Thứ Tư, tháng 11 08, 2017

Sướng Khổ Tại Tâm


. Đời người sống được mấy mươi
Thời gian ngắn ngủi, nụ cười dần tan
Mấy ai tránh khỏi lầm than
Buồn cho số phận... gian nan cuộc đời.

Người giàu lệ cũng tuôn rơi
Nội tâm ai hiểu... đầy vơi sự tình
Người nghèo chẳng nghĩ thân mình
Mặc cho số phận... lục bình trôi sông.

Tuy nghèo lòng dạ tương đồng
Tâm hồn thanh thản, đời không ưu phiền.
Đêm nằm ngã lưng ngủ liền
Lòng ít vướng bận... kim tiền cao sang.

Khi giàu tham vọng bạc vàng
Ngủ không ngon giấc, lòng mang mưu đồ
Tâm hồn dần dần héo khô
Tình người phai nhạt... mơ hồ viễn vông.

Cuộc đời Sắc Sắc Không Không
Có rồi lại mất, ngóng trông làm gì
Buông xuống nhẹ nhàng bước đi
Sống vui Sống khoẻ, vậy thì An nhiên !

08.11.2017
HOANGHAI





Không có nhận xét nào: