Thứ Bảy, tháng 12 26, 2015

Khi Bóng Xế Chiều


Bóng chiều ngấp nghé đầu non
Những tia ánh sáng vẫn còn vươn xa
Dường như không muốn nhạt nhoà
Nên cố len lỏi... toả ra giữa trời...

Con người sống ở trên đời
Cũng như ánh sáng mặt trời mà thôi
Sáng - Trưa - Chiều - Tối - luân hồi
Hết ngày xinh đẹp... thế rồi đến đêm.

Bình minh trong sáng êm đềm
Tuổi thơ cũng vậy, dịu mềm sạch trong
Trưa về trời sẻ nắng hong
Sức sống mãnh liệt... ước mong đủ điều.

Đến khi trời ngã bóng chiều
Vạn vật cằn cỗi... chịu nhiều nắng mưa
Sức khoẻ giảm sút hơn xưa
Vòng đời ngắn lại... tóc thưa bạc màu.

Trong tâm hiểu rõ trước sau
Tìm nơi Nương tựa... muốn mau Tu hành
Mong rằng đời đẹp long lanh
Ngày về Cực Lạc... An Lành Thiên Thu !

25.12.2015
HOANGHAI



Thứ Năm, tháng 12 24, 2015

PHƯỚC VÀ HOẠ

Tốt phước sẻ được vuông tròn
Giàu sang phú quí, cháu con thuận hoà.
Vô phước đau khổ khóc la
Đói khát bệnh tật ... xót xa U buồn...

Việc chi cũng có cội nguồn
Cho dù khôn khéo... lách luồn ra sao
Tạo Nghiệp ắt mang Quả vào
Gieo gì gặt nấy ... nợ nào mất đâu...

Nhiều người muốn hết khổ sầu
Vào Chùa lạy Phật, mong cầu bình an
Nhưng sao thoát khỏi gian nan
Bởi còn Duyên Nợ... chưa tan Nghiệp trần.

Luân hồi Nhân Quả xoay vần
Biết Tu Giãi Nghiệp... rất cần về sau
Vậy nên... tay hãy khuyên nhau
Buông Xã - Hành Thiện... sẻ mau An Lành !

23.12.2015
HOANGHAI

Chủ Nhật, tháng 11 29, 2015

Mẹ Tôi


Sinh ra đã phận làm nông
Suốt đời chỉ biết, gieo trồng lúa khoai
Mò cua - Bắt ốc - Bắt trai
Lặn lội dưới ruộng ... sớm mai tới chiều...

Nghề nông kiếm được bao nhiêu
Chỉ mong có đủ, chi tiêu hằng ngày
Nuôi con từ chính bàn tay
Gieo trồng lúa ruộng, cấy cày mà nên.

Suốt đời Mẹ vẫn không quên
Khuyên dạy Con Cháu, đáp đền công ơn
Đạo Lý - Nhân Nghĩa - chớ sờn
Tu Nhân Tích Đức... giàu hơn bạc tiền...

Mưu sinh đây đó mọi miền
Nhớ lời Mẹ dạy ... ta liền tĩnh ra
Những lời nói, những câu ca
In sâu nỗi nhớ... theo ta suốt đời...

Lòng con thương nhớ rã rời
Gần ngày Giổ Mẹ ... lệ rơi ngậm ngùi...
Cầu mong Mẹ được An Vui
Lạc Quốc An hưởng, ngọt bùi thiên thu !

19.10.2015 ( ÂL )
HOANGHAI

Thứ Bảy, tháng 11 28, 2015

Nợ Hay Tham



Gửi thân giữa chốn ba sinh
Không duyên cũng nợ, nên mình gặp nhau
Trần luân Tham Ái muôn màu
Sướng vui thì ít ... khổ đau thì nhiều...

Rằng ai ... biết trước mọi điều
Đường đời khúc khỉu ... bao nhiều sự tình ?
Để tránh khổ ải điêu linh
Chọn một điểm đến ... đường mình cần đi.

Hay vì ... Tham - Hận - Sân -Si
Sắc Tài cám giổ ... nhiều khi quên về
Đắm chìm trong cõi Si Mê
Mà ta chẳng biết... chẳng hề đổi thay.

Đến khi mọi việc an bày
Thì mới tĩnh ngộ ... đắng cay đến rồi.
Phải chăng trong cõi luân hồi
Nợ Nần Truyền Kiếp... xa xôi trùng phùng ?

Làm sao ... Tìm lối đi chung ?
Trở về Bến Giác ... để cùng sửa sai
Trần gian ai cũng như ai
Ấm Êm Hạnh Phúc ... Đức Tài Song Tu !

27.11.2015
HOANGHAI





Thứ Hai, tháng 11 23, 2015

Hai Ngã Cuộc Đời



Biết rằng kiếp sống vô thường
Nhưng sao ta thấy, xót thương cho đời
Nhiều cảnh nhìn thấy lệ rơi
Thân thể khiếm khuyết, chơi vơi ngậm ngùi...

Người thường được hưởng an vui
Giàu sang phú quí, ngọt bùi ấm êm
Vui đùa bay nhảy ngày đêm
Hạnh phúc tràn ngập, tăng thêm mỗi ngày.

Người tàn tật, toàn đắng cay
Năm căn thiếu hụt, chân tay không còn
Cuộc sống lây lất héo hon
Khó khăn chồng chất... mỏi mòn tháng năm.

Từ đi đứng, đến ngồi nằm
Đều phải trông cậy... hàng trăm việc nhờ
Tâm hồn buồn tủi xác xơ
Biết bao mong muốn... ước mơ bất thành...

Cầu mong ai cũng an lành
Những người tàn tật, cơm canh no đầy
Không còn sống khổ lất lây
Ấm Êm Hạnh Phúc ... tràn đầy tình thương !

23.11.2015
HOANGHAI

Thứ Bảy, tháng 11 21, 2015

Tích Phước Bình An

Tiền núi xài cũng hao mòn
Lâu ngày sẻ hết... chẳng còn thứ chi
Nếu ta rộng lòng Từ bi
Phước Đức tăng trưởng, chẳng gì nhạt phai...

Nhân sinh thường hay cầu tài
Quên đi Nhân Quả... thiện tai luân hồi
Nên phước không được sinh sôi
Tài Lộc hao hụt ... để rồi khổ đau.

Thiếu nợ không trước thì sau
Đều phải trả hết ... chậm mau tuỳ người
Dẫu cho tài giỏi mấy mươi
Nợ Nhân nợ Quả ... chẳng cười được lâu...

Tham - Si - Sân - Hận ngập đầu
Quên đi Đạo Nghĩa... bấy lâu tôn thờ...
Đến khi quả báo bất ngờ
Mới thấy đau khổ ... sững sờ khóc than...

Vậy nên đời mới cơ hàn
Nếu không TU SỬA ... thân tàn khổ đau...!

21.11.2015
HOANGHAI

Thứ Sáu, tháng 11 20, 2015

Ơn Thầy Cô

Ngày nay có danh có tài
Quan này chức nọ ... do ai dạy mình
Phải chăng Thầy Cô tận tình
Dạy ta từ thủa ... định hình chữ O...

Nên giờ ta được ấm no
Nghề nghiệp vững chắc, quan to tiền nhiều
Nhưng ta trả được bao nhiêu
Công ơn dạy giổ ... bao điều xưa nay ?

Tình nghĩa ân sư nặng dày
Nếu ta trả hết ... đời này chưa xong...
Thầy Cô vẫn cứ hoài mong
Giúp ta tẩy đục ... khơi trong cho đời.

Công ơn lớn tựa biển trời
Tấm gương soi sáng... tuyệt vời điểm tô
Giúp ta tạo dựng cơ đồ
Làm nên sự nghiệp... Thầy Cô dạy mình !

20.11.2015
HOANGHAI


Thứ Năm, tháng 11 19, 2015

Cát Bụi về Cát Bụi

Cuộc đời sẻ đi về đâu
Khi ta cứ mãi lún sâu vào bùn
Để rồi nhơ nhớt lạnh run
Khổ đau nhức nhối... da thun héo gầy...

Nếu bạn hạnh phúc no đầy
Cao sang phú quí, nhà xây cao lầu
Chắc gì trong tận đáy sâu
Đã vui đã sướng ... không sầu khổ thân.

Người nghèo chạy ăn mỏi chân
Đêm về nằm ngủ, chẳng phân vân gì
Nằm xuống chốc lát ngủ khì
Thân thể nhanh nhẹn, bước đi vững vàng.

Dù nghèo khổ ... hay cao sang
Cuối cùng cũng phải... xếp hàng đem chôn
Lợi danh - Phú quí - Dại khôn
Trở về cát bụi ... linh hồn trống trơn...

Vậy nên ... chẳng gì quí hơn
Tu Nhân Tích Đức... cao Sơn để đời
Ngày về Lạc Quốc gọi mời
An Nhiên Tự Tại, thảnh thơi trường tồn !

19.12.2015
HOANGHAI

Thứ Ba, tháng 11 17, 2015

Đến Muộn

Quả báo thường đến muộn màng
Nhiều kẻ lầm tưởng ... ta đang hơn người
Không biết gieo phước tốt tươi
Khi báo ứng tới... nụ cười lặn sâu...

Đã nợ chẳng hề mất đâu
Đời này chưa trả, chưa sầu khổ thân
Nhân Quả ... Con Tạo xoay vần
Sớm muộn cũng trả... mười phân vẹn tròn.

Tiền tài thì sẻ hao mòn
Xài nhiều sẽ hết, chẳng còn thứ chi
Nếu ta rộng lòng Từ Bi
Phước Đức tăng trưởng ... là vì biết Tu.

Mong đời tĩnh cơn mộng du
Đạo Vàng soi sáng... thiên thu không mờ
Tâm Từ nẩy nở từng giờ
An Nhiên Tự Tại... vô bờ yêu thương...

Cầu xin Chư Phật mười phương
Độ trì vạn vật ... ngăn đường si mê
Nhà nhà Hạnh Phúc tràn trề
Người Người Giác Ngộ... Bồ Đề ngự Tâm !

17.11.2015
HOANGHAI

Thứ Hai, tháng 11 16, 2015

Tuỳ Duyên

Hiểu rõ đời người SẮC thị KHÔNG
Có duyên phước đức sẽ chất chồng
Không duyên hội ngộ rồi tan vỡ
Vạn sự tuỳ duyên chớ ngóng trông !

16.11.2015
HOANGHAI

Duyên Và Mệnh

Hữu Duyên không trước thì sau
Ta sẽ hội ngộ... gặp nhau trên đời
Không cần cầu xin gọi mời
Bởi do định mệnh .... Ông Trời đã ban...

Gửi thân giữa chốn trần gian
Thị phi thua thiệt... gian nan đủ điều
Lại còn việc ăn việc tiêu
Vậy nên ta mới... gặp nhiều khó khăn.

Đêm đêm trằn trọc băn khoăn
Ngẫm đời chỉ bởi... miếng ăn đồng tiền
Nhiều khi đánh mất tánh hiền
Tạo nên nghiệp chướng... ưu phiền về sau.

Đời ai cũng muốn sang giàu
Nếu đi lạc bước ... hãy mau quay về
Nương tựa dưới ánh Bồ Đề
Từ Bi - Hỷ Xã ... U mê tan dần...

Tịnh Tâm Vốn Quý Rất Cần
Giúp ta An Lạc ... và gần nhau hơn !

15.11.2015
HOANGHAI

Chủ Nhật, tháng 11 15, 2015

Độc Ẩm


Sáng mai thức dậy lúc tàn canh
Vạn vật ngủ yên... trời trong xanh
Hương trà mới pha thơm ngào ngạt
Tịnh thanh tâm hồn... thấy An lành !

HOANGHAI

Thứ Tư, tháng 11 11, 2015

Tĩnh Mê Tan Sầu

Nhiều người tham vọng điên cuồng
Làm cho lý trí ... như xuồng thác trôi
Không nhìn thấy được xa xôi
Vì lợi trước mắt ... để rồi khổ thân...

Luân hồi nhân quả xoay vần
Mỗi người một cảnh, nhưng gần giống nhau
Bởi đời ai cũng khổ đau
Làm sao trọn vẹn ... trước sau an bình.

Cuộc sống vất vả mưu sinh
Đôi khi cũng phải, vô tình sa chân
Hoặc là Mê muội THAM - SÂN
Tạo nên nghiệp chướng... bao lần chẳng hay...

Lỗi lầm càng lúc càng dày
Chồng chất để đó... tháng ngày nặng thêm
Nên cứ lầm tưởng đã êm
Nợ NHÂN nợ QUẢ... càng thêm ngập đầu...

Mong đời tĩnh MÊ tan SẦU
Ai cũng Tu Sửa... niệm câu Di Đà...
An vui đến với mọi nhà
Trí Tuệ Sáng Suốt ... Thích Ca Độ Trì !

11.11.2015
HOANGHAI


Chủ Nhật, tháng 11 08, 2015

Tôi Thèm

Tôi thèm trở lại tuổi thơ
Được nghe tiếng Mẹ, ầu Ơ ví dầu
Được nhìn Mẹ ngồi ăn trầu
Cha đứng giã gạo... mái đầu nhấp nhô...

Tôi thèm những con cá Rô
Cha đi kéo Lưới... nấu tô canh Bầu.
Sáng chiều chăm sóc Con Trâu
Nâng niu tài sản ... khởi đầu nghề nông.

Tôi thèm những đợt mưa giông
Quây quần bên bếp ... lửa hồng sưởi than
Mùi thơm Cá nướng ngập tràn
Mẹ đã xếp sẵn ... vào Làn nướng xong.

Tôi thèm những giọt nước trong
Mùa hè mát lạnh... dưới lòng Giếng xưa
Chè Xanh Mẹ nấu sáng trưa
Hương thơm còn đó... như vừa hôm qua.

Tôi thèm có Mẹ có Cha
Mỗi khi buồn tủi ... thì sà vào ôm...
Dù nghèo ... bắt tét bắt tôm
Đầm ấm Hạnh phúc... sớm hôm sum vầy.

Tôi thèm hương vị ngất ngây
Dưới Mái Nhà Lá ... Tràn Đầy Yêu Thương !

08.11.2015
HOANGHAI



Thứ Sáu, tháng 11 06, 2015

Mong Cầu

Cầu mong tất cả Chúng Sinh
Thân Tâm Thường Lạc, Anh Minh Độ Đời
An Vui Trãi Rộng Muôn Nơi
Dân An - Quốc Thái ... dưới trời Tự Do !

06.11.2015
HOANGHAI

Ai Cũng Muốn Bình An

Muốn buông nào phải dễ đâu
Lòng người vô đáy... nông sâu khó lường
Đôi khi gây ra tai ương
Cũng vì Tham Hận ... mà vương tội tình...

Chúng ta hãy thương chính mình
Đừng nên tạo nghiệp, sinh linh oán thù
Gây nên tội lỗi mịt mù
Kéo lê Ân oán ... bay vù tương lai...

Con người dẫu gái hay trai
Bản Thiện có sẵn, không ai thiếu gì
Nhưng sợ chọn sai đường đi
Gây nên tội lỗi ... tới khi muộn màng.

Soi mình dưới áng Đạo vàng
Quán xuyến sự việc, rõ ràng mới hay
Gieo Nhân xấu... quả đắng cay
Mầm non tươi tốt, mai này quả ngon.

Cầu mong ai cũng vuông tròn
Tu Nhân Tích Đức, Cháu Con thuận hoà
An Vui đến với mọi nhà
Hạnh Phúc Êm Ấm, đậm đà yêu thương !

05.11.2015
HOANGHAI

Chủ Nhật, tháng 11 01, 2015

Khổ Từ Đâu Đến

Nhiều người chẳng hiểu vì sao
Mà cuộc đời lại... lao đao thế này ?
Gặp toàn những chuyện đắng cay
Phải chăng kiếp trước... đã vay nợ người...?

Tuy rằng ngoài miệng vui cười
Trong lòng buồn bã... mấy mươi năm ròng...
Cầu trời vấn đục khơi trong
Trả nhanh hết nợ ... mới mong an lành.

Nên ta cố gắng tu hành
Gieo Nhân Quả tốt, để dành mai sau
Mong rằng Phật Pháp nhiệm màu
Diệt Khổ - Giãi Nghiệp ... nỗi đau vơi dần.

Con người ở giữa đời trần
Ai dám quả quyết, chẳng cần thứ chi
Vậy nên mới khổ lưu ly
Nếu không sáng suốt... sẻ đi sai đường...

Khẩn cầu Chư Phật Mười Phương
Ban phát Trí Tuệ... xót thương muôn loài
Từ Quang chiếu sáng miệt mài
An Vui Trãi Rộng ... Như Lai Độ Trì ...!

01.11.2015
HOANGHAI

Thứ Năm, tháng 10 29, 2015

Ước Muốn Lặng Thầm

Tịnh khẩu sẻ bớt U phiền
Tịnh Tâm An lạc, lòng liền thảnh thơi...
Không nghe không thấy sự đời
Không gây phiền não... chơi vơi giữa dòng...

Đời người vấn đục khơi trong
Ai ai cũng có, ước mong lặng thầm
Nào ân nghĩa - nào tình thâm
Nào lòng nhân ái... lương tâm Đạo đời...

Nhiều khi cảm thấy chơi vơi
Vì không tìm thấy... được nơi mình cần
Nên lòng cứ mãi phân vân
Tham Sân Si Hận... khổ thân của mình.

Mong tìm ánh sáng bình minh
Giữa miền rối rắm... nhục vinh ta bà...
Cầu xin Đức Phật Thích Ca
Dẫn đường chỉ lối ... tránh xa ưu phiền !

29.10.2015
HOANGHAI

Thứ Tư, tháng 10 28, 2015

Ân Tình Của Cha

Hai hai năm ấy đã qua
Con sống buồn tủi, vắng Cha trong đời...
Thương Cha sao tả hết lời
Tình Cha đẹp mãi... sáng ngời trong con...

Nhớ thủa tại thế Cha còn
Cuộc sống giản dị, cháu con sum vầy
Dù cho đói khổ lất lây
Có Cha đùm bọc... tràn đây tình thương.

Ngày con thoát ly tha hương
Cha buồn Cha nhớ, vấn vương lặng thầm
Thương yêu Cha để trong tâm
Cha không hề nói... trầm ngâm một mình.

Nhớ con Cha vẫn lặng thinh
Tính Cha ít nói, nhưng tình nặng sâu
Mọi việc Cha để trong đầu
Chỉ Mẹ mới hiểu... nói câu tâm tình...

Trải qua bao nỗi nhục vinh
Giờ đây con muốn, vẹn tình hiếu ân
Nhưng đâu có Cha ở gần
Âm dương cách biệt ... bần thần xót xa ...!

16.09.2015 (AL)
HOANGHAI



Thứ Hai, tháng 10 26, 2015

Nỗi Buồn Thu Đông

Thu tàn đông lại đến gần
Lòng tôi chợt thấy... bần thần xót xa
Bởi vì ... tháng chín mất Cha
Tháng mười mất Mẹ ... lệ sa ngậm ngùi...

Còn Cha còn Mẹ An vui
Không Cha không Mẹ, tối thui mặt mày.
Công ơn Cha Mẹ nặng dày
Làm sao trả hết... lòng này mới an.

Nhưng giờ chỉ biết van than
Mượn vần thơ để, sẻ san tâm tình
Ngậm ngùi - buồn tủi - lặng thinh
Lệ tuôn lặng lẻ ... bởi mình mồ côi.

Nhớ về kỷ niệm xa xôi
Như phim chiếu chậm, từng hồi hiện ra...
Thủa ấy có Mẹ có Cha
Dưới mái nhà lá ... thật là đáng yêu...!

26.10.2015
HOANGHAI

Thứ Bảy, tháng 10 24, 2015

Về Thăm Đất Tổ

Về thăm đất Tổ Hùng Vương
Trèo lên Chùa Thượng, thấy thương Vua Hùng
Giữa miền rừng núi điệp trùng
Lập nên nước Việt... kiên trung thành đồng...

Rạng danh Con Cháu Lạc Hồng
Sáng ngời muôn thủa, con Rồng cháu tiên
Giờ đây trên khắp mọi miền
Sử sách sáng lạng... lưu truyền ngàn xưa.

Muôn năm văn hiến có thừa
Núi non trùng điệp, nắng mưa chẳng mòn
Người Việt chỉ một lòng son
Nhớ ơn dựng nước... cháu con Tôn thờ...

Ơn rộng như biển vô bờ
Kiên trung một dạ, không mờ không phai
Lạc Hồng dẫu gái hay trai
Nối tiếp Truyền Thống... Đại Tài Hùng Vương ...!

24.10.2015
HOANGHAI

Thứ Năm, tháng 10 22, 2015

Lên Yên Tử

Bước chân lên tới Chùa Đồng
Nước chảy nhễ nhãi... mặn nồng hồ hôi
Lồng ngực tim đập liên hồi
Nên đành kiếm chổ... để ngồi thở ra...

Nhìn quanh bốn phương trời xa
Mây trắng phủ kín, sương pha mịt mù
Bên tai gió thổi vi vu
Hồn như theo gió... ngao du lặng thầm.

Chợt nghe rộn rã trong tâm
Ý chí nghị lực ... đã xâm nhập vào
Niềm vui như thể dâng trào
Cảm giác khó tả... dạt dào niềm vui.

Lần đầu tận hưởng ngọt bùi
Được lên tới đỉnh, thoảng mùi thiên nhiên...
Ngỡ như đường lên Tây thiên
Một mình lặng lẽ ... niệm liền A Di...

22.10.2015
HOANGHAI

Thứ Tư, tháng 10 21, 2015

Thu Lệ Ảoiw

Mùa thu cho lá vàng rơi
Cho cây thay lá, cho đời thêm xinh...
Còn tôi ngậm ngùi một mình
Vì mùa thu ấy ... nghĩa tình phân ly...

Ngày Cha bỏ Mẹ ra đi
Trời thu lạnh giá, Cha thì làm nông
Sáng sớm đã ra ruộng đồng
Thân già gầy yếu... gieo trồng lúa khoai.

Đời Cha gánh nặng oằn vai
Lên nương xuống ruộng, miệt mài tháng năm
Dù cho giá rét lạnh căm
Cũng không ngơi nghĩ... được dăm ba ngày.

Cả đời vất vã cấy cày
Nhưng đâu có được no say ngày nào
Khi thì trèo lên núi cao
Lúc thì xuống suối ... lội ao đầm lầy.

Thân già ngày càng héo gầy
Mỏi mòn năm tháng nuôi bầy con thơ
Nhưng ai biết được chữ ngờ
Đột nhiên Thu ấy ... bàn thờ toả hương...

Con Cháu vô cùng tiếc thương
Mẹ Già chết lặng... ruộng nương tiêu điều !

21.10.2015
HOANGHAI

Chủ Nhật, tháng 10 18, 2015

Mãnh Đời Bất Hạnh

Sinh ra giữa chốn ta bà
Ai ai cũng muốn làm ra đồng tiền
Thân thể khoẻ mạnh triền miên
Năm căn đầy đủ... an nhiên sống đời...

Nhưng sao cãi lại mệnh trời
Nghiệp duyên kiếp trước, có rời được đâu
Nên mới khổ ải ngập đầu
Thân thể khiếm khuyết, đau sầu đeo mang.

Bất hạnh đau khổ ngỡ ngàng
Mắt không nhìn thấy, rõ ràng thứ chi
Lại còn cùi cụt tứ chi
Làm sao sinh sống... bước đi như người...

Khuôn mặt vắng bóng nụ cười
Cả đời nương tựa... vào người hảo tâm
Nỗi đau dày xéo âm thầm
Đoạ đày thân xác... lặng câm gánh gồng...!

18/10/2015
HOANGHAI

Thứ Bảy, tháng 10 17, 2015

Thất Vọng

Qua bao năm tháng mong chờ
Kiếm Người dẫn dắt, không ngờ khó ghê
Tìm mãi... chẳng thấy lối về
Hoàn toàn thất vọng... nặng nề ai ơi ...

Chúng ta đều muốn thảnh thơi
Tu Tâm Dưỡng Tánh, giúp đời khó khăn
Nhưng rồi lại thấy băn khoăn
Bởi đời lắm cảnh... kiếm ăn lọc lừa.

Tiền tài mấy cũng không vừa
Lòng tham vô đáy... có chừa chi đâu
Tham - Sân -Si - Hận ngập đầu
Mất hết Đạo nghĩa... còn đâu tình người...

Cầu mong Đạo Pháp mỉm cười
Soi đường chỉ lối... cho người biết tu
Xoá tan đen tối mây mù
Người người an lạc... cho dù khó khăn...!

17/10/2015
HOANGHAI

Áng Sáng Từ Bi

Cam Lâm có Chùa Bảo Quang
Sư Cô Nhuận Ý, mở mang Đạo Vàng
Phật tử khắp mọi xóm làng
Về đây Tu học... dể dàng ngày đêm...

Người mù nghe Pháp sáng thêm
Hiểu rõ nhân quả... dịu mềm an nhiên
Pháp Quang lan toả mọi miền
Người người tìm đến... học liền mới cam.

Người bình thường... bỏ lòng tham
Tin vào Phật Pháp, năng làm điều hay
Chuyên tâm tu sửa đêm ngày
Gieo trồng phước đức... hăng say tu hành.

Người tàn tật... hiểu ngọn ngành
Vượt qua số phận... trở thành hửu nhân
Dù cho khiếm khuyết tay chân
Cũng sống có ích... tình thân đong đầy...

Tiếng thơm vang dội đó đây
Bảo Quang hội tụ... dựng xây tình người
Bếp từ thiện, vang tiếng cười
Đó là thành quả... mấy mươi năm ròng ...!

16/10/2015
HOANGHAI



Thứ Hai, tháng 10 12, 2015

Cảnh Đời


Hai tuần cho một chuyến đi
Từ thiện mười tỉnh, mấy khi thoả lòng.
Nhiều nơi cứ mãi hoài mong
Có đoàn Từ thiện... nằm trong lịch trình...

Nhìn người ngẫm nghĩ lại mình
Tốt duyên tốt phước, dáng hình đẹp xinh
Còn Người đau khổ điêu linh
Sống nhờ vào sự ... thương tình thế nhân...

Cô đơn không có người thân
Nương nhờ mái ấm, mong gần mong xa
Đợi khách quí ... đến thăm nhà
Ban cho sức sống... vậy là mừng vui...

Lại thêm những người mù đui
Đi đứng không được, tới lui thế nào ?
Nhìn thấy lệ muốn tuôn trào
Bởi đời nhiều cảnh... nghẹn ngào đáng thương.

12.10.2015
HOANGHAI

Chủ Nhật, tháng 9 27, 2015

Dưới Ánh Trăng Thu

Hôm nay ngày tết thiếu nhi
Xóm làng nhộn nhịp, người đi rước đèn
Trăng rằm lễ hội thân quen
Chị Hằng Chú Cuội... ngợi khen nhi đồng...

Long lanh những ánh đèn lồng
Đung đưa trước gió, mà không ngại ngùng
Tiếng trống vang lên tùng tùng
Trò chơi truyền thống... vui cùng tháng năm...

Sao trời nhấp nháy xa xăm
Ánh trăng vằng vặc... rơi nằm dưới ao.
Thoảng nghe hương vị ngọt ngào
Của Trà và Bánh ... bay vào trong ta...

Vẵng nghe tiếng hát lời ca
Mừng ngày lễ hội... mọi nhà hân hoan...
Trẻ tung tăng... hát kết đoàn
Dung dăng dung dẻ... như đàn chim non...

Trung Thu 2015
HOANGHAI

Thứ Bảy, tháng 9 26, 2015

Ước Mơ Của Em

Em cần mái ấm nhỏ xinh
Bên trong tràn ngập, nghĩa tình thương yêu
Để em thực hiện những điều
Trong lòng ấp Ủ... từ nhiều năm nay....

Đời em đã quá đắng cay
Cuộc sống nhờ cậy, bàn tay nhân từ
Nên em nào được vô tư
Lòng luôn trăn trở... thực hư đêm dài...

Em mong ăn học thành tài
Sau này lo liệu, tương lai của mình
Để đời có ánh bình minh
Mầm non hé nụ... lung linh ánh vàng...

Em chẳng ước muốn cao sang
Chỉ mong có được... thiên đàng tuổi thơ
Cho em thoã nỗi mong chờ
Tàn Mà Không Phế... ước mơ giúp đời...!

26.09.2015
HOANGHAI

Thứ Sáu, tháng 9 25, 2015

Tết Trung Thu

Không khí lễ hội trăng Rằm
Lưu truyền tươi đẹp, ngàn năm không mờ
Từ người lớn... đến trẻ thơ
Nâng niu trân trọng... từng giờ từng giây...

Đêm Rằm khắp chốn đó đây
Tổ chức ca hát, vui vầy bên nhau
Đèn lồng rực rỡ muôn màu
Thi đua tiếp nối, trước sau từng đoàn.

Nét mặt ai cũng hân hoan
Tung tăng nhảy múa, ngập tràn niềm vui
Các em chạy tới chạy lui
Nô nức chào đón... ngày vui lại về.

Niềm vui như thể tràn trề
Trãi rộng trên khắp làng quê xóm làng
Vạn vật dưới ánh trăng vàng
Ngân lên khúc nhạc... rộn ràng lời ca...

Trung Thu 2015
HOANGHAI

Thứ Tư, tháng 9 23, 2015

Tĩnh và Mê

Đời như một giấc ngủ dài
Chìm trong mê lãng... miệt mài bao năm
Do ta mộng ảo xa xăm
Giờ đây chợt tỉnh ... tối tăm mặt mày ...

Bao năm còng lưng đi cày
Bôn ba khắp nẻo, giờ này dừng chân
Trong lòng vẫn còn phân vân
Bởi đời ta có ... tình thân rất nhiều...

Lại thêm việc ăn việc tiêu
Nhu cầu cuộc sống, bao nhiêu cho vừa
Việc này làm ... việc kia chưa
Trăm ngàn thứ việc... cứ đưa tới hoài...

Nhiều khi buông tiếng thở dài
Ngẫm đời cũng có... chút tài cỏn con
Nhưng chắc phước lớn không còn
Nên thân cực khổ... mỏi mòn tháng năm...

Cầu mong Duyên lành ghé thăm
Giúp ta thoát khỏi ... tối tăm U hoài
Trở về nương tựa Phật Đài
An Nhiên Tự Tại ... miệt mài thiên thu !

23.09.2015
HOANGHAI

Thứ Bảy, tháng 9 19, 2015

Bạc Trắng Như Vôi

Tình đời bạc trắng như vôi
Thấy người bạc bẻo, lòng tôi U phiền
Chỉ mới có một chút tiền
Thì đã quên hết ... bạn hiền bao năm...

Tình xưa như ánh trăng rằm
Sáng soi muôn nẻo... giờ nằm nơi đâu ?
Sao người nở gieo nỗi sầu
Quên đi cái nghĩa ... ban đầu đẹp xinh.

Chọn tiền phụ bạc với tình
"Ăn Cháo Đái Bát"... luận bình sao đây ?
Ngửa mặt kêu trời hỏi mây
Sao trần gian lại... tràn đầy bất nhân...

Ta nên quý trọng tình thân
Giúp nhau vượt khó, chẳng cần nghỉ suy
Đừng vì tài lợi quên đi
Cái Tình Cái Nghĩa ... từ khi ban đầu !

19.09.2015
HOANGHAI

Thứ Năm, tháng 9 17, 2015

Bạn Và Tôi

Ta gặp nhau giữa cuộc đời
Cũng là đã có ... duyên trời ban cho
Nên ta chớ có đắn đo
Hãy sống vui vẻ... đói no phận người...

Khi ta đã ngoài năm mươi
Mái tóc đã bạc, nụ cười đã nhăn
Mắt mờ đọc chữ khó khăn
Sức khoẻ giảm sút, nguyên căn vì già.

Lại thêm bao việc trong nhà
Khiến ta lo nghĩ, chuyện "Bà" chuyện "Tôi"
Chuyện bát đũa... chuyện soong nồi
Biết bao thứ việc ... để rồi khổ thân...

Vậy nên ta cứ phân vân
Làm sao Buông Bỏ... chẳng cần thứ chi
Chuyên tâm tu niệm A Di
Chờ ngày Giải thoát ... để đi về trời...

17.09.2015
HOANGHAI

Thứ Ba, tháng 9 15, 2015

Sóng Gió Cuộc Đời

Gió xua cành lá lung lay
Lá già lá yếu, đắng cay rời cành
Số còn lại, phải độc hành
Chịu đựng sương gió... hoành hành xót xa.

Không cần ta phải nói ra
Nhẫn Nhịn sẻ giúp ... cho ta thấy đời
Dẫu có buồn bã rả rời
Cũng đừng khuấy động... nói lời thị phi.

Tịnh tâm nuôi dưỡng Từ Bi
Thân Tâm An Lạc, bước đi nhẹ nhàng
Dù cho cuộc sống bẽ bàng
Đều do Duyên Nợ... ta đang trả dần ...

Cầu mong trên khắp cõi trần
Người người An Lạc, tình thân đong đầy
Nhà nhà vui vẻ sum vầy
Hạnh phúc êm ấm... tràn đầy muôn nơi !

15.09.2015
HOANGHAI

Thứ Sáu, tháng 9 11, 2015

Con Tạo Xoay Vần

. Cậy nhờ ánh sáng Từ Bi
Mong rằng giảm bớt, Sân Si đoạ đày
Không còn Tham Hận đắng cay
Thân Tâm An Lạc... cả ngày lẫn đêm ...

Cuộc sống cứ trôi êm đềm
Mỗi năm ta lại, tăng thêm tuổi già
Mái đầu lại bạc nhiều ra
Sức khoẻ giảm sút... thân ta yếu dần.

Không còn vững chải bước chân
Mắt phải đeo kính, phân vân đủ điều
Tâm Sinh Lý cũng giảm nhiều
Da dẻ chạm khắc... phù điêu phong trần...

Biết rằng con tạo xoay vần
Nên ta Tu Sửa ... cầu thân an lành
Buông lơi Tham - Hận hoành hành
Nương nhờ Đạo Pháp... vén mành Từ Bi.

Để lúc giã biệt ra đi
Không còn vướng bận, nợ gì trần gian
Thiên thu thọ hưởng bình an
Thoát vòng Sanh Tử, gian nan kiếp Người !

11.09.2015
HOANGHAI

Thứ Ba, tháng 9 08, 2015

Buông Nhẹ


Trú thân giữa chốn Ta Bà
Quyền cao chức trọng, ngọc ngà bủa vây
Tham - Sân - Si - Hận tràn đầy
Nếu không BUÔNG XẢ ... thân gầy khó an !

Mưu sinh kiếm sống gian nan
Kiếp người đầy rẫy, cơ hàn gió sương
Nhiều khi lỡ bước lầm đường
Nếu không tĩnh ngộ... sẻ vương nỗi sầu.

Dù cho khôn khéo đến đâu
Nhân Quả Báo Ứng... chẳng Lâu thì Liền
Ta nên phát huy tánh hiền
Năng làm việc thiện ... gieo duyên tốt lành...

Gắng công lập chí tu hành
Phước đức tăng trưởng, sẽ dành phần ta
Mai này đời hết xót xa
An Nhiên Tự Tại ... chính là biết Tu !

08.09.2015
HOANGHAI

Thứ Bảy, tháng 9 05, 2015

Không Hoàn Không


Có ai đếm hết sao trời
Tát cạn nước biển... không rời trần gian
Có Hoa nào nở không tàn
Cây không thay lá... gió ngàn không lay...

Kiếp người có trả có vay
Hương vị chua chát, đắng cay ngọt bùi...
Cuộc sống có buồn có vui
Giận hờn thù ghét, ngậm ngùi oan khương.

Tất cả đều là vô thường
Tham Sân Si Hận... vấn vương khổ sầu
Nhân quả có chừa ai đâu
Sao không Buông bỏ... quay đầu Từ bi ?

Mai này đến lúc ra đi
Hỏi ai giữ được ... những gì đem theo ?
Bất kể là giàu hay nghèo
Trở về cát bụi ... bọt bèo như nhau !

05.09.2015
HOANGHAI


Thứ Năm, tháng 9 03, 2015

An Nhiên



An vui dưới ánh đạo vàng
Tiêu tan mộng ảo... ngỡ ngàng khi xưa...
Dẫu cho trời nắng hay mưa
Chân Tâm chánh niệm... say sưa tu hành ...!

03.09.2015
HOANGHAI

Hỏi Đời


Khi xưa ăn nói nhẹ nhàng
Bây giờ ăn ở bẽ bàng vô ơn
Hỏi đời ? Đức tính nào hơn
Hay vì tiền bạc ... vô ơn chẳng màng...?

01.09.2015
HOANGHAI

Chủ Nhật, tháng 8 30, 2015

Duyên

Ngập chìm giữa chốn ba sinh
Có duyên giác ngộ, chuyễn mình là hên
Ấy là ... cũng nhờ ơn trên
Độ trì dẫn dắt ... mới nên thân người ...

Đã sinh làm kiếp con người
Mỗi cây một cảnh... xanh tươi tuỳ mùa
Tốt phước hạnh phúc vui đùa
Vô phước đau khổ... cay chua ngậm ngùi.

Đời ai chẳng muốn an vui
Nhưng do duyên số, hên xui cam đành
Vậy nên cố gắng tu hành
Gieo trồng phước đức, để dành mai sau...

Mai này đời hết khổ đau
An nhiên tự tại ... thắm màu từ bi...
Khi già đến lúc ra đi
Thân Tâm Thanh Thản, chẳng chi vướng lòng...

30.08.2015
HOANGHAI


Thứ Sáu, tháng 8 28, 2015

Nhơ Ơn Cha Mẹ


Vu Lan nhìn cánh hoa Hồng
Nhớ ơn Cha Mẹ ... bế bồng nuôi con
Giờ đây Cha Mẹ chẳng còn
Cài bông Hồng trắng... lòng con ngậm ngùi...

Còn Cha còn Mẹ an vui
Không Cha không Mẹ, tới lui ngập ngừng
Nhớ thương mắt lệ rưng rưng
Lòng đau quặn thắt ... như từng nhát dao.

Còn đâu êm ấm ngọt ngào
Trong vòng tay Mẹ, dạt dào tình thương
Dù rằng ăn muối ăn tương
Có Cha có Mẹ ... yêu thương nhất đời...

Tháng Bảy nhìn về cuối trời
Cầu mong Cha Mẹ, về nơi Niết Bàn
Giải thoát Sinh tử trần gian
Thiên Thu An Lạc... nồng nàn bên nhau...!

28.08.2015
HOANGHAI






Thứ Tư, tháng 8 26, 2015

Nơi Bình Yên

Giấc mơ nào rồi cũng tan
Phù du nắng trãi... miên man một thời
Giờ đây ngoãnh lại nhìn đời
Chợt thấy tĩnh ngộ... tìm nơi yên lành ...!

26.08.2015
HOANGHAI

Thứ Hai, tháng 8 24, 2015

Công Ơn Trời Biển


Công Cha cao ngất như trời
Nghĩa Mẹ rộng lớn, biển khơi khó bì
Nhọc nhằn Cha Mẹ quản chi
Quên thân gầy yếu ... chỉ vì nuôi con...

Thân già gầy yếu héo hon
Nắng mưa giông bão, trèo non vẫn trèo
Đông con gia cảnh lại nghèo
Cha Mẹ vất vả... bọt bèo cực thân.

Con lớn Cha Mẹ yếu dần
Cuộc sống nghèo khó, rất cần miếng ăn
Nhưng do hoàn cảnh khó khăn
Miếng ăn không đủ... chiếu chăn không lành.

Vậy mà dưới mái nhà tranh
Ấm êm hạnh phúc, tươi xanh ngọt ngào
Cuộc sống đầm ấm biết bao
Yêu thương đùm bọc, dạt dào yêu thương...

Giờ đây trên cõi Tây phương
Mẹ Cha sum họp... vấn vương mặn nồng...
Nhờ đức Cha Mẹ gieo trồng
Trần gian Con Cháu, nhớ công muôn đời !

24.08.2015
HOANGHAI



Thứ Bảy, tháng 8 22, 2015

Cha Mẹ


Công Cha như núi chọc trời
Nghĩa Mẹ biển rộng, trùng khơi vô bờ
Suốt đời chỉ vì con thơ
Nắng mưa chẳng quản... xác xơ thân gầy...!

22.08.2015
HOANGHAI

Thứ Năm, tháng 8 20, 2015

Mùa Thu Nhớ Cha


Chân trời xa tít mờ sương
Nhìn về đất Tổ... nhớ thương vô cùng...
Chợt nghe lòng dạ não nùng
Mùa thu năm ấy... lạnh lùng chia xa...

Đó là cái ngày mất Cha
Đàn con hụt hẫng, Mẹ già buồn đau
Bầu trời như cũng đổi màu
Âm U mù mịt ... chung nhau nỗi sầu...

Thương Cha mưa nắng giải dầu
Suốt đời lặn lội, sông sâu rộng đồng
Dù nắng nóng - hay mưa giông
Cần cù chịu khó... chớ không nản lòng.

Thân già chỉ có ước mong
Con cái no ấm, từ trong ra ngoài
Để được ăn học thành tài
Mai này thoát cảnh... trần ai - đổi đời...

Đột nhiên phải vâng mệnh trời
Mùa thu năm ấy ... Cha rời trần gian...
Con Cháu vật vã khóc than
Mẹ nằm bất động... lệ tràn bờ mi ...!

20.08.2015
HOANGHAI

Thứ Ba, tháng 8 18, 2015

Phật Tại Gia



Mẹ là Bồ Tát tại gia
Cha là Đức Phật mà ta tôn thờ
Ơn Cha nghĩa Mẹ vô bờ
Phận con báo hiếu, từng giờ từng giây...

18.08.2015
HOANGHAI

Chủ Nhật, tháng 8 16, 2015

Thư Gửi Mẹ


Tháng bảy nhìn về cuối trời
Con thầm gửi Mẹ những lời tạ ân
Mẹ ơi... trên mỗi bước chân
Con luôn có Mẹ... ân cần chăm lo...

Giờ đây đã được ấm no
Không còn đói khát, co ro lạnh lùng
Con muốn có Mẹ sống chung
Nhưng sao con thấy... não nùng tâm can.

Nhiều khi con muốn khóc than
Kêu gào nhớ Mẹ... ruột gan não nề
Chợt con tĩnh giấc Bồ đề
Vô thường cuộc sống... chẳng hề đổi thay...

Sinh thành dưỡng dục nặng dày
Con chưa có dịp ... tỏ bày tâm tư
Ruột con như bị nát nhừ
Tâm con thổn thức... bây chừ Mẹ đâu ?

Cầu mong đời hết khổ sầu
Đạo vàng soi sáng... năm châu an lành...
Mẹ về với cõi Cao xanh
Niết Bàn Cực Lạc... đạt thành ước mơ !

16.08.2015
HOANGHAI

Thứ Sáu, tháng 8 14, 2015

Tình Mẹ Vô Bờ Bến


Đời Mẹ vất vã chất chồng
Quanh năm lặn lội, ruộng đồng nuôi con
Dù cho xuống biển lên non
Mẹ không nản chí... mà còn hăng say...

Phận nghèo đầy rẫy đắng cay
Suốt đời cực khổ, chân tay lấm bùn
Đông về giá rét lạnh run
Áo không đủ mặc... da thun - héo gầy.

Mẹ chưa được hưởng no đầy
Nhịn đói nhịn khát... nuôi bầy con thơ
Món ngon chưa có bao giờ
Cơm khoai ăn độn... xác xơ thân già.

Đến khi trời ngã bóng tà
Vẫn còn tiết kiệm, dưa cà mắm kho
Chỉ mong con cháu ấm no
Phòng khi gió lớn... mưa to có dùng...

Giờ đây cách biệt muôn trùng
Mẹ đi con cháu não nùng nhớ thương
Cầu mong trên cõi Tây phương
Cha Mẹ An Lạc... chung đường Quy Y !

14.08.2015
HOANGHAI

Chủ Nhật, tháng 8 09, 2015

Mùa Vu Lan


Tháng bảy lòng ta thấy ngậm ngùi
Vu Lan vắng Mẹ mất niềm vui
Cài bông hồng trắng lòng đau xót
Nhớ Mẹ thương Cha lệ sụt sùi !

09.08.2015
HOANGHAI

Thứ Bảy, tháng 8 08, 2015

Hè Gọi Nắng

Gió reo gọi nắng hè về
Sân trường rợp bóng, bốn bề vắng tanh
Những bộ áo trắng quần xanh
Nằm im ba tháng... ẩn danh học đường...

Nhớ ngày rời khỏi mái trường
Chia tay quyến luyến, mến thương dâng trào
Tình bạn trong sáng ngọt ngào
Tuổi thơ mộng đẹp... dạt dào khó quên.

Tiếng Ve sầu rít vang rền
Nắng hè trải rộng, khắp trên xóm làng
Đường đi học, lối băng ngang
Cỏ may vây kín, bướm vàng lượn bay.

Trò chơi đánh đáo con quay
Chia phe thi đấu, trận này trận kia
Thắng thua tranh cãi lia chia
Vang rền làng xóm ... tía lia tranh hùng...

Reo hò vang dội một vùng
Ngân vang trong gió... theo cùng thời gian...

08.08.2015
HOANGHAI