Thứ Hai, tháng 11 15, 2021

Tìm Một Lối Về

 .        TÌM MỘT LỐI VỀ 


 Ngập vùi trong kiếp nhân sinh 

Mê lầm lạc lối, biết mình về đâu 

Nghiệp trần chồng chất ngập đầu 

Sướng vui thì ít, khổ sầu liên miên. 


 Con tạo xoay vần luân phiên 

Bốn mùa mưa nắng, ưu phiền bủa vây 

Mưu sinh khổ ải tràn đầy 

Tham Sân Si Hận, từ đây sinh thành. 


 Đến khi tỉnh giấc mộng lành 

Quay đầu nhìn lại, hư danh ê chề 

Chợt thấy cần một lối về 

Tiếc thay một kiếp... si mê hồng trần.


Giác ngộ trở gót dừng chân 

Sám hối tu sửa, sau lần tỉnh mơ 

Bến giác vẫn đợi vẫn chờ 

Buông bỏ tham vọng, bến bờ yêu thương.


 Hiếu thấu kiếp sống vô thường 

Nương nhờ Phật Pháp, Mười Phương độ trì

 Dưới ánh Đạo vàng Từ bi 

Trở về Bến giác, là đi đúng đường !


                      15.11.2021

                     HOANGHAI




Không có nhận xét nào: