Thứ Hai, tháng 2 28, 2022

KIẾP NGƯỜI HƯ KHÔNG

.      KIẾP NGƯỜI HƯ KHÔNG

Thời gian phai bạc mái đầu
Đời người vất vả, mong cầu ấm no
Nghèo hèn đói rét co ro
Bôn ba lặn lội, cánh cò trần ai.

Nhân sinh vất vả U hoài
Mỗi người một cảnh, mấy ai tỏ tường
Nhiều khi giàu cũng bi thương
Dòng đời đưa đẩy, khó lường được sao.

Mưu cầu cuộc sống thanh cao
Càn khôn huyền bí, ta nào hiểu chi
Mù mờ dò lối bước đi
Thiên thời địa lợi, là khi gặp thời.

Nắng mưa cũng bởi do trời
Con người số phận, đổi dời khó hay
Cuộc đời có trả có vay
Tìm đường Giác ngộ, rõ ngay luân hồi.

Đời ai rồi cũng thế thôi
Dù sướng hay khổ, chết rồi như nhau
Dần dà kẻ trước người sau
Trở về cát bụi, một màu hư không.

                   28.02.2022
                   HOANGHAI


 

Chủ Nhật, tháng 2 27, 2022

SỐNG LẠC QUAN

 .       SỐNG LẠC QUAN


Đôi khi cũng muốn lạc quan
Nhưng tiền cháy túi, thấy toàn buồn hiu
Nhìn đời Du xuân dập dìu
Vài ba chục triệu, múa rìu với ai...
Thôi đành chạy nhảy lai rai
Vui cùng định mệnh, tương lai của mình
Nâng niu trân trọng nghĩa tình
Thấy lòng thanh thản, là mình lạc quan !

                      27.02.2022
                      HOANGHAI


KHI ĐỜI GIÁC NGỘ

.       KHI ĐỜI GIÁC NGỘ

Sinh ra giữa chốn hồng trần
Luân hồi kiếp sống, xoay vần trả vay
Ra đời ai cũng trắng tay
Trăm năm nằm xuống, chẳng thay đổi dời.

Cuộc đời như một trò chơi
Hơn thua thành bại, một thời rồi qua
Cuối cùng ta lại là ta
Tay không tay trắng, cũng là hợp tan.

Được mất giữa chốn trần gian
Tài sắc cám dỗ, miên man vô thường
Tham lam chuốc lấy sầu vương
Buông bỏ danh lợi, đoạn trường trần ai.

Bao nhiêu tham vọng sắc tài
Nào ai giữ được, miệt mài thiên thu
Chỉ khi Giác ngộ biết tu
Tạo nhiều công đức, mây mù tan nhanh.

Phật trời thương tấm lòng thành
Sám hối tu sửa, Hồng danh độ trì
An vui dưới bóng Từ bi
Sống đời An lạc, chẳng chi lụy phiền !

                  27.02.2022
                  HOANGHAI


 

Thứ Bảy, tháng 2 26, 2022

TÌM AN NHIÊN

.       TÌM AN NHIÊN

Xuân này khác hẳn xuân qua
Thời gian in dấu, hiện ra rất nhiều
Chân chim lộ rõ mọi điều
Chân rung gối mỏi, niềm yêu khác thường.

Sáu mươi năm, một chặng đường
Đời người vất vả, tha phương cầu tài
Hoàn cảnh chẳng ai giống ai
Buồn vui sướng khổ, dẻo dai một đời.

Đôi khi ngửa mặt hỏi trời
Nhân sinh tạo nghiệp, cả đời phải không
Công danh xứng đáng mấy đồng
Bon chen đố kỵ... mãi không chịu rời.

Về già nhìn lại cuộc đời
Mấy ai được hưởng, thảnh thơi an nhàn
Hầu hết vất vả cơ hàn
Cầu cho cuộc sống, chu toàn mới yên.

Giàu sang phú quí tùy duyên
Buông xuống sẽ thấy, nhẹ liền lòng ta
Tham - Sân - Si -Hận lìa xa
Tìm về Bến giác, vậy là An nhiên !

                       26.02.2022
                       HOANGHAI


 

Chủ Nhật, tháng 2 20, 2022

PHƯỚC DUYÊN ĐỜI TA

.       PHƯỚC DUYÊN ĐỜI TA

Ta về ngẫm lại đời ta
Thời gian còn lại, chẳng là bao nhiêu
Trăm năm đâu phải là nhiều
Quay qua ngoảnh lại, xế chiều hoàng hôn.

Mấy ai thanh thản tâm hồn
Hầu như chiến cuộc, sinh tồn bủa vây
Cuối cùng còn tấm thân gầy
Trở về cát bụi... từ đây được gì.

Nghiệp trần thì phải mang đi
Phước đức có tạo, còn gì hay không
Nếu ta biết cách gieo trồng
Mai sau thụ hưởng, sẽ không đói nghèo.

Nếu mà vụng tu không gieo
Nghiệp dày phước mỏng, bám theo ta hoài
Dù là mưu trí đại tài
Nhân nào quả nấy, đố ai thoát trời.

Muôn sự sống ở trên đời
Tâm sanh tâm diệt, lỗ lời do ta
Trở về Nương tựa Thích Ca
Sám hối tu sửa, chính là phước duyên.

Thành tâm ăn ở thảo hiền
Trong lòng có Phật, đời liền thảnh thơi
Từ bi tỏa sáng rạng ngời
Chư Phật Gia hộ, thì đời an nhiên !

                  20.02.2022
                  HOANGHAI


 

Thứ Tư, tháng 2 16, 2022

HÌNH BÓNG CUỘC ĐỜI

.    HÌNH BÓNG CUỘC ĐỜI

Đời người chẳng ai lạ chi
Sinh ra tay trắng, bước đi vào đời
Mưu sinh cực khổ đầy vơi
Lên non xuống bể, hụt hơi ngập đầu.

Niềm vui chẳng thấy ở đâu
Được rồi lại mất, trong câu Vô thường
Dòng đời kẻ ghét người thương
Bon chen dành giật, khó lường đúng sai.

Khi ta thức trắng đêm dài
Thì ta thấy rõ, hình hài canh thâu
Khi ta gặp mưa ướt đầu
Thì ta biết lạnh, từ đâu tràn về.

Đường đời lắm khúc nhiêu khê
Ung dung thẳng bước, nẻo về thảnh thơi
Thị phi được mất trò đời
Tâm sanh tâm diệt, từ nơi lòng mình.

Niềm vui ở tấm chân tình
Thời gian là những, bóng hình để soi
Tạo hình lấy bóng mà coi
Nhân nào quả đó, hẳn hoi rõ ràng.

Ta về Nương tựa Đạo vàng
Tu nhân tích đức, không màng lợi danh
Gieo trồng phước đức tươi xanh
Mai sau quả ngọt, trĩu cành thơm ngon !

                        16.02.2022
                        HOANGHAI


 

Thứ Hai, tháng 2 14, 2022

HỒN THƠ

.   HỒN THƠ

Khi ta mơ tưởng nàng thơ
Thì hồn bay bổng, ngẩn ngơ mộng lành
Mang về cảm xúc long lanh
Theo cùng năm tháng, tạo thành sắc hoa.

Hồn thơ len lỏi trong ta
Ngân lên giọng hát, lời ca trữ tình
Dưới những mái nhà xinh xinh
Là những tổ ấm, thơ tình dệt thêu.

Hồn thơ mô tả rong rêu
Trào dâng cảm xúc, bởi đều có nhau
Hòa chung cuộc sống muôn màu
Làm cho thi sĩ, gặp nhau bồi hồi.

Chuông Chùa vang vọng từng hồi
Thơ thiền nối nhịp, hồn ngồi tịnh tâm
Xuôi theo Bát nhã âm thầm
An nhiên tịnh nghiệp, diệt mầm Sân Si.

Hồn thơ Giác ngộ Từ bi
Đạo đời chung lối, bước đi thẳng hàng
Đưa hồn nương tựa Đạo vàng
Xây nên cuộc sống, nhẹ nhàng tâm an !

                     14.02.2022
                     HOANGHAI


 

Chủ Nhật, tháng 2 13, 2022

CÒN CHÚT DUYÊN CHIỀU

.    CÒN CHÚT DUYÊN CHIỀU

Sống trên thế giới Ta bà
Hơn thua được mất, cũng là đương nhiên
Chung qui cũng bởi tham tiền
Gây nên sóng gió, đảo điên cuộc đời.

Đến khi gần đất xa trời
Quay đầu nhìn lại, hết thời còn chi
Chân tay rung rẩy lết đi
Mới thấy uổng phí, những gì đã qua.

Dòng đời rộng lớn bao la
Đôi khi luyến tiếc, thời ta tung hoành
Nào chịu thua chị kém anh
Bon chen dành dật, dễ thành bi thương.

Ngẫm suy kiếp sống vô thường
Thoáng chốc đã thấy, khói sương nhạt mờ
Còn đâu ngày tháng mộng mơ
Tàn thu sót lại, xác xơ thân già.

Nhân sinh ta thường hại ta
Tham Sân Si Hận, sinh ra đủ điều
Cơ duyên còn lại ít nhiều
Thì hãy tỉnh giấc, mơ chiều dậy đi.

Quay về Nương tựa Từ bi
Nghe Kinh tánh Phật, tỏa đi khắp người
Hồn như nở những nụ cười
Thân Tâm An lạc, bởi người biết Tu !

                 13.02.2022
                HOANGHAI


 

Thứ Sáu, tháng 2 11, 2022

TÌNH TA VỚI NÀNG

.        TÌNH TA VỚI NÀNG 

Ngày xưa một lần tình cờ
Gặp nhau trong mộng, ai ngờ lại quen
Hồn thơ nổi dậy bon chen
Gieo vần thi họa, ngợi khen tình đời. 

Trải qua mấy chục năm trời
Thơ đã gắn bó, với đời sắt son
Thơ như những món ăn ngon
Tâm hồn bay bỗng, mãi còn dư âm. 

Mỗi khi sóng gió thăng trầm
Ý thơ cũng sẽ, nẩy mầm gieo ra
Vần thơ ngọt ngào - xót xa
Cũng là tâm trạng, lòng ta tạo thành. 

Tri âm thơ phú ngọt lành
Đạo đời hòa quyện, long lanh sắc màu
Đôi lúc đối đáp với nhau
Câu thơ lục bát, trước sau nhịp nhàng. 

Yêu thơ như thể yêu nàng
Tình thơ cũng chẳng, vội vàng chi đâu
Nhiều khi vượt cả biển sâu
Chuyền lời thi họa, năm châu một nhà. 

Giờ đây nhìn lại đường xa
Thấy lòng khoan khoái, bởi ta yêu nàng
Dù cho lắm bạc nhiều vàng
Cũng không sánh được... tình nàng với ta ! 

                        11.02.2022
                        HOANGHAI


Thứ Năm, tháng 2 10, 2022

SẮC HƯƠNG MÙA XUÂN

.      SẮC HƯƠNG MÙA XUÂN

Ngồi nhìn Xuân đậu bên thềm
Lòng còn háo hức, từ đêm Giao thừa
Xuân này khác hẳn xuân xưa
Từ trong tỉnh thức, cũng vừa sáng lên.

Đầu Xuân chẳng dám lãng quên
Vào Chùa Lễ Phật, ơn Trên độ trì
Nương nhờ ánh sáng Từ bi
Cầu cho năm mới, họa đi phước về.

Bình an trọn vẹn mọi bề
Mộng thành ước thấy, mang về an khang
Tài lộc tấp nập rộn ràng
Công thành danh toại, ngân vang Đạo đời.

Xuân này an lạc thảnh thơi
Xuân nữa xuân nữa... trọn đời an vui
Trăm năm êm ấm ngọt bùi
Giàu sang phú quí, niềm vui tràn đầy.

Tình Xuân rạng rỡ trời mây
Ấm êm Hạnh phúc, ngất ngây tâm hồn
Mộng mơ giàu đẹp trường tồn
Như trong Tiên cảnh, mê hồn sắc Xuân !

                       10.02.2022
                       HOANGHAI