Thứ Hai, tháng 12 26, 2011

ĐỢI CHỜ

Tương tư gửi chút hẹn hò,
Xa nhau em có dặn dò gì không,
Mai này thầm ngóng thầm trông,
Nhìn về phương ấy có mong gặp người !

Tình yêu xa cách rã rời,
Nhớ chăng ngày ấy một thời bên nhau,
Lá ơi ! lá có xót đau,
Khi thân lìa lá phai màu tươi xanh .

Mộng lành mơ nắm tay anh,
Bàn tay mềm mại long lanh mắt nhìn,
Bâng khuâng hai tiếng ái tình,
Bước chân cô định biết mình đang mơ .

Thời gian vẫn trôi hững hờ,
Bao niềm hạnh phúc vẫn chờ ngày mai,
Nguyện cầu cùng nắm tay ai,
Trăm năm một cõi tương lai đợi chờ !

Ngày 26.12.2011
HOANGHAI

Không có nhận xét nào: