Thứ Ba, tháng 9 20, 2022

MỘT KIẾP RONG CHƠI

MỘT KIẾP RONG CHƠI

Đời người một kiếp rong chơi
Trần gian bể khổ, nhưng đời đam mê
Nhiều người đau khổ não nề
Mà chưa giác ngộ, tìm về bến xưa.

Tiền tài mấy cũng không vừa
Lòng tham vô đáy, đẩy đưa cuộc đời
Quyền cao chức trọng khó rời
Được này muốn nọ, bởi đời quá tham.

Nhân sinh nặng gánh lòng phàm
Con người bản chất, chẳng cam thiệt thòi
Giàu nghèo gì cũng tìm tòi
Vì danh vì lợi, đua đòi hơn thua.

Nhiều người mộng tưởng chạy đua
Bon chen giành giật, bốn mùa chẳng yên
Để rồi chuốc lấy ưu phiền
Do lòng đố kỵ, đảo điên thế thời.

Trăm năm lỡ bước mộng hời
Tìm về Bến giác, thì đời an vui
Tâm buông nhận lại ngọt bùi
Lòng yên dạ ổn, niềm vui tràn đầy !

                20.09.2022
                HOANGHAI




Không có nhận xét nào: