Chủ Nhật, tháng 3 18, 2018

Cảm Ơn



Cảm ơn đời đã phụ ta
Cho ta nếm vị... xót xa của đời
Dù không than thở bằng lời
Nhiều lúc ta thấy... rã rời tâm can.

Con người sống trên trần gian
Ai ai cũng muốn, bình an mạnh giàu
Không phải vất vả khổ đau
Luôn được êm ấm, trước sau vẹn tròn.

Nhưng đời được mất hay còn
Cũng do tạo hóa, xoay tròn trả vay
Nay ta gánh chịu đắng cay
Ắt là kiếp trước... đọa đày chúng sinh.

Giờ đây đau khổ về mình
Cũng là Nhân quả... bình sinh gieo mầm
Nên ta hãy cứ âm thầm
Hoan hỷ chấp nhận... thân tâm an tường.

Mai sau hết nợ đau thương
Niềm vui sẽ đến... đoạn trường khổ đau...
Cuộc đời tươi thắm sắc màu
Ấm Êm Hạnh Phúc, mạnh giàu muôn năm !

18.03.2018
HOANGHAI





Không có nhận xét nào: