Chủ Nhật, tháng 1 08, 2023

TRẢ NGHIỆP XƯA

 


TRẢ NGHIỆP XƯA

Nhân duyên đi đến đời người
Tùy theo nghiệp dẫn, khóc cười hợp tan
Nào ai muốn phải gian nan
Người ai cũng muốn, ngập tràn sướng vui.

Đời người nhìn tới nhìn lui
Gian nan vất vả, ngậm ngùi đắng cay
Trong lòng đau khổ ai hay
Mây trôi bèo dạt, nợ này kiếp xưa.

Bao năm chẳng quản nắng mưa
Tầm Sư học đạo, sớm trưa thật lòng
Nhưng rồi thất vọng hoài mong
Nhìn đời thấy cảnh, đếm đong vì tiền.

Nhiều người đánh mất tâm hiền
Lu mờ đạo đức, giữa miền gió sương
Đam mê thế sự đời thường
Mà chưa giác ngộ, tìm đường tu thân.

Cầu mong thiên hạ xa gần
Tìm về với Phật, xa dần tánh tham
Hành vi tổn hại đừng làm
Tu Nhân Tích Đức, trừ "tam độc" tài...

                     08.01.2023
                     HOANGHAI


Không có nhận xét nào: