Thứ Bảy, tháng 7 27, 2019

Đừng Sống Bạc Bẻo


Bình thường gặp chẳng thèm chào
Quanh năm chẳng có, lời nào hỏi han
Đến khi gặp cảnh gian nan
Sớm đưa chiều đón, khóc than đủ điều.

Đời người sống được bao nhiêu
Sao không vui vẻ, thương yêu thật tình
Việc gì dối bạn lừa mình
Qua cầu rút ván, để sinh nghiệp trần.

Cuộc đời chúng ta rất cần
Cùng nhau chia sẽ, những lần buồn vui
Dẫu là cay đắng ngọt bùi
Tâm thành san sẽ, đẩy lùi gian nan.

Kiếp người có hợp có tan
Có sanh có diệt, có tàn có dương
Đừng vì lợi ích tầm thường
Để rồi đánh mất, tình thương của người.

Hãy luôn trao nhau nụ cười
Lòng mình vui vẻ, lòng người hân hoan
Đời không ai được thập toàn
Thành tâm giúp đỡ, cơ hàn có nhau.

Từ bi là phép nhiệm màu
Thật tâm hoan hỷ, gặp nhau vui mừng !

27.07.2019
HOANGHAI





Không có nhận xét nào: