Thứ Tư, tháng 2 13, 2013

MỪNG XUÂN


Mai vàng nở rộ mừng xuân
Chồi non lộc biết, hiện thân an lành
Tài Lộc hoa trái trĩu cành
Đơm hoa kết nhụy, tạo thành giàu sang.

Nhạc xuân ca hát ngân vang
Xóm làng nhộn nhịp, rộn ràng muôn nơi
Khoe sắc áo mới ngập trời
Đây đây văng vẳng, từng lời ai ca.

Xuân sang vui vẻ mọi nhà
Người người tụ họp, chan hòa yêu thương
Con cháu chúc thọ cao đường
Nâng niu quyến luyến, vấn vương tình đời.

Mong sao xuân mãi sáng ngời
Tăng thêm hương sắc, chẳng rời nhân gian
Hạnh phúc mãi mãi ngập tràn
Ấm êm trọn vẹn, chứa chan mặn nồng.

Xuân Quý Tỵ
HOANGHAI

Không có nhận xét nào: