Chủ Nhật, tháng 6 04, 2017

Phật Ơi



Buồn thay cho kiếp con người
Tranh đua dành giật, khóc cười chán chê
Tham Sân chìm đắm Si mê
Không chịu tìm kiếm... lối về ngày sau...

Để rồi rước lấy khổ đau
Nhân nào Quả nấy, nát nhàu tâm can
Vì lợi đánh mất Giang san
Nối gươm cho giặc, hung tàn hại dân.

Tự mình mưu hại người thân
Làm cho đất nước, dần dần đồi suy
Phương Bắc giặc lại dương uy
Mặc nhiên chà đạp, dân thì khóc than.

Phật Ơi ! Nhìn xuống trần gian
Cứu độ Nhân thế, xoá tan mưu đồ
Việt nam dựng lại cơ đồ
Ngàn năm Văn hiến, điểm tô Giống nòi !

04.06.2017
HOANGHAI







Không có nhận xét nào: