Thứ Năm, tháng 11 10, 2022

CẢNH SẮC MÙA ĐÔNG

CẢNH SẮC MÙA ĐÔNG

Ngồi nghe tiếng gió xa xa
Mang nguồn hơi lạnh, tỏa ra bốn bề
Lòng ta cảm nhận đông về
Làn da lạnh buốt, tái tê mặt mày.

Mùa đông gió lạnh mưa bay
Qui luật tạo hóa, an bày đó sao
Bốn mùa lần lượt ra vào
Đổi thay khí hậu, ào ào gió mưa.

Trời đông nắng tắt ban trưa
Nhiều khi tối mịt, như chưa rạng ngày
Mưa thì cứ mãi bay bay
Cỏ cây vạn vật, ngủ say giấc nồng.

Nhân gian lấy vợ gã chồng
Xây thành tổ ấm, để không lạnh lòng
Mặc cho gió bão cuồng phong
Hạnh phúc sưởi ấm, xuôi dòng thời gian.

Thiên nhiên chuyển đổi miên man
Thu đi đông đến, hợp tan lẽ thường
Tâm hòa cảnh vật gió sương
Dù mưa hay nắng, đừng vương lệ sầu !

                   10.11.2022
                  HOANGHAI



Thứ Ba, tháng 11 08, 2022

TÂM TÌNH CỦA ĐỜI

TÂM TÌNH CỦA ĐỜI

Trăm năm giữa cõi Ta bà
Trầm luân kiếm sống, kể ra khổ nhiều
Vui thì chẳng được bao nhiêu
Ban mai rực rỡ, đến chiều nhạt phai.

Dòng đời sắc dục bi hài
Đi mưa thấm lạnh, hám tài lún sâu
Nhân gian đã ví thành câu
"Nhân nào quả nấy" cưỡng cầu vô minh.

Trò đời có trọng có khinh
Giàu nghèo hai lối, nghĩa tình nơi đâu
Thói đời lắm kẻ qua cầu
Âm thầm rút ván, còn lâu nhớ mình.

Xưa nay trong một chữ tình
Cổ nhân xây móng, dựng hình chữ Tâm
Mong đời xóa bỏ mê Lầm
Nâng niu Đạo Nghĩa, thành tâm với đời.

Trần gian khổ ải đầy vơi
Là do nhân quả, nhiều đời kiếp xưa
Sống nên biết đủ biết vừa
Tạo nhiều phước đức, Phật đưa thiện lành !

                  08.11.2022
                  HOANGHAI



Thứ Hai, tháng 11 07, 2022

MÙA ĐÔNG GỢI NHỚ

MÙA ĐÔNG GỢI NHỚ

Ta tìm giọt nắng đầu đông
Mong sao sưởi ấm, tình nồng khi xưa
Từ trong giấc mộng đêm mưa
Khơi nguồn sức trẻ, duyên thừa cuối thu.

Đông về trời cũng âm U
Con Quốc tránh gió, tiếng gù lặng im
Bầu trời vắng bóng đàn chim
Gà con ríu rít, kiếm tìm mẹ yêu.

Khi trời ngã bóng về chiều
Lòng còn níu giữ, nhiều điều thơ ngây
Là khi tắt nắng đằng tây
Chỉ còn nỗi nhớ, tràn đầy mộng mơ.

Tìm về ký ức tuổi thơ
Trong căn nhà nhỏ, xác xơ thuở nào
Lòng nghe rạo rực xuyến xao
Bếp hồng sưởi ấm, ngọt ngào đón đưa.

Giờ đây đông đến trời mưa
Nhớ về thuở ấy, như vừa hôm qua
Nhìn lên mái tóc điểm già
Thanh xuân mộng đẹp, đã xa thật rồi.

                 06.11.2022
                 HOANGHAI



Thứ Sáu, tháng 11 04, 2022

CÒN ĐÂU

CÒN ĐÂU

Vùng trời hiển hách còn đâu
Chân rung gối mỏi, bạc đầu nhức lưng
Trăm năm cuộc chơi cũng dừng
Cây già lá rụng, rưng rưng mắt sầu.

Tuổi thơ chẳng được bao lâu
Thanh xuân cũng đã, ngửng đầu oai phong
Lợi danh không hổ thẹn lòng
Vô thường được mất, chỉ mong an lành.

Tìm về dưới mái nhà tranh
Nơi Người vất vả, dưỡng sanh một thời
Nhớ Người hy sinh cả đời
Nuôi đàn cò nhỏ, không lời thở than.

Cuộc đời Cha Mẹ gian nan
Thân già gầy yếu, nồng nàn thương yêu
Còn đâu những lúc về chiều
Chờ Cha ngóng Mẹ, thân yêu trở về.

Lòng ta chợt thấy não nề
Vùng trời thơ ấu, say mê đâu rồi
Giờ đây chỉ thấy bồi hồi
Nghe hồn lạc lỏng, già rồi nhớ xưa !

                  04.11.2022
                  HOANGHAI



Thứ Tư, tháng 11 02, 2022

NƯỚC CHẢY XUÔI DÒNG

NƯỚC CHẢY XUÔI DÒNG

Đầu nguồn nước chảy trong xanh
Lên ghềnh xuống thác, long lanh sắc màu
Chưa hề nhiễm bẩn khổ đau
Trôi theo qui luật, thi nhau uốn mình.

Nhân duyên trời đất bình sinh
Gây nên sóng gió, thình lình đẩy đưa
Dòng nước cứ chảy sớm trưa
Vô tình trộn lẫn, nắng mưa bụi đời.

Nhiều khi vật lộn tả tơi
Đổi màu nhiễm sắc, dưới trời bão giông
Cuối cùng nước cũng trôi sông
Chảy về biển cả, mà không chịu dừng.

Những lúc nước đọng lưng chừng
Bình yên phẳng lặng, là dừng tịnh tâm
Tự mình gạn đục âm thầm
Tim về nguồn cội, gốc tâm ban đầu.

Đời người đa cảm đa sầu
Sinh ra ai cũng, mới đầu sạch trong
Mưu sinh nhiễm bẩn vào lòng
Tựa như giọt nước, xuôi dòng thời gian.

                   02.11.2022
                   HOANGHAI



Chủ Nhật, tháng 10 30, 2022

TRÂN TRỌNG HIỆN TẠI

       TRÂN TRỌNG HIỆN TẠI

Kiếp nợ xưa... chắc gì người còn nhớ
Tương lai gần... xin đừng nở bỏ qua
Hạnh phúc thì... không phải ở đâu xa
Nó hiện hữu... bên cạnh ta đâu đó.

Hiện tại này... từng trải qua gian khó
Phải gieo trồng... thì nhân đó mới lên
Dù gian nan... xin hãy nhớ đừng quên
Cho yêu thương... là làm nên thắng lợi.

Mộng thiên đường... ở đâu xa vời vợi
Thời gian thì... chẳng chờ đợi một ai
Mấy chục năm... mới rõ bậc anh tài
Đừng để già... phải thở dài luyến tiếc.

Sao bây giờ... không trân trọng mọi việc
Vừa lòng đi... đừng nhìn liếc ngã nghiêng
Thứ ta có... đã là rất thiêng liêng
Hãy nắm giữ... hạnh phúc riêng thật chặt.

Đừng để uổng... cả một đời góp nhặt
Gieo niềm vui... ta mới gặt yêu thương
Tạo phước đức... ta mới được an tường
Tâm bao dung... là con đường hạnh phúc !

                    30.10.2022
                    HOANGHAI



Thứ Sáu, tháng 10 28, 2022

TỈNH GIẤC VÔ MINH

TỈNH GIẤC VÔ MINH

Khi trời đã ngã về chiều
Nhìn lại mới thấy, nhiều điều tiếc thay
Đường đời thành bại xưa nay
Hơn thua được mất, đắng cay thế nào.

Đời ai chẳng muốn thanh cao
Giàu sang phú quí, dạt dào niềm vui
Nhưng rồi nhìn tới nhìn lui
Kiếp người phận số, hên xui cam đành.

Từ trong cội thức tiền sanh
Sinh ra ai cũng, hiền lành thật tâm
Nhưng do lạc lối mê lầm
Làm cho thiện tánh, âm thầm đổi thay.

Bên cạnh cuộc sống hằng ngày
Tài sắc cám dỗ, mê say dần dần
Nhiều người đánh mất bản thân
Quên đi nguồn cội, chánh nhân của mình.

Khi lòng tỉnh giấc vô minh
Là khi giác ngộ, hồi sinh thiện từ
Buông bỏ dục vọng ảo hư
Tâm lành hành thiện, tiêu trừ tánh tham.

Lương duyên gội rửa lòng phàm
Là khi tịnh nghiệp, diệt tam độc tài
Quay về nương tựa Như Lai
Thuyền cập Bến giác, tâm khai Bồ đề !

                   28.10.2022
                   HOANGHAI



Thứ Tư, tháng 10 26, 2022

CŨNG VÌ BON CHEN

CŨNG VÌ BON CHEN

Tình đời dễ bị phai màu
Nên buông cứ bỏ, hại nhau được gì
Bon chen chuốc lấy sầu bi
Giàu nghèo phận số, cho đi mới tài.

Dù đời sống ngắn hay dài
Giàu sang phú quí, hỏi ai không ghiền
Nhân sinh mở mắt xài tiền
Nên đời chồng chất, buồn phiền lo âu.

Ngày xưa vất vả đồng sâu
Chân bùn tay lấm, cày trâu cuốc bờ
Ngày nay tiền định tiền mơ
Vì tiền mọi chuyện, khó ngờ đúng sai.

Đồng tiền có thể đem mài
Làm cho sắc bén, chém ai chết liền
Gây ra sóng gió đảo điên
Đổi đen thay trắng, giả hiền mua vinh.

Dù cho khôn khéo thông minh
Nghèo thì sẻ bị, miệt khinh thấp hèn
Thôi thì từ bỏ bon chen
Vừa lòng hiện tại, sang hèn tại tâm !

                 26.10.2022
                 HOANGHAI



Thứ Hai, tháng 10 24, 2022

GIÓ MƯA GIAO MÙA

GIÓ MƯA GIAO MÙA

Thu đi thật sự rồi sao
Vàng hoe chiếc lá, lao xao gió lùa
Mây trời lồng lộng đổi mùa
Từng cơn gió thổi, vui đùa tung tăng.

Thu tàn vắng bóng chị Hằng
Còn đâu Chú Cuội, treo trăng ngóng chờ
Mây giăng sấm sét mịt mờ
Mưa rơi từng đợt, khó ngờ nước dâng.

Giao mùa vạn vật bâng khuâng
Đem nguồn gió lạnh, trào dâng giữa trời
Bão giông ập đến khắp nơi
Cỏ cây hoa lá, tả tơi ngập đường.

Nhiều vùng nước ngập triều dương
Gây nên lũ lụt, tang thương mọi bề
Người dân đói rét tái tê
Mùa màng mất trắng, não nề đắng cay.

Dân nghèo vùng trũng trắng tay
Mưa rơi lũ quét, cuốn bay cửa nhà
Cầu mong mưa thuận gió hòa
Muôn dân thiên hạ, hoan ca thái bình !

                    24.10.2022
                    HOANGHAI



Thứ Bảy, tháng 10 22, 2022

TÌNH NGÃ MÀU ĐÔNG

TÌNH NGÃ MÀU ĐÔNG

Trời thu chuyển tiết giao mùa
Từng cơn gió nhẹ, vui đùa khắp nơi
Nhiều vùng bất chợt mưa rơi
Mang nguồn gió lạnh, trùng khơi tràn về.

Lòng nghe giá rét tái tê
Đơn côi lẻ bóng, bốn bề buồn tênh
Mây trời lơ lững chênh vênh
Tình như gió lộng, lênh đênh giữa trời.

Đàn chim gió lùa tả tơi
Tìm về tổ ấm, khi trời lạnh đông
Cỏ cây giá buốt ngoài đồng
Vu vu gió rít, mà không trải lòng.

Buồn rơi xuống giữa cô phòng
Vô tình len lỏi, vào trong tâm hôn
Trời chiều rủ bóng hoàng hôn
Màn đêm phủ kín, xóm thôn yên bình.

Tương tư một mối tơ tình
Nôn nao nỗi nhớ, bóng hình lứa đôi
Chiều đông thuở ấy đâu rồi
Sao nghe kỷ niệm, lặng trôi tần ngần !

                   22.10.2022
                   HOANGHAI