Thứ Năm, tháng 6 29, 2017

Tìm An



Cuộc đời là một bể dâu
Đường đời khúc khỉu, nông sâu khó lường
Bận lòng chi những phong sương
Hãy vui vẻ sống... và thương chính mình.

Dẫu cho cuộc sống nhục vinh
Cũng hãy sống tốt, đừng sinh tâm tà
Bởi trong cái cõi ta bà
Nhân nào quả nấy... đó là đương nhiên.

Đời người đầy rẫy ưu phiền
Biết bao sự việc, nối liền xẩy ra
Nên mau thức tĩnh nhận ra
Quay về bến giác... mới là trí minh.

Cầu mong tất cả chúng sinh
Không còn đau khổ, an bình tự do
Nhà nhà đều được ấm no
Người người an lạc, chẳng lo chẳng phiền.

Ai ai cũng sống an nhiên
Ấm êm hạnh phúc, triền miên trọn đời !

29.06.2017
HOANGHAI


Không có nhận xét nào: