sau hưởng phước, muôn phần thảnh thơi !


                       24.07.2023

                       HOANGHAI

Không có nhận xét nào: