Thứ Hai, tháng 1 20, 2020

Ước Mong Thanh Tịnh



Trời thì lúc nắng lúc mưa
Người đời hay nghĩ, là chưa gặp thời
Hiếm ai sống ở trên đời
Không buồn không nghĩ, thảnh thơi vô sầu.

Cho dù đi đến nơi đâu
Cũng luôn cần có, nhu cầu bản thân
Cho dù người là Thánh nhân
Cũng ăn cũng mặc, cũng cần chi tiêu.

Đời người sống chẳng bao nhiêu
Quanh năm vất vả, sớm chiều âu lo
Nào là cuộc sống đói no
Nào là gia thế, sao cho vẹn tròn.

Nhiều khi khổ vì cháu con
Việc ăn việc học, vẫn còn gian nan
Sự nghiệp gia cư chưa an
Thì còn suy nghĩ, lo toan mọi điều.

Đến khi trời đã về chiều
Không còn sức lực, làm điều ước mong
Chỉ muốn tìm chốn thong dong
Để lòng thanh tịnh, từ trong tâm hồn !

20.01.2020
HOANGHAI







Không có nhận xét nào: