Chủ Nhật, tháng 12 30, 2018
Tiễn Biệt Năm 2018
Năm củ cũng đã trôi qua
Đón chào năm mới, thiết tha mong cầu
Sức khoẻ cường tráng dài lâu
Công thành danh toại, vẹn câu nghĩa tình.
Muôn sự đạt như ý mình
Cuộc sống tươi đẹp, lung linh sắc màu
Mọi người ai cũng như nhau
An lành Hạnh phúc, trước sau vẹn tròn.
30.12.2018
HOANGHAI
Nhãn:
THƠ LỤC BÁT

Thứ Sáu, tháng 12 28, 2018
Đạo Tâm
Vô thường ta đến rồi đi
Có sanh có diệt, chẳng chi vững bền
Vạn vật sinh diệt mà nên
Già đau bệnh yếu, nào quên ý Trời.
Mau tu khổ ải sẽ vơi
Niệm giới định tuệ, sanh nơi Niết bàn
Kiếp người sống trên trần gian
Biết tu giải thoát, tiêu tan đau buồn.
Tĩnh giấc quay trở về nguồn
Khơi dòng bản thiện, lớn luôn từng ngày
Thấm nhuần Nhân Quả trả vay
Đạo vàng toả sáng, tháng ngày bình yên.
Đời không vướng bẩn ưu phiền
Cuộc sống tự tại, An nhiên muôn đời
Hoà bình trãi khắp muôn nơi
Người người Hạnh phúc, sáng ngời Đạo Tâm.
28.12.2018
HOANGHAI
Nhãn:
THƠ LỤC BÁT

Thứ Tư, tháng 12 26, 2018
Nghiệp Dẫn
Cuộc đời đầy rẫy phong ba
Nào hay kiếp trước, gây ra những gì
Thiện ác nghiệp dẫn ta đi
Nếu không tĩnh giấc, có khi lầm đường.
Đời người giải nắng dầm sương
Mưu sinh kiếm sống, trăm đường khổ đau
Thiện ý giúp đỡ lẫn nhau
Gieo bòn phước đức, ngày sau an lành.
Muôn sự do tâm tạo sanh
Bên thiện bên ác, mong manh dễ lầm
Nếu ta nhận rõ Chân tâm
Biết nghĩ hậu quả, âm thầm tiến tu.
Cuộc đời tan hết mây mù
Tương lai sáng đẹp, cho dù ở đâu
Không còn khổ ải đau sầu
An Nhiên Tự Tại, bền lâu muôn đời !
26.12.2018
HOANGHAI
Nhãn:
THƠ LỤC BÁT

Thứ Bảy, tháng 12 22, 2018
Ánh Chiều
Có ai chung cảnh chiều tàn
Hợp chung cảnh ngộ, sẽ san chút tình
Tìm lại chút ánh bình minh
Sưởi cho ấm lại... chút tình chiều đông.
Cuộc đời Sắc Sắc Không Không
Vô thường đi đến, ngóng trông mỏi mòn
Bóng chiều ngấp nghé đầu non
Đôi khi người vẫn... đang còn cô đơn.
Mộng lành ai biết thiệt hơn
Chỉ mong sưởi ấm, những cơn mưa chiều
Chung tay xây dựng mọi điều
Vun đắp cuộc sống, đạt nhiều ước mơ.
Đời người như một giấc mơ
Được rồi lại mất, ngẩn ngơ tình sầu
Bóng chiều sẽ ngã về đâu
Tuỳ duyên đi đến... nhịp cầu tử sanh.
Cuộc sống thì quá mong manh
Sống vui sống khoẻ, vinh danh Đạo đời
Cho dù đi khắp muôn nơi
Cũng không tránh khỏi, số Trời ban cho !
22.12.2018
HOANGHAI
Hợp chung cảnh ngộ, sẽ san chút tình
Tìm lại chút ánh bình minh
Sưởi cho ấm lại... chút tình chiều đông.
Cuộc đời Sắc Sắc Không Không
Vô thường đi đến, ngóng trông mỏi mòn
Bóng chiều ngấp nghé đầu non
Đôi khi người vẫn... đang còn cô đơn.
Mộng lành ai biết thiệt hơn
Chỉ mong sưởi ấm, những cơn mưa chiều
Chung tay xây dựng mọi điều
Vun đắp cuộc sống, đạt nhiều ước mơ.
Đời người như một giấc mơ
Được rồi lại mất, ngẩn ngơ tình sầu
Bóng chiều sẽ ngã về đâu
Tuỳ duyên đi đến... nhịp cầu tử sanh.
Cuộc sống thì quá mong manh
Sống vui sống khoẻ, vinh danh Đạo đời
Cho dù đi khắp muôn nơi
Cũng không tránh khỏi, số Trời ban cho !
22.12.2018
HOANGHAI
Nhãn:
THƠ LỤC BÁT

Thứ Năm, tháng 12 20, 2018
Hoán Đổi Cách Sống
Thân này có giữ được không
Hay là rồi cũng, bụi hồng cuốn trôi
Giàu sang của kiếp luân hồi
Cũng là tạm bợ... để rồi bỏ đi.
Tham lam quá để làm gì
Tiền tài danh vọng, chẳng chi vững bền
Mọi thứ bỏ qua một bên
Tu nhân tích đức, tạo nên duyên lành.
Xoay vòng trong cõi tử sanh
Hợp tan đi đến, mong manh vô thường
Khổ đau chất núi mờ sương
Sao không tu sửa, đoạn trường khổ đau.
Tự thân tạo phép nhiệm màu
Hoán đổi cách nghĩ, gội lau tâm mình
Khơi dòng bản thiện hồi sinh
Phước đức sanh trưởng, an bình muôn năm.
20.12.2018
HOANGHAI
Nhãn:
THƠ LỤC BÁT

Thứ Ba, tháng 12 18, 2018
Mong Đời Bình Lặng
Khi đời tuổi càng về cao
Thì càng mong muốn, làm sao yên bình
Không thích náo nhiệt linh đình
Chỉ mong cuộc sống, yên bình lòng an.
Con người sống giữa trần gian
Mưu sinh kiếm sống, muôn vàn nỗi lo
Nhiều khi suy nghĩ đắn đo
Khi đã già yếu, Trời cho thế nào ?
Con Cháu thành đạt ra sao
Suốt đời lo lắng, biết bao sự tình
Ngẫm đời duyên kiếp nhục vinh
Đều do duyên nợ, tạo sinh mà thành.
Dụng tâm tu sữa tu hành
Gieo trồng Phước Đức, mộng lành hiện thân
Tương lai tươi đẹp vô ngần
Hạnh Phúc Êm Ấm, Phước phần sinh sôi !
18.12.2018
HOANGHAI
Nhãn:
THƠ LỤC BÁT

Chủ Nhật, tháng 12 16, 2018
Suối Đời
Suối đời chảy theo thời gian
Qua bao ghềnh thác, hợp tan vô thường
Khi chìm lắng, lúc trào dương
Lúc chìm lúc nổi, khói sương mịt mờ.
16.12.2018
HOANGHAI
Nhãn:
THƠ LỤC BÁT

Thứ Sáu, tháng 12 14, 2018
Cầu Bình An
Cầu mong trên khắp thế gian
Ai ai cũng được, bình an mạnh giàu
Không còn đói khát khổ đau
Yêu thương đùm bọc, vì nhau sống đời !
14.12.2018
HOANGHAI
Nhãn:
THƠ LỤC BÁT

Thứ Tư, tháng 12 12, 2018
Dặn Lòng
Còn sống hãy cứ yêu thương
Cớ gì buồn khổ, vấn vương đau sầu
Ngày mai, nào biết về đâu
Sống Vui sống Khoẻ, là câu dặn lòng !
12.12.2018
HOANGHAI
Nhãn:
THƠ LỤC BÁT

Thứ Bảy, tháng 12 08, 2018
Sống Không Uổng
Ở đời kẻ ghét người thương
Đừng nên suy nghĩ, sầu vương trong lòng
Hãy sống cho sạch cho trong
Tâm hồn thanh thản, xuôi dòng thời gian.
Kiếp người hợp rồi lại tan
Việc đến sẽ đến, khóc than ích gì
Duyên hợp rồi duyên lại đi
Vạn vật giã tạm, chẳng chi vững bền.
Sống vui sống khoẻ là trên
Chuyện buồn chuyện tủi, đừng nên nhớ hoài
Kiếp sống đâu được lâu dài
Trăm năm hết kiếp, chẳng ai trường tồn.
Hãy đem buồn khổ vùi chôn
Cho lòng thanh thản, cho hồn thảnh thơi
An nhiên vui vẻ tuyệt vời
Đừng để uổng phí, cuộc đời của ta !
08.12.2018
HOANGHAI
Nhãn:
THƠ LỤC BÁT

Thứ Năm, tháng 12 06, 2018
Phước Sẽ Lưu Lại
Trần gian nào có lạ gì
Vạn vật hư ảo, chẳng chi vững bền
Nên ta hãy nhớ đừng quên
Biết tu tích phước, mới nên mọi điều.
Dẫu cho giàu có bao nhiêu
Xuôi tay nhắm mắt, cũng tiêu cũng tàn
Tiền tài bỏ lại trần gian
Tay không tay trắng, thân tàn ra đi.
Nếu biết rộng lòng Từ bi
Tu nhân tích đức, bước đi đúng đường
Ánh sáng Chư Phật Mười Phương
Độ trì dẫn dắt, soi đường tiến tu.
Đời không còn áng mây mù
Phước đức lớn mạnh, đức tu vững bền
Cuộc sống ăn ra làm nên
Trọn đời muôn kiếp, ơn Trên độ trì.
06.12.2018
HOANGHAI
Nhãn:
THƠ LỤC BÁT

Thứ Ba, tháng 12 04, 2018
Tự Tâm
Thành Tâm sám hối tịnh tu
Chuyên Tâm rèn luyện, công phu viên thành
Chân Tâm giữ giới tu hành
Nhân Tâm tươi sáng, trở thành hiền nhân.
Tâm là cốt lõi của thân
Tự Tâm tu luyện, tham sân tiêu trừ
Tâm biết loại bỏ tật hư
Tu sửa hoán đổi, chân như vững bền.
Kiên Tâm vững chí thì nên
Thiện Tâm hỷ xã, ơn trên độ trì
Dụng Tâm một dạ Từ bi
Thân Tâm an lạc, bước đi nhẹ nhàng.
Đạo Tâm chính là Đạo vàng
Tu Tâm dưỡng tánh, ngày càng an vui
Đồng Tâm tương ái ngọt bùi
Lương Tâm sáng đẹp, niềm vui tràn đầy !
04.12.2018
HOANGHAI
Nhãn:
THƠ LỤC BÁT

Chủ Nhật, tháng 12 02, 2018
Sống Thật
Khi thành công, người đời ganh tỵ
Khi thất bại, thì bị bỏ rơi
Ngán ngẫm cho cái trò đời
Sống mà chỉ biết, kiếm lời bất trung.
Rất khó kiếm, bạn bè tốt bụng
Không bao giờ, ca tụng trọng khinh
Hết lòng vì bạn vì mình
Không màng danh lợi, cầu vinh cầu tài.
Sống lợi dụng, không ai thương mến
Tình không còn, việc đến rồi đi
Sống đời khi làm việc gì
Cũng nghĩ hậu quả, đừng vì lợi danh.
Ta nên sống, chân thành ngay thẳng
Dù giàu nghèo, cũng chẳng so đo
Thật lòng biết Nhịn biết Cho
Phước Đức sanh trưởng, ấm no muôn đời !
02.12.2018
HOANGHAI
Nhãn:
THƠ LỤC BÁT

Thứ Bảy, tháng 12 01, 2018
Cảm Ơn Mẹ
Cảm ơn Mẹ, đã cho ta tất cả
Suốt cuộc đời, Mẹ vất vả vì con
Ân sinh thành, sánh cao tựa núi non
Nghĩa dưỡng dục, biển khơi còn thua kém.
01.12.2018
HOANGHAI
Nhãn:
Thơ

Thứ Sáu, tháng 11 30, 2018
Đừng Mãi Lo Âu
Bao năm lặn lội giữa đời
Phong ba bão táp, lỗ lời thiệt hơn
Tóc bạc gối mỏi vai sờn
Bụi trần bám níu, da trơn sần sùi.
Mong rằng tìm được An vui
Có được cuộc sống, ngọt bùi ấm êm
Không còn thao thức hằng đêm
Thân Tâm an lạc, êm đềm tháng năm.
Mộng đời đâu quá xa xăm
Nếu biết buông bỏ, đêm nằm ngủ ngon
Biết vừa... biết đủ... vuông tròn
Liệu Cơm gắp Mắn... đâu còn lo âu.
Kiếp người tham hận rất sâu
Nếu để chìm ngập, tìm đâu lối về
Tâm Nương lòng Tựa Bồ đề
Từ Bi Hỷ Xã... chẳng hề buồn đau.
Buông Bỏ là phép nhiệm màu
Giúp đời An lạc, khổ đau không còn
Muôn sự sẽ được vuông tròn
Sống Vui sống Khoẻ, chẳng còn lo âu !
30.11.2018
HOANGHAI
Nhãn:
THƠ LỤC BÁT

Thứ Tư, tháng 11 28, 2018
Hoa Sống Đời
Kiếp người có hợp có tan
Mưu sinh kiếm sống, gian nan đủ điều
Vui thì chẳng được bao nhiêu
Đau buồn khổ ải, thì nhiều hơn vui.
Nhiều khi sống trong ngậm ngùi
Cũng phải cam chịu, sụt sùi lệ sa
Đắng lòng không dám nói ra
Quả thật đau khổ, xót xa đời người.
Làm sao mãi được vui cười
Không buồn không khổ, thành người nên danh
Chỉ có chuyên tâm tu hành
Biết sống hoán đổi, mới sanh yên bình.
Vạn sự trong kiếp nhân sinh
Đều do tâm tánh, của mình sinh ra
Nếu biết thay đổi chính ta
Cuộc sống An lạc, nở hoa yêu đời.
28.11.2018
HOANGHAI
Nhãn:
THƠ LỤC BÁT

Thứ Ba, tháng 11 27, 2018
Thành Tâm Hướng Thiện
Sống trên cái cõi Hồng trần
Tham Sân Si Hận, huỷ dần công phu
Vậy nên ta cần biết tu
Tu Tâm Tu Tánh, và Tu miệt mài.
Nhân Quả báo ứng không sai
Gieo trồng giống tốt, tương lai mạnh giàu
Cội nguồn có trước có sau
Có gieo mới gặt, hết đau lại lành.
Muôn sự do ta tạo thành
Tâm khởi tâm diệt, tâm sanh vui buồn
Giữ tâm chánh niệm về nguồn
Bản tánh bổn thiện, nó luôn đợi chờ.
Giác ngộ quay về bến bờ
Lòng thành hướng thiện, từng giờ từng giây
Mai sau phước đức tràn đầy
Hạnh Phúc Êm Ấm, ngất ngây tâm hồn !
27.11.2018
HOANGHAI
Nhãn:
THƠ LỤC BÁT

Chủ Nhật, tháng 11 25, 2018
Lời Mẹ Dặn
Ngày xưa Mẹ đã dặn rằng
Sau này con phải, siêng năng cần cù
Sống đời cần nhất biết Tu
Hành thiện tích đức, mặc dù khó khăn.
Lầm lỗi thì biết ăn năn
Tu tâm dưỡng tánh, lăn tăn khổ đời
Cho dù đi khắp muôn nơi
Tình nghĩa cao cả, trùng khơi vô bờ.
Không ai biết được chữ Ngờ
Cuộc đời cũng có, lúc mờ lúc thanh
Nếu biết tích phước để dành
Tương lai hậu vận, sẽ sanh phúc nhiều.
Cho dù giàu có bao nhiêu
Cũng nên trân trọng, những điều nghĩa nhân
Không gì quí bằng thân
Nếu biết trân trọng, dần dần An vui.
Giờ đây nhớ Mẹ ngậm ngùi
Muốn được báo hiếu, Mẹ tui không còn
Cầu mong muôn đời cháu con
Nhớ lời Mẹ dặn, vẹn tròn nghĩa nhân !
25.11.2018
HOANGHAI
Nhãn:
THƠ LỤC BÁT

Thứ Bảy, tháng 11 24, 2018
Cuộc Đời Là Vậy
Dòng đời vẫn cứ lặng trôi
Bốn mùa mưa nắng, lấp bồi thời gian
Gây nên bao nỗi gian nan
Đẩy đưa cuộc sống, hợp tan vô thường.
Nhiều người quả thật đáng thương
Chìm trong mê muội, gió sương mịt mờ
Mà chưa tìm được bến bờ
Cũng chưa Giác ngộ... bao giờ ăn năn ?
Đời người đầy rẫy khó khăn
Mưu sinh kiếm sống, cứ lăn ra làm
Kèm theo bản chất lòng tham
Đòi hỏi quá lớn... và ham sang giàu.
Vậy nên mới chuốc khổ đau
Vô tình tạo nghiệp, trước sau khổ đời
Nếu biết buông sẽ thảnh thơi
Biết Nhẫn biết Nhịn, cuộc đời bình yên.
Muôn sự hãy để tuỳ duyên
Đừng nên tự chuốc, ưu phiền vào tâm
Hãy gieo cây Phước nẩy mầm
Mai sau xanh tốt, thân tâm an lành !
24.11.2018
HOANGHAI
Nhãn:
THƠ LỤC BÁT

Thứ Năm, tháng 11 22, 2018
Tích Phước Để Dành
Chúng con một tạ tương đồng
Cầu mong Phật Tổ, rạng hồng muôn phương
Độ trì dẫn dắt soi đường
Phù hộ Nhân loại, tai ương tiêu trừ.
Người người hiểu rõ thực hư
Hành thiện tích đức, phước dư lộc nhiều
Cuộc sống tươi đẹp phì nhiêu
Gieo nhân giống tốt, làm nhiều điều hay.
Luân hồi kiếp sống trả vay
Có sướng có khổ, đắng cay vui buồn
Muôn sự có cội có nguồn
Nhân nào quả nấy, nó luôn theo mình.
Cầu mong tất cả chúng sinh
Theo đức Từ Phụ, nhục vinh một lòng
Sống đời minh bạch sạch trong
Phước đức lớn mạnh, thong dong an nhàn.
Mai sau rời khỏi trần gian
Cũng còn phước đức, chưa tan theo mình
Giống tốt nẩy nở hồi sinh
Cho ta cuộc sống, an bình muôn năm !
22.11.2018
HOANGHAI
Nhãn:
THƠ LỤC BÁT

Thứ Ba, tháng 11 20, 2018
Tình Thân
Sống mà cứ nhìn vào tiền
Thì đâu có được, bạn hiền thật tâm
Dẫu cho đời có thăng trần
Giàu tình giàu nghĩa, tình thâm đong đầy !
20.11.2018
HOANGHAI
Nhãn:
THƠ LỤC BÁT

Chủ Nhật, tháng 11 18, 2018
Tình Nghĩa Đẹp Mãi
Coi trọng tiền... đời mất đi tình cảm
Dù khó khăn... hãy can đảm đứng lên
Đừng vì tiền... mà né tránh lãng quên
Chỉ tình nghĩa... mới vững bền mãi mãi.
Nhìn thấy đời... còn rất nhiều ngang trái
Sống bon chen... đầy nan giải khó khăn
Mà lòng ta... không tránh nổi băn khoăn
Khi đạo đức... đang lăn tăn chìm xuống.
Cầu mong Đời... dù trong mọi tình huống
Hãy bình tâm... cúi xuống nhìn mà xem
Nhiều cảnh khổ... đói khát và đang thèm
Muốn chúng ta... làm bức rèm che chở.
Tình mất rồi... trọn đời sau trăn trở
Để mất tình... đời muôn thuở ngóng trông
Hãy tĩnh thức... giữ lể giáo Tiên Rồng
Để tình nghĩa... mãi mãi không phai nhạt...
18.11.2018
HOANGHAI
Nhãn:
Thơ

Thứ Sáu, tháng 11 16, 2018
Khen Và Chê
Khen một tiếng, mặt mày hớn hở
Dù có sai, chẳng quở mắng chi
Bị chê... mặt mày xấu đi
Cho dù là đúng, nhiều khi mất lòng.
Hãy im lặng, cho xong mọi việc
Bớt nghe nhìn, giả điếc giả câm
Tịnh tâm buông xã lặng thầm
Trời yên biển lặng, thân tâm nhẹ nhàng.
Kiếp làm người, đeo mang khổ luỵ
Giàu và nghèo, đố kỵ lẫn nhau
Cuộc sống muôn vẻ muôn màu
Thị phi đen trắng, hại nhau khổ đời.
Sống chân thật, sáng ngời tâm tánh
Cho yêu thương, và tránh gây thù
Kiếp người cũng chỉ phù du
Khen chê đừng để, hận thù nẩy sinh.
16.11.2018
HOANGHAI
Nhãn:
THƠ LỤC BÁT

Thứ Năm, tháng 11 15, 2018
Độc Hành
Dẫu đời là sang hay hèn
Học hỏi Phật Pháp, ánh đèn sáng soi
Biết Nhẫn Nhịn, chịu thiệt thòi
Khoan dung độ lượng, rạch ròi nghĩa nhân.
Cuộc sống đầy rẩy gian truân
Kiếp người cần phải, vững chân độc hành
Muôn sự do ta tạo sanh
Sống cho phải Đạo, vinh danh cuộc đời.
Cho dù đi khắp muôn nơi
Cũng cần trân trọng, từng hơi thở lòng
Hơi thở ấy... phải sạch trong
Giúp ta lớn mạnh, ước mong đẹp đời.
Mai sau cuộc sống thảnh thơi
Vì ta có đủ, vốn lời tại tâm
Biết Tu tích Đức lặng thầm
Gieo Nhân giống tốt, thân tâm An lành !
15.11.2018
HOANGHAI
Nhãn:
THƠ LỤC BÁT

Thứ Tư, tháng 11 14, 2018
Quét Rác Lòng
Đời người tạp niệm tham sân
Bụi trần bán níu, dần dần nặng vai
Mưu sinh có nhiều lầm sai
Làm sao quét hết... một hai ba ngày...
Muốn quét cũng đừng mạnh tay
Từ từ thay đổi, chuyển lay vững bền
Tĩnh tâm vững chí là trên
Tâm bình khí thuận, làm nên mọi điều.
Trần gian rác rưởi rất nhiều
Người đời nhiễm bẩn, là điều đương nhiên
Con người đâu phải Thần Tiên
Sắc dục tài lợi... đảo điên tâm hồn.
Nếu biết vận dụng trí khôn
Sám hối tu sửa, cho hồn sáng trong
Tâm từ xuôi chảy thuận dòng
Cuốn trôi tất cả, bụi trong lòng mình.
Tâm Phật sẽ được hồi sinh
Ngày càng lớn mạnh, anh minh sáng ngời
An vui sẽ đến với đời
Hạnh phúc Êm ấm, dưới trời Từ Quang !
14.11.2018
HOANGHAI
Nhãn:
THƠ LỤC BÁT

Thứ Hai, tháng 11 12, 2018
Khi Ta Đã
Khi đã biết... tu hành niệm Phật
Thì ít nhiều... sống thật hơn xưa
Khi ta đã... biết vừa biết đủ
Thì cuộc đời... ăn ngủ rất ngon.
12.11.2018
HOANGHAI
Nhãn:
Thơ

Thứ Bảy, tháng 11 10, 2018
Biết Dừng Lại
Nếu lỡ làm sai một lần
Thì nên dừng lại, và cần ăn năn
Dẫu rằng gặp nhiều khó khăn
Cũng phải vững chí, làm ăn thiện từ.
Đạo vàng toả sáng Chân như
Có lòng hướng thiện, tâm từ lớn ra
Hướng Đạo diệt trừ tâm ma
Tu nhân tích đức, giúp ta an lành.
Muôn sự do tâm tạo sanh
Đúng sai tốt xấu, mong manh vô thường
Một chút ý nghĩ lệch đường
Sẽ gây hậu quả, đau thương sau này.
Cuộc đời có trả có vay
Đừng gieo đau khổ, đắng cay cho người
Hãy gieo yêu thương nụ cười
Mầm xanh giống tốt, vui tươi về mình.
Trăm năm một kiếp Nhân sinh
Lên Voi xuống Ngựa, nhục vinh bẽ bàng
Đều do tạo nghiệp đeo mang
Buồn vui sướng khổ... là đang trả dần.
Chúng ta hãy thương lấy thân
Biết sai dừng lại, rất cần với ta
Nhân lành giống tốt đơm hoa
Cuộc đời sáng đẹp, như là... Bồng lai !
10.11.2018
HOANGHAI
Nhãn:
THƠ LỤC BÁT

Thứ Năm, tháng 11 08, 2018
Hãy Sống Vì Nhau
Con người sống ở trên đời
Đừng quá chú trọng, những lời khen chê
Bởi nó sẽ làm si mê
Cuối cùng chuốc lấy, não nề mà thôi.
Nghiệp thân giữa chốn luân hồi
Buồn vui sướng khổ, đứng ngồi không yên
Đều do tham vọng kim tiền
Gây nên bao nỗi, ưu phiền khổ đau.
Nếu đời biết sống vì nhau
Nâng niu tình nghĩa, trước sau vẹn tròn
Phước đức sẽ không hao mòn
Công đức lớn mạnh, mãi còn theo ta.
Thị phi trên cõi Ta Bà
Là tạo khẩu nghiệp, xót xa cho mình
Khen chê dẫn đến bất bình
Hại người hại bạn, tuyệt tình với nhau.
Ta nên hãy sống vì nhau
Đừng gieo cay đắng, nỗi đau cho người
Hãy trao nhau những nụ cười
Hạnh phúc sẽ đến, với người với ta !
08.11.2018
HOANGHAI
Nhãn:
THƠ LỤC BÁT

Thứ Ba, tháng 11 06, 2018
Hiểu Đời
Cảm ơn đời... Đã cho ta tất cả
Cùng buồn vui... Lẫn vất vả huy hoàng
Để giờ đây... Ta có được hành trang
Hiểu cuộc sống... Và dể dàng tha thứ...
06.11.2018
HOANGHAI
Nhãn:
Thơ

Chủ Nhật, tháng 11 04, 2018
Đừng Cưỡng Cầu
Cái gì nếu thuộc về mình
Trước sau cũng sẽ, được rinh về nhà
Cái gì thuộc về người ta
Thì đừng níu kéo, kêu la cưỡng cầu.
Cho dù ta ở nơi đâu
Việc đến sẽ đến, mau lâu tuỳ thời
Con người sống ở trên đời
Tuỳ duyên mà sống, như lời Phật răn.
Cuộc sống muôn vàn khó khăn
Kiếp người vất vả, kiếm ăn qua ngày
Đừng vì một chút mê say
Mà tạo thêm nghiệp, đắng cay về mình.
Luân hồi trong cõi phù sinh
Nhân nào quả nấy, do mình gây ra
Nhân duyên kiếp sống Ta bà
Cũng là duyên nợ, của ta lưu truyền.
Nếu biết ăn ở thảo hiền
Tu Nhân Tích Đức, phước điền sinh sôi
Mai sau thoát khỏi luân hồi
An Nhiên Tự Tại, như ngồi Đài sen !
04.11.2018
HOANGHAI
Nhãn:
THƠ LỤC BÁT

Thứ Sáu, tháng 11 02, 2018
Giá Như
Giá như trên khắp thế gian
Ai ai cũng biết, sẽ san ân tình
Không còn oan trái bất bình
Thì đâu còn cảnh, điêu linh ngậm ngùi.
Giá như đời chỉ ngọt bùi
Hạnh phúc êm ấm, an vui trọn đời
Thì đâu còn cảnh chơi vơi
Khóc thầm lặng lẽ, rã rời khổ đau.
Giá như ai cũng vì nhau
Tương thân tương ái, cháo rau một lòng
Thì sức mạnh sẽ vô song
Không sợ mưa gió, cuồng phong bão bùng.
Giá như đời đừng mông lung
Không Tham không Hận, sống chung một nhà
Sân Si cũng không sinh ra
Cuộc sống êm đẹp, đậm đà tình thân.
Giá như ai cũng tu thân
Phước Đức tăng trưởng, dần dần an vui
Biết Cho - biết Tiến - biết Lùi
An Nhiên Tự Tại, ngọt bùi ấm êm !
02.11.2018
HOANGHAI
Nhãn:
THƠ LỤC BÁT

Thứ Ba, tháng 10 30, 2018
Nhịn Đi ...
Nhịn đi... chuyện dữ hoá lành
So đo chẳng lợi, mà sanh hận thù
Nhịn đi... không phải là ngu
Mà để dưỡng tánh, tịnh tu tâm mình.
Nhịn đi... phước sẽ hồi sinh
Hơn thua sân hận, hại mình mà thôi
Nhịn đi... giãi nghiệp luân hồi
Tranh đua dành giật, đứng ngồi không yên.
Nhịn đi... cho khỏi ưu phiền
Cho tâm thanh tịnh, phước điền tạo sanh
Nhịn đi... muôn sự sẽ lành
Trời yên biển lặng, cơm canh no đầy.
Nhịn sẽ... không bị héo gầy
Mà lòng thanh thản, vui lây cả nhà
Nhịn đi... dù trẻ hay già
Cũng sẽ được nhận, món quà bình yên.
Nhịn cho tâm tánh dịu hiền
Cho đời hết khổ, bách niên mặn nồng
Nhịn để êm ấm vợ chồng
Phước đức ta tạo, sẽ không hao mòn.
Nhịn được muôn sự vuông tròn
Lòng không vướng bận, chẳng còn khổ đau !
30.10.2018
HOANGHAI
Nhãn:
THƠ LỤC BÁT

Chủ Nhật, tháng 10 28, 2018
Đẹp Đời Thiên Thu
Mặc cho thế sự đảo điên
Hãy vui vẻ sống, buồn phiền mà chi
Giàu nghèo rồi cũng ra đi
Cuộc đời ngắn ngủi, cớ chi phải sầu.
Kiếp người Tham Hận ngập đầu
Nếu không buông bỏ, tìm đâu thanh nhàn
Trăm năm tạm trú trần gian
Luân hồi sinh tử, hợp tan vô thường.
Nhìn đời nhiều kẻ đáng thương
Vì tham danh lợi, lầm đường vụng tu
Chìm trong Tham Hận rối mù
Mất đi tỉnh táo... cho dù học cao.
Hoạ đến mới hỏi tại sao ?
Không tin Nhân quả, lao đao khóc thầm
Muôn sự do mình gieo mầm
Nhân nào Quả nấy, thiện tâm mạnh giàu.
Người ơi... hãy sống vì nhau
Đừng gieo cay đắng, nỗi đau cho đời
Nhân quả chứng ở mọi nơi
Thiện Tâm đẹp Đạo, đẹp Đời thiên thu !
28.10.2018
HOANGHAI
Nhãn:
THƠ LỤC BÁT

Thứ Tư, tháng 10 24, 2018
Nhớ Cha Yêu
Nay con quì trước bàn thờ
Lòng con thương nhớ, vô bờ Cha ơi
Lặng thầm nước mắt tuôn rơi
Mồ côi buồn tủi, chơi vơi giữa đời...
Cầu mong Cha ở trên trời
Thiên thu an lạc, giữa nơi Niết bàn
Cùng Mẹ êm ấm nồng nàn
Con Cháu ở dưới trần gian yên lòng.
Đời người vấn đục khơi trong
Ai ai cũng muốn, cầu mong an nhàn
Đời Cha lại quá cơ hàn
Vậy mà Cha chẳng, kêu than một lời.
Con thương Cha quá Cha ơi...
Cha chịu cực khổ, cho đời con vui
Giờ con no ấm ngọt bùi
Không con Cha nữa... sụt sùi lệ sa...
Nguyện lòng thờ Mẹ kính Cha
Ăn Chay niệm Phật, thiết tha mong cầu
Cho Cha Mẹ hết khổ sầu
Thiên thu Cực lạc, vẹn câu Ân tình !
24.10.2018. ( 16.09 ÂL )
HOANGHAI
Nhãn:
THƠ LỤC BÁT

Thứ Hai, tháng 10 22, 2018
Tu Và Hành
Ý tại Tâm, gieo mầm thiện ác
Nghiệp luân hồi, gánh vác nặng vai
Thị phi đen trắng đúng sai
Tâm sanh Ý dẫn, Thiện - Tai nghiệp chồng.
Kiếp làm người, tương đồng nhân ái
Tâm hiền hoà, nghiệp giãi phước sanh
Biết tu tích phước để dành
Vụng tu nặng nghiệp, tái sanh nợ nần.
Tâm hướng thiện, dần dần an lạc
Lòng Từ bi, đoạn ác trừ gian
Niềm vui sẽ đến ngập tràn
Hạnh phúc êm ấm, nồng nàn yêu thương.
Cầu Trời Phật, Mười Phương gia hộ
Cho trần gian, hết khổ hết đau
Người người hướng về Đạo màu
Từ Bi Hỷ Xã, cùng nhau tu hành.
22.10.2018
HOANGHAI
Nhãn:
THƠ LỤC BÁT

Thứ Năm, tháng 10 18, 2018
Tu Là Gì
.
Tu là thương lấy chính mình
Đừng nuôi hy vọng, cầu vinh cầu tài
Tu là biết lỗi sữa sai
Quay về Chánh Pháp, vị lai An lành.
Tu là tâm tánh khởi sanh
Từ bi hỷ xã, Đạo thành Chân như
Tu là loại bỏ tật hư
Dụng tâm hướng thiện, lòng từ lớn lên.
Tu là công đức vững bền
Cầu mong giãi thoát, ơn Trên Độ trì
Tu là tìm đúng đường đi
Thân tâm thanh thản, Từ bi ngự lòng.
Tu là xoá đục khơi trong
Yêu thương vạn vật, cõi lòng thảnh thơi
Tu là sẽ được đổi đời
Hạnh phúc êm ấm, sáng ngời tương lai.
Biết Tu thanh thản miệt mài
Công Đức lớn mạnh, Đức Tài sáng trong !
18.10.2018
HOANGHAI
Tu là thương lấy chính mình
Đừng nuôi hy vọng, cầu vinh cầu tài
Tu là biết lỗi sữa sai
Quay về Chánh Pháp, vị lai An lành.
Tu là tâm tánh khởi sanh
Từ bi hỷ xã, Đạo thành Chân như
Tu là loại bỏ tật hư
Dụng tâm hướng thiện, lòng từ lớn lên.
Tu là công đức vững bền
Cầu mong giãi thoát, ơn Trên Độ trì
Tu là tìm đúng đường đi
Thân tâm thanh thản, Từ bi ngự lòng.
Tu là xoá đục khơi trong
Yêu thương vạn vật, cõi lòng thảnh thơi
Tu là sẽ được đổi đời
Hạnh phúc êm ấm, sáng ngời tương lai.
Biết Tu thanh thản miệt mài
Công Đức lớn mạnh, Đức Tài sáng trong !
18.10.2018
HOANGHAI
Nhãn:
THƠ LỤC BÁT

Thứ Ba, tháng 10 16, 2018
Thiên Trúc Tự
Việt nam có ngôi Chùa Đồng
Ngàn năm truyền lại, Con Rồng Cháu tiên
Rạng danh các bậc Thánh hiền
Sáng lập truyền dạy, phái Thiền Trúc lâm.
Ngày xưa Vua Trần dụng tâm
Giã từ Ngôi Báu, lặng thầm tiến Tu
Chọn nơi đỉnh núi sương mù
Dựng Chùa lập phái, tịnh tu trọn đời.
Ngày nay con cháu khắp nơi
Tìm về Yên tử... mây rơi lững lờ
Thiên Trúc vẫn đợi vẫn chờ
Hiên ngang đội nắng, sững sờ đội mây.
Nếu ai đã tới nơi đây
Hãy nghe tiếng gió, nhìn mây quanh mình
Sức sống như được hồi sinh
Lòng nghe thư thái, an bình cõi tâm !
16.10.2018
HOANGHAI
Nhãn:
THƠ LỤC BÁT

Chủ Nhật, tháng 10 14, 2018
Chí Mạnh Mẻ
Có đôi lúc... ta phải nên mạnh mẻ
Tự vươn lên... với dáng vẽ của ta
Vì cuộc đời... đừng trông cậy đâu xa
Hãy tự thân... đó mới là chính đáng.
Khi tâm khởi... tìm ra nguồn ánh sáng
Đó là khi... tạo hình dáng tương lai
Lòng Từ bi... tô vẽ đẹp miệt mài
Vượt gian khó... xây lâu đài hạnh phúc !
14.10.2018
HOANGHAI
Nhãn:
Thơ

Thứ Sáu, tháng 10 12, 2018
Tham Và Mộng9
Chúng sanh lầm lạc si mê
Tham lam danh lợi, bộn bề đảo điên
Mộng mơ danh vọng kim tiền
Tự mình chuốc lấy, ưu phiền khổ đau.
Đuổi theo giấc mộng sang giàu
Đam mê tài sắc, kéo nhau đắm chìm
Bỏ lòng Nhân ái nằm im
Quên mất cứu giúp, trái tim hiểm nghèo.
Tiền tài tham vọng bám theo
Được thì rạng rỡ, mừng vui rượu chè
Mất thì buồn khổ im re
Hận thù chồng chất, lấp che lòng từ.
Mong đời hiểu rõ thực hư
Biết vừa biết đủ, chân như tu hành
Cầu cho tất cả chúng sanh
Sớm biết Giác ngộ, trở thành hiền nhân !
12.10.2018
HOANGHAI
Nhãn:
THƠ LỤC BÁT

Thứ Tư, tháng 10 10, 2018
Tấm Lòng Cư Sĩ
Đời Cư sĩ tầm Sư học Đạo
Khoác trên mình màu áo Nâu Lam
Biết bao nhiêu việc cần làm
Giã từ Sân Hận, lòng Tham của đời.
Tâm có Phật không rời ý niệm
Lòng Từ bi đảm nhiệm việc đời
Trần gian khổ ải khắp nơi
Làm sao xoá hết, khoảng trời tối tăm.
Lòng nhiệt tình bao năm hành thiện
Cố giúp đời không viện lý do
Thân còn bữa đói bữa no
Cũng biết nhẫn nhịn, đem cho tận tình.
Ai cũng phải mưu sinh vất vả
Nhưng nhiều người thiếu cả chân tay
Cuộc đời vô vàn đắng cay
Làm sao cho họ, đời này ấm no ?
Cầu Trời Phật ban cho trần thế
Hết khổ đau dâu bể trầm luân
Mọi người trên cõi Hồng trần
Ai ai cũng được, Tâm Thân an lành.
10.10.2018
HOANGHAI
Nhãn:
Thơ

Thứ Ba, tháng 10 09, 2018
Tội Và Phước
Nhãn:
Thơ

Thứ Hai, tháng 10 08, 2018
Tâm Nở Hoa
Đời người rồi ai cũng già
Thời gian nó sẽ, làm ta héo tàn
Da nhăn thân hình khô khan
Mắt mờ chân yếu, chạy lan khắp người.
Làm sao giữ mãi nụ cười
Từ trong sâu thẳm, lòng người hiện ra
Việc đó tuỳ thuộc vào ta
Bình Tâm thiện ý, toát ra hình hài.
Dù cho là người có Tài
Tâm tà nhiễm bẩn, phí hoài công danh
Muôn sự do Tâm tạo thành
Đâu phải do miệng, mau nhanh che trời.
Con người sống ở trên đời
Ai ai cũng muốn, sáng ngời tuổi tên
Phải đặt Tâm Đức lên trên
Có Tâm có Đức, làm nên mọi điều.
Cuộc sống như bức Phù điêu
Vẽ xuôi vẽ ngược, rất nhiều đường cong
Nên ta hãy sống thật lòng
Tâm không hổ thẹn, sáng trong cuộc đời !
08.10.2018
HOANGHAI
Nhãn:
THƠ LỤC BÁT

Thứ Bảy, tháng 10 06, 2018
Ở Đời
Ngẫm suy muôn sự ở đời
Đều do Tham Hận, lỗ lời sinh ra
Nếu không có tính vị tha
Tâm tánh nóng nảy, gây ra lỗi lầm.
Dẫu cho đời có thăng trầm
Tịnh tâm Buông xã, thân tâm nhẹ nhàng
An vui sẽ đến rộn ràng
Thảnh thơi an lạc, thiên đàng bình yên !
06.10.2018
HOANGHAI
Nhãn:
THƠ LỤC BÁT

Thứ Năm, tháng 10 04, 2018
Cầu Trời Phật
Cầu cho mưa thuận gió hoà
Trần gian ai cũng, cửa nhà ấm êm
Hạnh phúc ngày một tăng thêm
Dồi dào sức khoẻ, ngày đêm An lành.
Ai ai cũng biết tu hành
Hướng thiện bỏ ác, gian manh tiêu trừ
Người người từ bỏ tật hư
Quay về Bến Giác, tâm từ lớn lên.
Phước đức An trú vững bền
Công thành danh toại, làm nên mọi điều.
04.10.2018
HOANGHAI
Nhãn:
THƠ LỤC BÁT

Thứ Tư, tháng 10 03, 2018
Hạnh Nguyện Bồ Tát
Nguyện cầu Bồ Tát Quán Âm
Cho con Sám hối, lỗi lầm xưa nay
Tịnh tâm tu sửa đêm ngày
Hoan hỷ giang rộng, vòng tay nhân từ.
Tránh xa thói xấu tật hư
Từ Bi - Hỷ - Xã... giống như Hạnh Ngài
03.10.2018
HOANGHAI
Nhãn:
THƠ LỤC BÁT

Thứ Hai, tháng 10 01, 2018
Đời Ta Cần Gì
Đời người Tham Hận hơn thua
Mãi mê dành giật, chạy đua với đời
Nhiều khi máu đổ lệ rơi
Vẫn con mê muội... giữa nơi hồng trần.
Sao không thương lấy tấm thân
Cứ tạo thêm nghiệp, dần dần nặng vai
Hãy vì cuộc sống tương lai
Quay đầu là Bến... đức tài song tu.
Kiếp người cũng chỉ phù du
Cuộc sống ngắn ngủi, hận thù mà chi
Rộng lòng nhân ái Từ bi
Tâm Lành hành Thiện, hoạ đi Phước về.
Thành tâm Nương tựa Bồ đề
Nhìn sâu thương xót, mọi bề nhân gian
Việc gì được, hãy sẽ san
Cho đi là Phước, là ban cho mình.
Mai này Phước Đức nẩy sinh
Cho ta cuộc sống, an bình thảnh thơi
Hạnh phúc êm ấm muôn đời
An Nhiên Tự Tại, dưới Trời Tự do !
30.09.2018
HOANGHAI
Nhãn:
THƠ LỤC BÁT

Thứ Sáu, tháng 9 28, 2018
Bao Dung
Người có lòng bao dung
Không Sân Hận lung tung
Phước đức sẽ điệp trùng
Được mọi người kính mến.
28.09.2018
HOANGHAI
Nhãn:
Thơ

Thứ Hai, tháng 9 24, 2018
Tết Đoàn Viên
Trung thu mùa nữa lại về
Nhà nhà đón tết, tràn trề niềm vui
Đoàn viên an hưởng ngọt bùi
Hạnh phúc ấm áp, đẩy lùi gian nan.
Nghĩ về ngược dòng thời gian
Chợt nghe tâm trí, ngập tràn yêu thương
Trong lòng cứ mãi vấn vương
Dưới căn nhà lá, tình thương đong đầy.
Tuy nghèo cuộc sống sum vầy
Có Cha có Mẹ, với bầy em thơ
Tuổi trẻ luôn đợi luôn chờ
Thu về Tết đến, mộng mơ đủ điều.
Giờ đây tuổi đã xế chiều
Nhưng ta nhớ mãi, rất nhiều cảnh thu
Trăng tròn gió đẩy chu du
Đầu làng trước ngõ, vi vu gió lùa.
Khắp nơi tiếng trẻ nô đùa
Đèn hoa rực rỡ, đón mùa Đoàn viên
Ai ai cũng sống an nhiên
Hạnh Phúc trãi rộng, khắp miền thôn quê !
24.09.2018
HOANGHAI
Nhãn:
THƠ LỤC BÁT

Thứ Bảy, tháng 9 22, 2018
Cần Được Giác Ngộ
Khi trẻ còn khoẻ còn hăng
Làm việc đi đứng, nói năng ào ào
Đến khi tuổi đã về cao
Cần được Giác ngộ, nhập vào trong Tâm.
Biết cho, Nhẫn nhịn lặng thầm
Biết soi xét lại, lỗi lầm ngày xưa
Biết đủ, biết Sửa, biết Vừa
Biết thân giã tạm, nắng mưa Vô thường.
Thấy đời tội nghiệp đáng thương
Bon chen dành giật, chọn đường lầm sai
Không hề nghĩ tới ngày mai
Chẳng biết Nhân Quả, đúng sai thế nào.
Cầu mong Phật ở trên cao
Độ trì Nhân thế, đi vào Chân như
Người người hiểu rõ thực hư
Quay về Bến giác, tâm từ lớn lên.
Đức Tài trọn vẹn đôi bên
Nhân Nghĩa Phụ Đạo, đưa lên hàng đầu
Cuộc sống tươi đẹp bền lâu
Ấm Êm Hạnh Phúc, vẹn câu nghĩa tình !
22.09.2018
HOANGHAI
Nhãn:
THƠ LỤC BÁT

Thứ Năm, tháng 9 20, 2018
Nghiệp Trần Gian
Nếu khổ, nhưng vẫn biết tu
Phước đức tăng trưởng, mây mù tiêu tan
Mai sau đời hết cơ hàn
Cuộc sống tươi đẹp, Trời ban phước lành.
Nếu giàu không chịu tu hành
Tham lam ích kỷ, trở thành ác nhân
Thì sẽ chuốc Nghiệp vào thân
Sau này trả gấp nhiều lần khi gieo.
Vậy nên bất kể giàu nghèo
Cuối cùng cũng chẳng, mang theo được gì
Tay không tay trắng ra đi
Chỉ có hoạ phước, được ghi nợ trần.
Sống tốt có phúc có phần
Tu Nhân Tích Đức, dần dần giàu sang
Tương lai rộng mở thênh thang
An Nhiên Tự Tại, Đạo Vàng sáng soi !
20.09.2018
HOANGHAI
Nhãn:
THƠ LỤC BÁT

Đăng ký:
Bài đăng (Atom)