Thứ Ba, tháng 3 20, 2018

Tìm An Lạc



Có đôi lúc... nghe lòng mình trống vắng
Buồn cho đời... phải ngậm đắng nuốt cay
Có phải chăng... khi xưa đã an bày
Hay kiếp trước... nợ vay nên giờ trả.
Ngẫm cuộc đời... bao gian truân vất vả
Nhiều nỗi đau... không thể tả bằng lời
Trong hẩm hưu... nhiều khi lệ thầm rơi
Mới hiểu rõ... được sự đời đen trắng.
Nay tĩnh giấc... nhấn chìm bao cay đắng
Khơi niềm vui... từ sâu lắng cõi lòng
Mặc thế sự... hay số phận đục trong
Tâm Tĩnh Lặng... sống thong dong An lạc.

20.03.2018
HOANGHAI




Không có nhận xét nào: