Chủ Nhật, tháng 12 05, 2021

Thấm Lạnh Đêm Đông

.     THẤM LẠNH ĐÊM ĐÔNG

Chiều tàn đứng ngắm hoàng hôn
Lòng nghe lạnh lẻo, nên hồn ngẩn ngơ
Trời buồn đất cũng mù mờ
Mây từng đám trắng, bơ vơ giữa trời.

Gió đưa gió đẩy mưa rơi
Áng chiều lấp lóe, chơi vơi lập lòe
Sợi nắng sót lại vàng hoe
Gió đông thổi nhẹ, sao nghe lạnh lòng.

Chợt đâu một đợt cuồng phong
Mang theo hơi lạnh, vào trong hồn người
Trời như tắt lịm nụ cười
Thương cho số phận, những người đơn côi.

Màn đêm buông xuống thật rồi
Đêm đông phủ kín, núi đồi trời sao
Mây đen kéo đến ào ào
Hơi lạnh len lỏi, thấm vào thịt xương...

Đêm về thao thức canh trường
Nhớ về một thuở, yêu thương mặn nồng
Giờ đây lạnh lẻo phòng không
Hồn côi buốt giá... má hồng nhạt phai !

                      05.12.2021
                      HOANGHAI


 

Không có nhận xét nào: