Thứ Sáu, tháng 6 16, 2023

CUỘC ĐỜI MẸ TÔI


 

.        CUỘC ĐỜI MẸ TÔI


Ngày xưa Mẹ tôi đảm đang

Chăm lo mọi việc, cả làng đều khen

Chân bùn tay lấm màu phèn

Làn da cháy nắng, sạm đen in hằn.


Nhà nghèo cuộc sống nhọc nhằn

Phơi thân mưa nắng, kiếm ăn ruộng đồng

Chăn nuôi gặt hái gieo trồng

Vai gầy chai sạn, mà không hề phiền.


Đêm về gió lạnh ngoài hiên

Mẹ nằm mơ tưởng, nơi miền xa xôi

Cha thì đã sớm đi rồi

Bỏ đàn con nhỏ, mồ côi gầy gò.


Đời Mẹ lặn lội như Cò

Vì con vất vả, đói no cả đời

Nhớ Cha mắt lệ thầm rơi

Thân gầy lạnh kẻo, khi trời sang đông.


Duyên người sớm phải mất chồng

Nuôi đàn con nhỏ, mà không giấc tròn

Ngày đêm vất vả héo hon

Hy sinh tất cả, mong con đổi đời !


                 16.06.2023

                 HOANGHAI

Không có nhận xét nào: