Thứ Năm, tháng 2 03, 2022

CHỈ CẦU CHỮ AN

.      CHỈ CẦU CHỮ AN

AN nhiên... tự tại là vui
Vì đời được hưởng, ngọt bùi ấm êm.
AN tâm... chân cứng đá mềm
Trời yên biển lặng, càng thêm yêu đời.
AN lành... hạnh phúc thảnh thơi
Nâng lên đặt xuống, từ nơi tâm mình.
AN cư... thuận tiện mưu sinh
Trời mưa hay nắng, thì mình chẳng lo.
AN vui... đầy đủ ấm no
Thân tâm nhẹ nhỏm, trời cho thanh nhàn.
AN bình... thì khỏi phải bàn
Đi kèm mạnh khỏe, nồng nàn yêu thương.
AN lòng... đã đi đúng đường
Hành thiện tích đức, Mười Phương độ trì.
AN khang... thịnh vượng ấy thì
Tương lai sáng đẹp, chẳng chi làm phiền.
AN là... cuộc sống Thần Tiên
Giàu nghèo gì cũng, chẳng phiền là AN !

                      03.02.2022
                      HOANGHAI


 

Không có nhận xét nào: