Thứ Tư, tháng 12 31, 2014

Chúc Mừng Năm Mới 2015


Pháo hoa sáng rực bầu trời
Chào mừng năm mới, dâng lời chúc nhau
Năm mới thay đổi sắc màu
An Lành Hạnh Phúc, trước sau vẹn tròn...

Công danh vượt ngưỡng vàng son
Thân Tâm An lạc, chẳng còn lo chi
Người người hướng tới Từ Bi
Đẹp đời đẹp Đạo, bước đi vững vàng...

Nhà nhà phú quí cao sang
Niềm vui trãi rộng, xóm làng bình yên
Hạnh phúc trãi khắp mọi miền
Ung dung tự tại, an nhiên muôn đời ...!

01.01.2015
HOANGHAI

Thứ Ba, tháng 12 30, 2014

Đau Xót Cho Đời


Nhiều Người hằng vẫn đợi chờ
Tấm lòng nhân ái... từng giờ từng giây
Bởi vì cuộc sống nơi đây
Thiếu thốn mọi thứ... đời đầy xót xa...

Bệnh Phong tàn phá người ta
Mất tay mất cẳng... nên ra nổi này
Cuộc sống như bị đoạ đày
Mong nhờ hơi ấm... bàn tay nhân từ.

Đời người như thực như hư
Bến trong bến đục... trầm tư lặng lời
Xác thân ta được thảnh thơi
Đã là tốt phước... giữa nơi Ta Bà...

Nhìn người ngẫm nghĩ lại ta
Sáu căn đầy đủ, kiếm ra đồng tiền
Cớ sao cứ mãi buồn phiền
Tham- Sân- Si- Hận... nối liền với nhau ...

Dõi theo ánh sáng Đạo màu
Tu Tâm Dưỡng Tánh, khổ đau vơi dần
Phước Đức tích tụ đầy thân
Tương lai tươi đẹp... lại gần ta hơn ...!

30.12.2014
HOANGHAI


Thứ Sáu, tháng 12 26, 2014

Bỏ Mê Trở Gót


Con người sống giữa trần gian
Mơ hoa lạc lối... lầm than cũng nhiều
Biết rằng chẳng sống bao nhiêu
Vẫn vương sầu khổ... bởi Yêu Ghét Thù...

Đường trần nào có âm u
Bỏ mê trở gót... biết tu hết sầu
Lạc bước chẳng biết về đâu
Sanh Lão Bệnh tử... đau sầu mê linh.

Đạo vàng rực rỡ quang vinh
Đường về lạc quốc, lung linh ánh vàng
Vì sao ta vẫn không màng
Để chuốc lấy khổ ... rõ ràng u mê...

Hãy chọn cho mình lối về
Tây phương cực lạc... tràn trề niềm vui
Thiên thu thọ hưởng ngọt bùi
Thoát vòng sanh tử... an vui đời đời ...!

26.12.2014
HOANGHAI


Thứ Năm, tháng 12 25, 2014

Tĩnh Giấc


Mới đó mà ta đã nửa đời
Tìm về Chánh Pháp chẳng buông lơi
Chuông Chùa gõ nhịp lòng thư thái
Mạnh khoẻ Tâm An... sống tuyệt vời !

25.12.2014
HOANGHAI

Thứ Tư, tháng 12 24, 2014

Mẹ Vẫn Còn Đây

Mẹ là tốt nhất trên đời
Làm sao tả xiết... những lời yêu thương
Dù cho cực khổ trăm đường
Miếng ngon điều tốt... Mẹ nhường phần con...

Đời Mẹ chỉ một lòng son
Công Dung Ngôn Hạnh, vẹn tròn mọi bên
Mẹ có ý chí vững bền
Vượt mọi gian khó... đứng lên với đời...

Khi con vừa biết nói cười
Mẹ đã khuyên dạy, đạo người nghĩa nhân
Dìu dắt con từng bước chân
Soi đường chỉ lối... chuyên cần siêng năng.

Mẹ thường khuyên dạy con rằng
Tình thân trân trọng... kim bằng nâng niu
Muốn no cần phải chắt chiu
Tiêu xài lãng phí... cơm thiu chẳng còn...

Giờ đây Mẹ đã khuất non
Những lời của Mẹ... vẫn còn trong Tâm !

23.12.2014
HOANGHAI




Thứ Sáu, tháng 12 19, 2014

Mãnh Đời Bất Hạnh



Cảm ơn mái ấm nhỏ xinh
Cho em cuộc sống, đậm tình nghĩa nhân
Bởi em thiếu thốn tình thân
Bẩm sinh khiếm khuyết... em cần trợ duyên...

Lạnh giá trãi khắp cao nguyên
Gió đông nhè nhẹ, nối liền mưa sa
Chợt nghe những tiếng khóc oà
Lòng nghe quặn thắt... xót xa cho đời.

Bao số phận, từ mọi nơi
Bị đời quên lãng... bỏ rơi lạnh lùng
Bởi vì khuyết tật điên khùng
Nương nhờ mái ấm... sống cùng với nhau.

Gia Lai Cộng Đoàn tươi màu
Nối tình nhân ái... dịu đau cho người
TỪ TÂM thiện nguyện xinh tươi
Vòng tay giang rộng... nụ cười nở hoa...

Cầu mong trên chốn Ta Bà
Người người hướng thiện, bỏ ra chút tiền
Giúp đỡ các cháu tật nguyền
Ấm đời bất hạnh ... giữa miền gió sương...!

19.12.2014
HOANGHAI




Chuyến Xe Nhân Ái 2



Lần đầu đến thăm Gia Lai
Cả đoàn NHÂN ÁI không ai không mừng
Bởi đoàn đã đến phố rừng
Trao quà Từ Thiện cho từng bệnh nhân...

Kết vòng tay, nối tình thân
Bệnh phong có dịp... lại gần với ta
Đẩy lùi đau khổ xót xa
Chung tay chung sức... xây hoa cuộc đời...

14.12.2014
HOANGHAI

" Chân thành cảm ơn các Đạo hữu Gia Lai đã trợ duyên cùng đoàn HOA NHÂN ÁI.
Mỹ Lệ Nguyễn Anh Lâu PhốNúi Hai Nguyen và tất các đồng Đạo Gia lai trong chuyến đi này... "

Đời Vấn Khổ


Tới thăm mấy trại Phong Cùi
Lòng ta cảm thấy... bùi ngùi xót xa
Bởi vì giữa chốn ta bà
Còn bao cảnh khổ... như là bệnh Phong...

Dòng đời vấn đục khơi trong
Sáu căn đầy đủ, thong dong an nhàn
Khiếm khuyết chịu cảnh cơ hàn
Mất tay mất cẳng... thân tàn khổ đau.

Đã tàn phế, khổ như nhau
Xã hội xa lánh... cháo rau chẳng còn
Tự mình vào núi lên non
Mong sao ấm bụng... chẳng còn sợ chi.

Chân khập khểnh, vẫn bước đi
Nén đau kiếm sống, phòng khi đói lòng
Ngày đêm vẫn cứ hoài mong
Bàn tay nhân ái... tới trong bản làng...

Đâu rồi ? những tấm lòng vàng
Chung tay chung sức, nhịp nhàng thân trao
Tuy rằng chẳng đáng là bao
Nhưng tình Nhân Ái... dạt dào mến thương...

Mai này khuất núi mờ sương
Phúc Đức để lại... cho đường cháu con
Phước lành sẻ không hao mòn
Dư âm Từ Thiện... mãi còn quanh ta...!

17.12.2014
HOANGHAI

Tâm Hương


Tay bưng một chén cơm đầy
Dâng lên cho Mẹ... giờ đây nơi nào ?
Tự nhiên lệ cứ tuôn trào
Lòng đau quặn thắt... nghẹn ngào nhớ thương...

Biết rằng đời là vô thường
Đâu ai tránh khỏi con đường phân ly
Nhưng lòng ta vẫn sầu bi
Bởi tình của Mẹ... chẳng chi sánh bằng...

10.12.2014
HOANGHAI

Thứ Ba, tháng 12 09, 2014

Cầu Mong


Ngày xưa còn ở quê nhà
Cơm canh đạm bạc, nhưng mà rất ngon
Bởi lúc ấy, Cha Mẹ còn
Trong vòng tay Mẹ... các con ngoan hiền...

Giờ đây đứng lặng bên hiên
Nhìn về quê Mẹ... lệ liền tuôn ra
Trong lòng chợt thấy xót xa
Khi không có Mẹ có Cha trên đời.

Biết bao nỗi nhớ đầy vơi
Trãi theo năm tháng, buông lơi sao đành
Công dưỡng dục, ơn sinh thành
Như trời như bể... trong lành biết bao.

Tình Mẹ quá đổi dạt dào
Răng long đầu bạc, con nào có quên
Tuy Mẹ đã về cõi trên
Nhưng con vẫn thấy... Mẹ bên con hoài.

Mẹ ơi ! dưới chân Phật đài
Con cầu mong Mẹ, theo Ngài Thích Ca
Thoát nghiệp sanh tử xót xa
Về miền Cực lạc... đó là Tây Phương !

09.12.2014
HOANGHAI




Thứ Sáu, tháng 12 05, 2014

MẸ ƠI

Từ khi con được làm người
Mẹ nuôi khôn lớn, mấy mươi năm trường
Mẹ cho con cả trời thương
Dạy con tu chí... nhịn nhường nghĩa nhân...

Mẹ răn bền chí chuyên cần
Nâng niu trân trọng, tình thân bạn bè
Mẹ là bóng mát chở che
Ngăn cản giông tố... nắng hè khô khan...

Đời Mẹ dẫu lắm gian nan
Mẹ luôn chấp nhận, chẳng than chẳng phiền
Tâm Mẹ tựa một vị tiên
Nhân từ độ lượng... dịu hiền bao dung...

Tình Mẹ bao la điệp trùng
Đời không có Mẹ, mịt mùng buồn đau
Mẹ là ánh sáng muôn màu
Dìu dắt con trẻ... trước sau vẹn tròn...

Mẹ ơi ! Tuy Mẹ không còn
Nhưng hình bóng Mẹ, trong con sáng ngời
Cầu mong Mẹ ở trên trời
Về miền Cực Lạc... thảnh thơi An lành !

05.11.2014
HOANGHAI


Thứ Tư, tháng 12 03, 2014

Vì Sao Ta Khổ

Vì ta lắm mộng lắm mơ
Nên ta cứ mãi... ngẩn ngơ cõi lòng
Bao giờ hết mộng hoài mong
Thì ta mới được... thong dong an nhàn...

Trần gian đầy rẫy cơ hàn
Nhu cầu cuộc sống, vô vàn nỗi lo
Dẫu ta đã được ấm no
Cũng không xua hết... đắn đo đủ điều.

Đời ta sống được bao nhiêu
Mà sao ta phải, chịu nhiều đắng cay
Phải chăng số phận an bày
Con người đành phải... giang tay đón chờ.

Lòng tham vô bến vô bờ
Được này muốn nọ... bao giờ mới yên
Nào danh vọng, nào kim tiền
Nó luôn thúc dục... triền miên tháng ngày...

Biết đủ mới là cách hay
Đừng nên tham quá... nợ vay chất chồng
Ta bà là chốn hư không
Nếu muốn An lạc ... ra công tu hành...!

03.12.2014
HOANGHAI





Chủ Nhật, tháng 11 30, 2014

Thiếu Nợ Phải Trả

Sinh ra làm kiếp con người
Mấy ai trọn vẹn, vui cười trăm năm
Bởi từ vô thỉ xa xăm
Nợ vay vay trả... tối tăm mặt mày...

Mưu sinh vất vả tháng ngày
Ai ai cũng có, đắng cay vui buồn
Nhiều khi đau xót lệ tuôn
Đoạ đày thân xác... cội nguồn do đâu ?

Phận nghèo đói khổ âu sầu
Kẻ giàu phiền phức, ngập đầu ai hay
Kiếp người phận số an bày
Gieo nhân gặp quả... xưa nay rõ rồi...

Nên ta dẫu đứng hay ngồi
Đừng nên tạo nghiệp... để rồi khổ đau
Nhân quả không chậm thì mau
Thiếu nợ phải trả... trước sau tuỳ người !

30.11.2014
HOANGHAI

Thứ Sáu, tháng 11 28, 2014

Sát Sanh


Nay ta sát hại chúng sanh
Mai này ta sẽ... trở thành nạn nhân
Oán thù cứ thế xoay vần
Đời đời kiếp kiếp... tấm thân doạ đày...

26.11.2014
HOANGHAI

Xoay Vòng


Mùa thu lá rụng bao lần
Bốn mùa tiếp nối, nụ xuân nẩy tình
Chồi non tiếp tục nẩy sinh
Dưới trời xuân đẹp... lung linh nắng vàng...

Qui luật tạo hoá rõ ràng
Thay đổi khung cảnh, nhịp nhàng xưa nay
Cũng như trên cõi đời này
Con người cũng lắm... đắng cay vui buồn.

Dương tàn Nguyệt tận về nguồn
Trăm năm tri ngộ, lòng luôn ngậm ngùi
Mấy ai cả đời an vui
Không buồn không giận, ngọt bùi triền miên.

Giãi thoát hết mọi U phiền
Là đích ta tới... giữa miền Tây phương
Lưu luyến chi chốn vô thường
Sanh Lão Bệnh Tử... con đường vòng quanh !

25.11.2014
HOANGHAI


Giấc Mơ Chiều


Tuổi chiều biết cách suy tư
Trong lòng biết nhẫn, tâm từ bao dung
Chợt nghe An lạc lạ lùng
Cuộc sống êm dịu... dưới khung trời hồng...

Bao năm lặn lội ruộng đồng
Bôn ba muôn nẻo, cũng không an lòng
Nỗi lo này nọ chưa xong
Cái ăn cái mặc... việc trong việc ngoài...

Cứ vậy suy tính miệt mài
Quanh năm suốt tháng, thở dài lo âu
Nhiều khi thức trọn canh thâu
Cũng không xua hết... nỗi sầu trong ta...

Trú thân giữa chốn ta bà
Ai mà không muốn, lụa là cao sang
Nhưng đời lắm cảnh bẽ bàng
Giờ đây chợt tĩnh... vội vàng buông lơi.

Mong sao về lúc cuối đời
Thân tâm An lạc, thảnh thơi an nhàn
Không còn bể khổ cơ hàn
Nẻo về Cực lạc... Niết bàn Tây phương !

28.11.2014
HOANGHAI

Thứ Sáu, tháng 11 21, 2014

Ta Đến Ta Đi


Thân trú trần gian khổ lưu li
Tài sắc cám giỗ sai tức thì
Nặng gánh nợ trần đành ráng trả
Kiếp người ta đến... rồi ta đi ...!

21.11.2014
HOANGHAI

Nhẫn Cầu An



Biết bao kẻ, vì thắng thua
Tâm thần điên đảo, chạy đua với đời
Lập mưu tính kế kiếm lời
Tham Sân Si Hận... có rời được đâu...

Cuộc đời là một bể dâu
Nếu không buông xã, đau sầu lâm li
Thắng thua cũng chẳng ích gì
Đời người ngắn ngủi... nhịn thì tâm an.

Gửi thân giữa chốn trần gian
Chớ nên tạo nghiệp, tiêu tan phước lành
Ta nên trở gót tu hành
Gieo bòn phước đức, để giành ngày sau.

Mai này sẽ hết khổ đau
Niết Bàn cõi Phật, cùng nhau tìm về
An vui dưới ánh Bồ Đề
Muôn đời muôn kiếp, chẳng hề buồn chi... !

18.11.2014
HOANGHAI

Chủ Nhật, tháng 11 16, 2014

Tự Ngẫm


Tịnh tâm soi xét lại mình
Đã An- đã Tịnh- đã Bình- hay chưa
Hay còn lúc nắng lúc mưa
Vì danh vì lợi... sớm trưa muộn phiền...

Biết rằng thời buổi kim tiền
Nhưng ta phải giữ, tánh hiền ngự tâm
Đừng vì lợi, phạm sai lầm
Chuốc lấy hậu quả... âm thầm về sau.

Đời người rồi sẽ qua mau
Mấy chục năm sống, xót đau cũng nhiều
Hỏi đời ? làm được bao nhiêu
Những việc có ích... những điều Từ Bi ?

Làm sao đến khi ra đi ?
Lương tâm thanh thản, sầu bi chẳng còn
Phúc Đức để lại cháu con
An lành hạnh phúc, vẹn tròn nghĩa nhân ...!

12.11.2014
HOANGHAI


Thứ Hai, tháng 11 10, 2014

Lên Núi



Bước chân lên núi Phụng Hoàng
Quên hết phiền muộn... không màng lợi danh
Dâng lên Phật, tấm lòng thành
Nguyện lòng tu sửa... cầu Sanh Niết bàn...

Trần gian kiếp sống cơ hàn
Sanh Lão Bệnh Tử, ngập tràn khổ đau
Từ người nghèo, đến kẻ giàu
Mỗi người một cảnh... khác nhau buồn phiền.

Ai ai cũng có tánh hiền
Nếu biết nuôi dưỡng, phước liền nẩy sanh
Chịu khó học Pháp tu hành
Kính Tăng lễ Phật... làm lành trừ gian...

Niềm vui sẻ đến ngập tràn
Khi Tâm đã định... mây tan trời hồng
Phước Đức tăng trưởng chất chồng
Cuộc đời An lạc ... mặn nồng muôn năm ...!

08.11.2014
HOANGHAI

Kiếp Lục Bình



Phận em số kiếp lênh đênh
Bốn mùa mưa nắng, bồng bềnh trôi sông
Quanh em dòng nước mênh mông
Tha hồ bơi lội... ngắm trông thuyền bè...

Dù mùa đông, hay mùa hè
Bơi lội trong nước, để khoe sắc màu
Thân em nối liền với nhau
Vượt qua sóng gió... thuyền tàu đi qua.

Dù nắng nóng, hay mưa sa
Thân thể xanh mát, nở hoa bốn mùa
Không vụ lợi, chẳng ganh đua
Ngày đêm cỡi nước, vui đùa gió sương.

Vạn vật đời sống vô thường
"Tre già măng mọc"... nặng vương tình đời
Tuy rằng Lục bình thảnh thơi
Nhưng cũng có lúc... chơi vơi giữa dòng...

06.10.2014
HOANGHAI

Thứ Ba, tháng 11 04, 2014

Biết Sai Nên Sửa


Nếu ta biết sửa biết tu
Tâm hồn nhẹ nhỏm, mây mù sẻ tan
Niềm vui sẻ đến ngập tràn
Cuộc sống thanh thản... lòng An Tâm bình...

Cho dù bươn trải mưu sinh
Cũng nên cố gắng, giữ mình sạch trong
Luân hồi nhân quả xoay vòng
Gieo gì gặp nấy... chớ mong hơn người...

Lòng ta mở rộng nụ cười
Nhân Từ Độ Lượng... tốt tươi lá cành
Tích đức gieo phước để dành
Mới mong hưởng được, an lành về sau...

Mai này sẽ hết khổ đau
Bởi Tâm có Phật... Pháp màu hộ thân...
Thoát ly nghiệp khổ đời trần
Muôn đời cực lạc... phước phần sinh sôi...

04.11.2014
HOANGAI



Chủ Nhật, tháng 11 02, 2014

Đời Như Chiếc Lá


Chiều về gió thổi vi vu
Gió lay lá rụng, cuối thu bẽ bàng
Cành khô trơ trọi ngỡ ngàng
Nhìn từng chiếc lá... vội vàng bay xa...

Bên đường lá bay là đà
Cuốn theo chiều gió, như là đuổi nhau
Giờ đây lá đã đổi màu
Xa cành xa cội... xót đau phận mình.

Lá kia cũng muốn chung tình
Nhưng do tạo hoá... đổi hình xưa nay
Nên đành chấp nhận đắng cay
Rời chốn thân thuộc ... xuôi tay ngậm ngùi...

Nay ta ngẫm tới nghĩ lui
Người cũng giống lá, tươi vui một thời
Khi già cũng phải lìa đời
Cũng vàng cũng héo... tả tơi thân gầy.

Đừng nên đua gió đua mây
Năng làm việc thiện... chớ gây nợ trần
Đến khi con tạo xoay vần
Trở về cát bụi ... chẳng cần gì đâu ...!

02.11.2014
HOANGHAI





Thứ Sáu, tháng 10 31, 2014

Vì Sao Ta Khổ


Người thì khổ vì khó khăn
Tối ngày vất vả, kiếm ăn qua ngày
Kẻ thì tình phụ đắng cay
Đòi sống đòi chết... đoạ đày tấm thân...

Âu là nhân quả xoay vần
Từ trong vô thỉ... nợ nần tới nay
Nên giờ mới gặp đắng cay
Mà ta chẳng biết... nợ này do đâu ?

Nhiều người bệnh tật âu sầu
Kêu trời oán đất... nguyện cầu than van
Nhưng nào hết cảnh gian nan
Chính do duyên nghiệp... chưa tan nợ trần...

Bởi vậy ta nên chuyên cần
Sám hối tu sửa ... dần dần sẽ An...
Sống An lạc, chết Niết Bàn
Ấm êm Hạnh phúc... chứa chan mặn nồng...!

30.10.2014
HOANGHAI

Thứ Năm, tháng 10 30, 2014

Bếp Lửa


Nhìn bếp lửa hồng mắt mờ cay
Sinh thành dưỡng dục Cao- Lớn- Dày
Cha Mẹ không còn sao đền đáp
Chữ Hiếu chưa tròn ... lòng rứt ray !

28.10.2014
HOANGHAI


Thứ Bảy, tháng 10 25, 2014

Vay Và Trả


Con người sống giữa trần gian
Cái ăn cái mặc ... vô vàn nỗi lo
Ai ai cũng muốn ấm no
Nhưng mà duyên số... trời cho phận mình...

Đời là bể khổ điêu linh
Người thì vất vả... lình bình nổi trôi
Kẻ thì dù đứng hay ngồi
Mưu sinh tạo nghiệp... để rồi khổ thân.

Biết bao nỗi khổ hồng trần
Luân hồi vay trả, kiếp gần kiếp xa
Bệnh đau dày xéo trẻ già
Cũng do nhân quả... mà ta tạo thành.

Bởi vậy... nếu muốn An lành
Ta nên tu sửa... để giành phước ân
Đừng vì danh lợi lỡ chân
Tạo nên nghiệp ác... quả gần quả xa...

Thành Tâm hướng Phật Di Đà
Gieo lành lánh dữ... chính là tu Tâm...!

24.10.2014
HOANGHAI

Thứ Năm, tháng 10 23, 2014

Trăn Trở


Nhiều lúc trầm ngâm nhìn cuối trời
Thương Cha nhớ Mẹ lệ thầm rơi
Phận con chữ Hiếu sao cho vẹn
Cha Mẹ chẳng còn ... lòng chơi vơi ...

21.10.2014
HOANGHAI


Thứ Tư, tháng 10 22, 2014

Khó


Làm sao Buông bỏ Tham Sân Si
Chẳng màng danh lợi quên sầu bi
Sống đời An lạc Tâm thanh thản
Tịnh Tâm hướng Phật dạ Từ Bi ???

20.10.2014
HOANGHAI

Thứ Sáu, tháng 10 17, 2014

Gieo Gì Gặt Nấy


Nếu ta chịu khó gieo trồng
Sẻ có thu hoạch, và không đói nghèo
Khi ta không biết Tạo - Gieo
Ăn hết của cải... đói meo thân gầy...

Dẫu cho tiền bạc tràn đầy
Tiêu xài cũng hết, còn gây buồn phiền
Chớ vì giàu quá hoá điên
Quên đi cái nghĩa... kim tiền ngày xưa...

Đừng để trời đổ cơn mưa
Giàu sang tan biến... mắm dưa chẳng còn
Nên ta hãy giữ lòng son
Gieo trồng Phước Đức... vẹn tròn Đạo Nhân.

Phát Tâm tạo Phước tu thân
Mai này An lạc... phúc phần sinh sôi
Nhân quả đã rõ ràng rồi
Chớ tạo Nghiệp ác ... luân hồi khổ đau...

17.10.2014
HOANGHAI




Thứ Tư, tháng 10 15, 2014

Sư Già


Có một nhà Sư tuổi đã cao
Nhưng lòng nhân ái luôn dạt dào
Thương bệnh nhân Cùi như con cháu
Thăm hỏi ân cần ... quà thân trao.

Bệnh Cùi xã hội thường xa lánh
Cuộc sống khó khăn biết nhường nào
Chỉ có Thầy đây luôn gần gủi
Chia sẻ giúp đỡ... thật thanh cao...!

15.10.2014
HOANGHAI





Thứ Hai, tháng 10 13, 2014

Nỗi Niềm Xa Xứ


. Lớn lên vỗ cánh bay xa
Đàn con bỏ lại, Mẹ Cha lên đường
Vì nghèo nên phải tha phương
Mong rằng thoát cảnh... gió sương ngậm ngùi...

Xa Cha đời mất niềm vui
Xa Mẹ thương nhớ, sụt sùi lệ rơi
Xa quê buồn nhớ rã rời
Ngẩn ngơ tâm trí... chơi vơi nghẹn ngào.

Tình thân: chung giọt máu đào
Thương Cha nhớ Mẹ... lệ trào hằng đêm
Nhiều lúc ngẩn ngơ bên thềm
Nhìn về quê Mẹ... ruột mềm quặn đau...

Khi xưa đói khổ cháo rau
Yêu thương đùm bọc, bên nhau đậm đà
An vui bởi có Mẹ Cha
Hạnh phúc ấm cúng... hát ca vui đùa...

Giờ đây... lắng nghe chuông Chùa
Buông lơi danh vọng... ganh đua với đời
Cầu cho Cha Mẹ thảnh thơi
Về miền Cực Lạc... bên trời Tây phương !

13.10.2014
HOANGHAI



Thứ Sáu, tháng 10 10, 2014

Mênh Mông Chùa Thầy

MÊNH MÔNG BIỂN CHÙA

Chùa Thầy ngập nước mênh mông
Nước che khuất lối, bước không vững vàng
Nếu ai có dịp ghé ngang
Pháp Hoa Thiền Viện... bàng hoàng xót xa...

Mỗi khi ghé Thầy uống trà
Lòng tôi cảm thấy... như là lửa thiêu
Cớ sao: có cảnh tiêu điều
Đè nặng Thiền Viện... liêu xiêu thế này ?

Cuộc sống của Thầy hiện nay
Có khi nhịn đói, cả ngày không ăn
Lòng Thầy ngày đêm trở trăn
Trùng tu Thiền Viện, khó khăn nhất đời...

Thương Thầy: lệ chực muốn rơi
Thân già ốm yếu, giữa nơi Chùa nghèo
Ngồi nghe tiếng cóc nhái reo
Cuốn hồn lạc chốn... đi theo niềm nào...?

Tuy rằng chưa được dồi dào
Nhưng ĐÂU có cảnh... nghẹn ngào như ĐÂY ?
Cầu mong Tâm từ tràn đầy
Tích góp Công Đức... giúp Thầy TRÙNG TU...!

10.10.2014
HOANGHAI








Tâm Hương


Dâng nén tâm hương lên Cha già
Nghe lòng nghẹn ngào dạ xót xa
Cha đi để lại nhiều thương tiếc
Con cháu buồn tủi… bởi mất Cha !
09.10.2014
HOANGHAI

Thứ Tư, tháng 10 08, 2014

Cha Mãi Bên Con


Ngày xưa nhà tôi rất nghèo
Cha tôi vất vả, trèo đèo lội non
Cả đời Cha đã vì con
Dầm mưa giải nắng... gót mòn quản chi...

Thủa ấy: rằng có mấy khi
Quanh năm no đủ, bởi vì nghề nông
Dù cho ruộng đồng mênh mông
Cái ăn cái mặc... vẫn không đủ xài.

Làm ruộng dẫu mình có tài
Cũng không giàu có, miệt mài được đâu
Thiên tai đói khổ ngập đầu
Hạn hán nứt nẻ... ngập sâu lũ về.

Cha tôi toan tính mọi bề
Vì đàn con nhỏ, chẳng hề ngại chi
Ngoài việc làm ruộng theo thì
Phụ thêm chài lưới... phòng khi mất mùa.

Từ đó con cái vui đùa
Có ăn có mặc, chẳng thua nhà nào
Chợt đâu một đợt mưa rào
Mùa đông năm ấy... nghẹn ngào lệ sa...

Đột nhiên Cha bỏ đi xa
Con cái hụt hẫng... Mẹ già sầu đau
Tuy rằng không thiếu cháo rau
Mất Cha là một... nỗi đau vô bờ...

Giờ đây nhìn lên bàn thờ
Thấy Cha vẫn đó... không ngờ lại xa...!

15.09 Giáp Ngọ
HOANGHAI



Thứ Hai, tháng 10 06, 2014

Hãy Đến Gần Nhau


Có duyên ghé thăm trại Phong
Thấy cảnh tàn phế, trong lòng xót xa
Cầu mong Phật Tổ Di Đà
Cứu độ nhân thế... tai qua bệnh lùi...

Người tàn tật, sống an vui
Cộng đồng hoan hỷ, tới lui thân tình
Cuộc sống êm ấm an bình
Chia bùi sẻ ngọt... đẹp xinh muôn màu.

Mọi người tay nắm tay nhau
Góp sức xoa dịu, nỗi đau cho người
"HOA NHÂN ÁI", nở xinh tươi
Cùng nhau vun đắp... nụ cười Từ Bi...

Đạo vàng soi sáng lối đi
Người người an lạc... tâm thì luôn an
Tình Người thắm thiết nồng nàn
Thương yêu đùm bọc... sẻ san ân tình...!

05.09.2014
HOANGHAI


Thứ Bảy, tháng 10 04, 2014

Nhớ Về Mẹ


Về quê nhìn lại ruộng nương
Nhói lòng ta bởi... nhớ thương Mẹ già
Từ khi Cha bỏ đi xa
Mình Mẹ gánh vác, việc nhà nuôi con...

Giờ đây tuy Mẹ chẳng còn
Nhưng tình của Mẹ, cao non khó bì
Công ơn biển cả sá chi
Muôn đời con cháu, khắc ghi ơn Người...

Nhớ thủa vừa biết nói cười
Trong vòng tay Mẹ, vui tươi vô vàn
Tuy nghèo tình cảm chứa chan
Thương yêu đùm bọc... sẻ san bao tình.

Mẹ như ánh sáng bình minh
Sưởi ấm vạn vật, lung linh muôn màu
Dẫu rằng đời lắm khổ đau
Mẹ luôn vững bước... trước sau vẹn tròn...

04.10.2014
HOANGHAI

Thứ Sáu, tháng 10 03, 2014

Theo Bước Thầy


Con muốn được Thầy dẫn bước đi
Dẫu cho gian khó chẳng quản gì
Dưới ánh Đạo vàng Thầy chỉ lối
Buông bỏ Tam độc... Tham- Sân- Si.

28.09.2014
HOANGHAI

Thứ Hai, tháng 9 29, 2014

Chọn Đường Đi


Xoay vòng giữa kiếp luân hồi
Đời người vất vả... đứng ngồi không yên
Cũng vì manh áo đồng tiền
Đắm chìm mộng ảo... buồn phiền đeo mang...!

Hối sửa khi chưa muộn màng
Tu Tâm Dưỡng Tánh... Đạo vàng sáng soi
Kinh cầu - học hỏi - tìm tòi
Đẹp đời đẹp Đạo... giống nòi vinh quang...

Đường về rộng lớn thênh thang
Cửa Phật rộng mở... rõ ràng đẹp xinh
Lối đi là do tự mình
Trong Tâm có Đạo... An bình mà thôi.

Đừng nên tạo nghiệp luân hồi
Nhân nào quả nấy... gấp đôi là thường
Để rồi chuốc cảnh đau thương
Nợ nần truyền kiếp... trăm đường khổ đau...

Tìm về Phật Pháp nhiệm màu
Thành tâm tu sửa, mai sau an lành
Phước Đức sẽ tăng trưởng nhanh
Dựa vào Tâm Ý... lòng thành của ta !

29.09.2014
HOANGHAI

Chủ Nhật, tháng 9 28, 2014

Cơn Gió Chiều


Lay động lòng ta cơn gió chiều
Lưu luyến tuổi thơ được thương yêu
Trong vòng tay Mẹ sao đầm ấm
Chẳng thấy buồn chi... mà vui nhiều...

Thân gầy già yếu bước liêu xiêu
Nuôi con Mẹ chỉ mong một điều
Mai này khôn lớn con thành đạt
Rạng rỡ Tổ Tông lộc phì nhiêu...

Mặc cho gian khó thẳng bước đi
Vất vả quanh năm chẳng ngại gì
Lặn lội thân già vùi sương gió
Vì con Mẹ đã chẳng quản chi...

Cái đã mất đi ước ao còn
Việc ở trước mắt chẳng sắt son
Mong đời tĩnh ngộ về bến giác
Báo hiếu sinh thành vẹn đạo con...

28.09.2014
HOANGHAI

Thứ Bảy, tháng 9 27, 2014

Tiếng Thác


Giây phút yên lặng nhìn thác rơi
Buông xã mọi chuyện ở trên đời
Nghe hồn nhẹ nhỏm tâm an lạc
Tựa như mây bay giữa bầu trời !

27.09.2014
HOANGHAI

Thứ Sáu, tháng 9 26, 2014

Đêm Đà Lạt


Ghé thăm Đà Lạt một hoàng hôn
Cảnh vật phố núi đẹp mê hồn
Lung linh đèn hoa vùi sương gió
Văng vẳng chuông chùa chốn thiền môn !

26.09.2014
HOANGHAI

Thứ Năm, tháng 9 25, 2014

Lên Trúc Lâm


Cùng nhau nắm tay bước vô Chùa
Hình ảnh thân thiện khó bán mua
Thầy trò chung sức làm việc thiện
Buông bỏ Tham Sân chẳng ganh đua.

25.09.2014
HOANGHAI

Có Những Mãnh Đời


Di Linh có những mãnh đời
Bệnh Phong tàn phế... rã rời tay chân
Vì bệnh xa cách người thân
Tập trung vào trại... muôn phần khổ đau...

Có duyên ta được gặp nhau
Đoàn người NHÂN ÁI, đã mau kết thành
Góp từ thiện, cầu phước lành
Chung tay chung sức... đồng hành tiến xa...

Tây nguyên miền đất phù sa
Trại Phong lưu trú... thấy qua nhói lòng
Người tàn phế, đứng chẳng xong
Kẻ còn sức khoẻ... sống trong u hoài...

Cả năm chẳng thấy có ai
Ghé thăm khích lệ... lộc tài cũng không...
Ngày đêm gió núi hoang đồng
Thấm vào xương thịt... chất chồng tái tê...

Mong sao trên mọi miền quê
Thương yêu đùm bọc... đừng chê bệnh tình
Giúp được người... là giúp mình
Gieo duyên tạo phước... an bình muôn năm... !

24.09.2014
HOANGHAI

HOA NHÂN ÁI


Bạn bè hội ngộ nơi đây
Cùng nhau chung sức, giúp Thầy Chơn Phương
Chuẩn bị quà cáp lên đường
Bắc cầu Nhân Ái... mở chương Thiện Từ...

Bệnh phong thân thể tàn hư
Mấy khi có phước... dôi dư tới mình
Chỉ có Thầy đây chung tình
Trọn đời giúp đỡ... bệnh tình vơi đau...

Hôm nay Facebook cùng nhau
Chung tay chung sức, tô màu Ái- Nhân
Cùng Thầy thăm hỏi ân cần
Phát quà khích lệ... mỗi lần tới thăm...

Bởi rằng cách trở xa xăm
Xưa nay ít thấy... tiếng tăm đở đần
Giờ đây có dịp tới gần
Lòng nghe trĩu nặng... bội phần xót xa...

Cầu mong con cháu Phật Đà
Người người hướng thiện, bỏ ra chút tiền
Giúp đỡ bệnh phong mọi miền
Vượt qua gian khó... nối liền Nghĩa Nhân...!

19.09.2014
HOANGHAI

Thứ Bảy, tháng 9 06, 2014

Trung Thu


Ngày còn nhỏ bé tý teo
Sống chung Cha Mẹ, mừng reo thu về
Hạnh phúc vui vẻ tràn trề
Dưới trăng nhộn nhịp... Bốn bề đèn hoa...

Mới đó giờ đã về già
Tuổi thơ mộng đẹp, lùi xa lâu rồi
Còn đâu? trong dạ bồi hồi
Chờ mong đón tết... cơm xôi no đầy...

Ngồi buồn nhìn cuối chân mây
Trông về quê Mẹ, lòng đầy nhớ thương
Nhưng đời sống chết Vô thường
Người đi kẻ ở... vấn vương trong lòng...

Tha phương thủa ấy ước mong
Công danh thành đạt... giống dòng vinh danh
Có dịp trả hiếu sinh thành
Phụng dưỡng Cha Mẹ... cơm canh tuổi già...

Nhưng đời lắm cảnh xót xa
Khi đã no đủ, Mẹ Cha chẳng còn
Buồn lòng cho phận làm con
Sinh Thành Dưỡng Dục... vẫn còn băn khoăn...!

Trung Thu 2014
HOANGHAI






Chủ Nhật, tháng 8 24, 2014

Ước Thầm

Ước gì cứ mãi ấu thơ
Trong vòng tay Mẹ, ngẩn ngơ tình Người
Hồn nhiên như tuổi đôi mươi
Ấm êm hạnh phúc... xinh tươi nghĩa tình...!

Giờ đây ngẫm lại đời mình
Bao năm lặn lội... lục bình trôi sông
Nữa đời gian khổ chất chồng
Xế chiều mong muốn... mặn nồng như xưa...

Nhưng đời lúc nắng lúc mưa
Trăm công ngàn việc... nên chưa yên lòng
Lại còn bao nỗi hoài mong
Trở về thơ ấu... sống trong một nhà...

Ước ao có Mẹ có Cha
Cơm canh đạm bạc, nhưng mà ấm êm
Cuộc sống nhẹ trôi êm đềm
Bên nhau gắn bó... hằng đêm quây quần.

Tuy nghèo đậm nghĩa tình thân
Thương yêu đùm bọc, ân cần thiết tha
Ân Tình sâu nặng đậm đà
Trên đời chỉ có... Mẹ Cha của mình. !

24.08.2014
HOANGHAI


Thứ Sáu, tháng 8 22, 2014

Tự Tình

Ngũ tuần tóc đã bạc màu
Sức khoẻ giảm sút, ốm đau tăng dần
Trong lòng nặng nghĩa tình thân
Sinh thành dưỡng dục... bội phần trở trăn...

Xưa kia bôn ba kiếm ăn
Cô thân độc mã... khó khăn vô cùng
Trãi qua sóng gió bão bùng
Giờ đây ổn định... một vùng an cư.

Chưa già trĩu nặng trầm tư
Quê hương nỗi nhớ... lắng từ đáy sâu
Nhiều đêm thao thức âu sầu
Nhớ thương Cha Mẹ, biết đâu mà tìm ???

Con người cũng như cánh chim
Có lông có cánh... đắm chìm mộng riêng
Xa Mẹ Cha, xa xóm giềng
Đi tìm cuộc sống... thiêng liêng đáy lòng.

Đến khi ổn định vừa xong
Dừng chân chấm dứt, chạy rong một thời
Muốn có Cha Mẹ trong đời
Thì còn đâu nữa... mệnh trời đã ban...

Mồ côi... chỉ biết khóc than
Canh khuya thổn thức... lệ tràn bờ mi...!

22.08.2014
HOANGHAI





Thứ Hai, tháng 8 18, 2014

Nhớ Về Nguồn


Tiền bạc đến rồi lại đi
Chỉ có tình nghĩa, nhớ ghi suốt đời
Nhiều đêm thao thức lệ rơi
Thương Cha nhớ Mẹ, chơi vơi nghẹn ngào...

Thủa còn thơ ấu ước ao
Mai này thành đạt, ân trao đáp đền
Sinh thành dưỡng dục là trên
Nguyện lòng hiếu nghĩa... đôi bên vẹn tròn.

Công Cha như thể cao non
Nghĩa Mẹ rộng lớn, phận con nhớ hoài
Nhưng đời chẳng ai giống ai
Mỗi người một cảnh... đêm dài thở than...

Bôn ba lắm cảnh gian nan
Xa Cha xa Mẹ... lệ tràn hằng đêm
Nhiều khi chiếu ướt gối mềm
Biết bao ước muốn... lòng thêm nặng lòng.

Đến khi ổn định vừa xong
Chẳng còn Cha Mẹ... ước mong bất thành...!

18.08.2014
HOANGHAI




Thứ Sáu, tháng 8 15, 2014

Khổ Tâm


Đời người đầy rẫy U phiền
Cũng do ích kỷ, nối liền lòng tham
Đôi khi nói nhưng không làm
Tạo nên tội lổi... nghiệp phàm đeo mang...

Muốn BUÔNG nào có dể dàng
Bởi Tâm chưa tịnh... bạc vàng chưa quên
Còn xem lợi ích là trên
Tham- Sân- Si- Hận... đè lên tâm mình.

Hướng Tâm về ánh bình minh
Đạo vàng soi sáng, lung linh muôn màu
Giã từ Tham Hận khổ đau
Trí minh Giác ngộ... cùng nhau tu hành.

Sân Si vạn sự bất thành
Chuyên tâm tu học... nên danh đẹp đời
Buông xã tâm sẻ thảnh thơi
Từ Bi Hỷ Xã... sống đời An nhiên...!

15.08.2014
HOANGHAI




Thứ Ba, tháng 8 12, 2014

Vượt Bể Khổ


Đời người là một bể dâu
Luân hồi vay trả... nhịp cầu phải qua
Hướng Tâm về Phật Di Đà
Trí minh Nghiệp giải... khổ qua xuôi dòng...

Mai này thoả nỗi hoài mong
Thân tâm an lạc, từ trong ra ngoài
Nhân gian ai cũng như ai
Thành tâm tu học... đức tài đẹp xinh.

Đạo vàng là ánh bình minh
Sáng soi muôn nẻo, lung linh muôn màu
Cam lộ gội hết khổ đau
Dưới chân Phật Tổ... cùng nhau tu hành.

Chí cao vạn sự sẽ thành
Ra công góp nhặt... để giành phước ân
Đừng vì tham vọng lỡ chân
Lầm đường lạc lối... bất phân chánh tà.

Thành tâm tu niệm Di Đà
Phước Đức tăng trưởng, cửa nhà ấm êm
Niềm vui lại được tăng thêm
Hạnh Phúc bền vững... ngày đêm An lành... !

12.08.2014
HOANGHAI