Thứ Bảy, tháng 6 26, 2021

BUỒN VUI KIẾP NGƯỜI

Trăm năm một kiếp con người 

Buồn vui sướng khổ, vui cười cũng qua 

Mấy chục năm đã thấy già 

Quay qua ngoảnh lại, đời ta xế chiều. 


 Mọi chuyện thù ghét thương yêu

Ngẫm qua tính lại, bao nhiêu muộn phiền 

Sao không buông bỏ xuống liền 

Cho lòng thanh thản, an nhiên sống đời. 


 Cuộc sống cứ tính lỗ lời 

Tranh đua dành dật, cả đời không yên 

Mọi sự cũng bởi vì tiền 

Lòng tham trổi dậy, đảo điên tâm hồn. 


 Con người dẫu dại hay khôn 

Tâm tư cũng có, bồn chồn ghét thương 

Mỗi khi suy nghĩ lệch đường 

Tâm ý lệch lạc, là vương khổ sầu.


Đời người chẳng được bao lâu 

Hãy sống ý nghĩa, tin sâu đạo đời 

Thiện tâm lòng sẽ thảnh thơi 

Yêu thương sẽ có, khoảng trời bình yên.


Sống vui sống khỏe là Tiên 

Thiện tâm rực sáng, an nhiên giữa đời ! 


 26.06.2021 

 HOANGHAI




Không có nhận xét nào: