Thứ Hai, tháng 1 14, 2019

Chỉ Muốn Bình Yên


Đời ai cũng muốn bình yên
Không suy không nghĩ, không phiền không lo
Nhưng Người thì lại không cho
Cứ mang phiền phức, âu lo cho mình.

Đôi khi những chuyện bất bình
Từ đâu dáng tới, rồi sinh hận thù
Làm cho ta bị rối mù
Trong lòng phiền não, ù ù hai tai.

Nếu đời tranh dành đúng sai
Khơi dậy mâu thuẩn, không ai nhịn nhường
Thì sẽ sinh cảnh đáng thương
Có khi đau khổ... vấn vương trọn đời.

Cầu mong trên khắp mọi nơi
Ai ai cũng được, thảnh thơi an nhàn
Dẫu phú quí, hay cơ hàn
Cũng được thanh thản, nồng nàn yêu thương !

14.01.2019
HOANGHAI




Không có nhận xét nào: