Thứ Bảy, tháng 10 08, 2022

ĐƯỜNG VỀ BẾN GIÁC

ĐƯỜNG VỀ BẾN GIÁC

Đời người kiếp sống mong manh
Chìm trong thế sự, lợi danh vô thường
Đều do bản ngã dẫn đường
Thành bại nghiệp dẫn, khó lường hậu lai.

Bao năm lặn lội đường dài
Mưu sinh khó tránh, lầm sai sự đời
Nhân nào dẫn đến lỗ lời
Vay thì phải trả, luật trời khó qua.

Phật rằng hoan hỷ vị tha
Quay đầu là bến, tâm ma loại trừ
Pháp truyền chánh Đạo Chân như
Tăng làm cầu nối, đại từ độ sanh.

Buông lơi ảo vọng lợi danh
Trở về Bến giác, cõi lành mênh mông
Rằng đời Sắc Sắc Không Không
Tu tâm dưỡng tánh, hạnh thông Bồ đề.

Trăm năm một cõi đi về
Tâm lành hóa phước, nhiêu khê giã từ
Viên thành học đạo thiền sư
Bồ đề tỏa bóng, đại từ đại bi !

                   08.10.2022
                   HOANGHAI



Không có nhận xét nào: