Thứ Sáu, tháng 9 02, 2016

Một Thoáng Trầm Tư


Lặng nghe một thoáng trầm tư
Dư âm cuộc sống, lắng từ trong tâm
Nỗi niềm ấy cứ lặng thầm
Gây nên giây phút... trầm ngâm giữa đời...

Đôi khi thấy lòng chơi vơi
Dường như ta đã, lạc nơi ban đầu
Hoặc chìm trong một hố sâu
Mà ta bất lực ... mong cầu xa xôi.

Biết rằng kiếp sống luân hồi
Sanh Lão Bệnh Tử, cái Nôi tội tình
Cũng chỉ vì phải mưu sinh
Tạo nên nghiệp chướng, nên mình khổ đau.

Giờ đây nương tựa Đạo màu
Trở về bến giác, để mau an lành
Sám hối với tấm lòng thành
Cầu mong hoá giải, tiêu nhanh nghiệp trần.

02.09.2016
HOANGHAI




Không có nhận xét nào: