Thứ Ba, tháng 7 18, 2017

Còn Gì Mang Theo


Ta như hạt cát bụi trần
Gió đưa gió đẩy, bước chân đời thường
Cả đời mò mẫn đáng thương
Vẫn chưa thoát khỏi, gió sương lạnh lùng.

Đời người mơ tưởng mông lung
Tham Sân Si Hận, xới tung tâm lành
Tranh đua dành giật hư danh
Cuối cùng rồi cũng, tan thành gió mây.

Dẫu người phú quí tràn đầy
Quyền cao chức trọng, làm thầy làm cha
Cuối cùng rồi cũng tan ra
Hết phước hết vận, xót xa thân tàn.

Nhân lúc còn ở trần gian
Tích chút phước đức, sẽ san chút tình
Đến khi rời chốn Ba sinh
Cũng còn chút vốn, cho mình mang theo.

Cho dù người giàu hay nghèo
Tu Nhân Tích Đức, năng gieo phước lành
Mai này đời đẹp long lanh
Ngày về Phật độ... được sanh Niết Bàn !

18.07.2017
HOANGHAI








Không có nhận xét nào: