Thứ Năm, tháng 9 22, 2022

THỨC TỈNH CƠN MÊ

THỨC TỈNH CƠN MÊ

Đời người vất vả bon chen
Giàu sang phú quí, sang hèn mộng mơ
Tiền tài danh lợi phất phơ
Như đèn trước gió, khó ngờ thịnh suy.

Trần gian ta đến rồi đi
Dừng chân quán trọ, chẳng gì bền lâu
Bao nhiêu vui sướng khổ sầu
Trăm năm rồi cũng, chui sâu dưới mồ.

Quay về niệm Phật Nam Mô
Đạo đời hòa quyện, điểm tô cuộc đời
Thiện tâm tạo phước làm lời
Tìm đường giải thoát, dưới trời từ quang.

Chuông Chùa thức tỉnh ngân vang
Con đường Giác ngộ, thênh thang lối về
An vui dưới bóng Bồ đề
Thân tâm an lạc, cơn mê tắt dần.

Tùy duyên quẳng gánh hồng trần
Tài danh bỏ hết, phước phần theo ta
Chân tâm học đạo Thích Ca
Hành thiện tích đức, mới là bền lâu !

                  22.09.2022
                  HOANGHAI



Không có nhận xét nào: