Thứ Tư, tháng 4 09, 2014

Say Thơ


Người ta say rượu say bia
Còn tôi say đắm... những tia nắng vàng
Để rồi ngày đêm mơ màng
Cả hình lẫn bóng... của nàng tiên thơ !

Chẳng biết say từ bao giờ
Mà tâm hồn cứ, ngẩn ngơ tháng ngày
Nhìn gì là cảm tác ngay
Đưa hồn lơ lững... như bay giữa trời...

Bao năm vất vả với đời
Giờ đây rảnh rỗi, buông lời thơ vui
Chỉ mong chia sẽ ngọt bùi
Bạn bè thân hữu... những mùi vị thanh.

Tuổi xuân cũng đã qua nhanh
Những gì quá khứ, đọng thành văn chương
Để rồi lòng lại vấn vương
Biết bao kỷ niệm... theo đường thời gian...!

10.04.2014
HOANGHAI

Không có nhận xét nào: