Thứ Năm, tháng 1 10, 2019

Hiếu Hàng Đầu


Khi ta còn nhỏ dại khờ
Ăn ngồi đi đứng, không chờ đợi ai
Chữ Lễ không biết ngắn dài
Tâm hồn trong trắng, không ai trách mình.

Lớn lên phải biết phân minh
Nhớ ơn nuôi dạy, dưỡng sinh nên người
Nếu không sẽ bị chê cười
Lại còn mang tội, là người vô tâm.

Cho dù cuộc sống thăng trầm
Đạo Hiếu luôn ở trong tâm của mình
Dẫu cho hoàn cảnh nhục vinh
Nhớ ơn dưỡng dục, thân sinh hàng đầu.

Cha Mẹ nào sống được lâu
Đừng để Cha Mẹ, buồn rầu vì con
Hiếu Nghĩa phải gắng vẹn tròn
Để mai sau khỏi... héo hon đau buồn.

10.01.2019
HOANGHAI





Không có nhận xét nào: