Thứ Tư, tháng 11 30, 2022

ĐẬM ĐÀ HỒN QUÊ

ĐẬM ĐÀ HỒN QUÊ

Khi ta về đến đầu làng
Đã nghe tiếng trẻ, ngân vang bên hè
Rộn ràng dưới những lũy tre
Hương quê ngào ngạt, sao nghe ấm lòng.

Lam chiều khói tỏa uốn vòng
Đậu trên mái lá, một dòng rồi tan
Ngoài vườn rộn rã râm ran
Chim tìm về tổ, từng đàn nối nhau.

Chiều về kẻ trước người sau
Tay cày tay cuốc, rời mau khỏi đồng
Đàn trẻ cứ đứng ngóng trông
Đầu làng cuối xóm, ánh hồng chiều buông.

Đàn gà rủ nhau vào chuồng
Con lợn ụt ịt, thèm thuồng đòi ăn
Cuộc sống cực nhọc khó khăn
Miền quê vất vả, nhọc nhằn vẫn vui.

Bìm bịp gõ nhịp rất mùi
Từng đàn cò trắng, cũng chiu vào rừng
Đường làng đèn bật sáng trưng
Đưa công nghệ mới, lên từng xóm thôn.

Bình yên cảnh vật mê hồn
Hương quê chân chất, trường tồn trong ta
Cho dù ai có đi xa
Hồn quê lắng đọng, đậm đà khó quên !

                   30.11.2022
                  HOANGHAI




Không có nhận xét nào: