Thứ Sáu, tháng 11 10, 2017

Gánh Nặng Đời Người


Trăm năm một kiếp hồng trần
Gian nan cực khổ, tấm thân đoạ đày
Quanh năm vất vả kéo cày
Lên bờ xuống ruộng... đắng cay sự đời.

Mấy ai an nhàn thảnh thơi
Không cần lo nghĩ, chuyện đời đói no
Mấy ai không bận không lo
Việc con việc cháu, đắn đo đêm ngày.

Đời người gió thoảng mây bay
Vô thường đi đến, nào hay được gì
Nặng lòng chi những sầu bi
Để đời thêm khổ, lợi chi cho mình.

Trú thân trên cõi phù sinh
Buồn vui sướng khổ, nhục vinh bẽ bàng
Hãy Buông cho lòng nhẹ nhàng
Tâm lành hành thiện, Đạo Vàng sáng soi.

10.11.2017
HOANGHAI




Không có nhận xét nào: