Thứ Ba, tháng 12 07, 2021

Mộng Xưa Đời Nay

.      MỘNG XƯA ĐỜI NAY

Ta về mở cửa con tim
Khơi nguồn cảm xúc, mong tìm dáng xưa
Cầu mong một chút duyên thừa
Cho lòng ấm lại, như xưa mỏi mòn.

Dù cho thế sự chưa tròn
Trăm năm được mất, đâu còn chú tâm
Bao nhiêu thế cuộc thăng trầm
Cho ta thấy rõ, sai lầm đã qua.

Nhân sinh giữa chốn Ta bà
Bon chen lợi lộc, suy ra được gì
Mai này đến lúc ra đi
Xuôi tay nhắm mắt, còn gì nữa đâu.

Buông đi sẽ hết u sầu
Từ bi Hỷ xả, trong đầu thảnh thơi
Muôn vàn kiếp nợ trên đời
Đều là số phận, ông Trời đã trao.

An tâm trả nghiệp đi nào
Đời ai cũng phải, ra vào tử sanh
Còn duyên tích đức làm lành
Lòng an dạ nhẹ, viên thành đức tu !

                    07.12.2021
                   HOANGHAI




 

Không có nhận xét nào: