Thứ Tư, tháng 6 14, 2023

LÒNG CON

.       LÒNG CON


Xa quê mấy chục năm nay

Mỗi khi nhớ Mẹ, mắt cay lệ mờ

Đôi khi buồn tủi hàng giờ

Công ơn trời biển, con thơ nhớ hoài.


Khi xưa nghèo khó trần ai

Mong ngày thành đạt, phát tài về quê

Phụng dưỡng Cha Mẹ mọi bề

Mong tròn đạo hiếu, chẳng hề quản chi.


Đột nhiên Cha Mẹ ra đi

Lòng con đau nhói, mỗi khi về làng

Dù cho con cháu rộn ràng

Tìm không thấy Mẹ, bàng hoàng lệ rơi.


Con đi khắp bốn phương trời

Lòng con vẫn nhớ, những lời Mẹ khuyên

Nay con no ấm bình yên

Đâu còn Cha Mẹ, thảo hiền với ai.


Dòng đời một chuỗi bi hài

Được này mất nọ, mấy ai thập toàn

Sống đời hiếu thuận hiền ngoan

Làm tròn phận hiếu, khải hoàn thành công.


                  14.06.2023

                  HOANGHAI


Không có nhận xét nào: