Thứ Ba, tháng 1 10, 2023

NỤ XUÂN CHỚM NỞ

 


NỤ XUÂN CHỚM NỞ

Cành Mai ngậm nụ tàn đông
Lung linh dưới ánh, nắng hồng đón xuân
Muôn nơi cây cỏ tần ngần
Chờ xuân đổi mới, toàn thân rực hồng.

Mai vàng nụ đã căng phồng
Như đang sung sức, cố gồng bụng lên
Màu xuân lộ rõ hai bên
Từ trong sắc áo, rực lên ánh vàng.

Con Ong con bướm rộn ràng
Tìm màu hoa đẹp, ôm nàng say mê
Dường như lạc mất đường về
Trong cơn mộng đẹp, tỷ tê chuyện tình.

Giao mùa vạn vật lung linh
Nụ hoa mai cũng, vươn mình nở ra
Chờ ngày xòe cánh đơm hoa
Khoe màu áo mới, kiêu sa đổi đời.

Hoa như tinh tú đất trời
Thiên nhiên ban tặng, cho đời đó sao
Lương duyên mỹ nữ anh hào
Tô thêm sắc thắm, dạt dào đón xuân !

                   10.01.2023
                   HOANGHAI





Không có nhận xét nào: