Thứ Ba, tháng 10 11, 2022

NỖI ĐAU MỒ CÔI

NỖI ĐAU MỒ CÔI

Buồn vui giữa chốn ba sinh
Nay còn mai mất, lòng mình xót xa
Vô thường trong cõi Ta bà
Thành Trụ Hoại Diệt, cũng là nợ duyên.

Sinh ra bản tánh lương hiền
Cơm Cha áo Mẹ, gắn liền tuổi thơ
Nhìn đời tưởng đẹp như mơ
Chìm vào mộng mị, ngẩn ngơ cõi lòng.

Nhưng rồi nước chảy xuôi dòng
Nào hay kiếp trước, nợ trong cuộc đời
Trầm luân kiếp sống đầy vơi
Tùy duyên mỗi cảnh, sầu rơi giọt buồn.

Sinh thành dưỡng dục cội nguồn
Mất Cha mất Mẹ, lòng tuôn lệ sầu
Giờ đây chẳng biết tìm đâu
Khi Cha Mẹ đã... nằm sâu dưới mồ.

Nhiều năm nước mắt cạn khô
Lòng đau quặn thắt, chạm vô tận cùng
Âm dương cách biệt muôn trùng
Mồ côi buồn tủi, não nùng khổ đau !

                   11.10.2022
                   HOANGHAI



Không có nhận xét nào: