Chủ Nhật, tháng 6 20, 2021

Buông Phải Bỏ

Trở về với cõi Từ bi 

Tịnh tâm sám hối, quên đi hận thù 

Bởi đời cũng chỉ phù du 

Được rồi lại mất, biết tu phước còn. 


 Đời người tham hận mỏi mòn 

Tranh đua dành giật, già còn chưa yên 

Không buông chỉ chuốc ưu phiền 

Buông xuống sẽ thấy, lòng liền thảnh thơi. 


 Không cần tìm kiếm khắp nơi 

Tịnh tâm sẽ thấy, nguồn hơi thở mình 

Muôn sự tâm diệt tâm sisướ

Buồn vui sướng khổ, tự mình gây ra. 


 Gửi thân giữa chốn Ta bà 

Gieo nhân gặt quả, đó là đương nhiên 

Nếu biết ăn ở thảo hiền 

Cuộc sống sẽ được, bách niên mặn nồng. 


 Cây đức cây phước ta trồng 

Mai sau sinh trưởng, cánh đồng Từ bi 

Giúp ta hóa giải những gì 

Từ trong tiền kiếp, đã đi sai đường. 


 Dưới bóng Chư Phật Mười Phương 

Tâm thành hướng thiện, tình thương tràn đầy 

Không còn thù ghét đó đây 

An nhiên Tự tại, ngất ngây tâm hồn ! 


 20.06.2021 

 HOANGHAI



Không có nhận xét nào: