Thứ Bảy, tháng 1 18, 2020

Duyên Phận Con Người


Dòng đời... trôi dạt lênh đênh
Con thuyền vận mệnh, bập bềnh mãi trôi
Kiếp sống đưa đẩy luân hồi
Lênh đênh phiêu bạt... để rồi ngóng trông.

Mơ hồng... duyên ấy còn không
Để đêm thanh vắng, gió đông lạnh lòng
Hồn đơn lẻ bóng cô phòng
Gối sờn một góc, nghe lòng tái tê.

Tìm đâu... một lối đi về
Khi đời bạc bẻo, tái tê ngỡ ngàng
Trời chiều đã ngã bóng vàng
Mà còn lạc lối... mơ màng nơi xa.

Ngỡ rằng... đời đẹp như hoa
Ngờ đâu ngang trái, xót xa đau buồn
Mưa ngâu từng đợt cứ tuôn
Để lòng tê tái... cội nguồn là đâu ?

Biết rằng... đời là bể dâu
Nhiều điều ta đã... chôn sâu đáy lòng
Nhưng sao vẫn cứ đợi mong
Những điều tốt đẹp... từ trong tâm hồn !

18.01.2020
HOANGHAI




Thứ Năm, tháng 1 16, 2020

Tất Bật Cuối Năm


Sài gòn những ngày cuối năm
Người người tất bật, tối tăm mặt mày
Xe cọ hối hả đêm ngày
Chuẩn bị đón tết, an bày đón Xuân.

Đường xá quá tải dần dần
Từng khúc tắc nghẽn, rần rần tiếng xe
Nhiều đoạn nhúc nhích tò te
Khách hành đứng lặng, người xe thở dài.

Dẫu cho là người có tài
Xe cộ san sát, đố ai thông đường
Lại thêm không chịu nhịn nhường
Chen chúc lấn chiếm, mò đường thoát thân.

Ai ai cũng vì đón xuân
Cũng lo cho tết, rất cần tiền tiêu
Xoay ngang xoay dọc đủ chiều
Gom góp tiền bạc, chi tiêu gia đình.

Cầu mong khắp nẻo nhân sinh
Muôn người như một, an bình đón xuân
Mọi người xa cũng như gần
An vui đón tết, mừng Xuân mạnh giàu !

16.01.2020
HOANGHAI





Chủ Nhật, tháng 1 12, 2020

Tâm Sự Cuối Năm



Nhìn lại một năm trôi qua
Tổng kết mọi việc, xem ta thế nào
Sức khoẻ tiền bạc dồi dào
Hay còn trục trặc, vướng vào khó khăn.

Đời người vất vả kiếm ăn
Ai ai cũng phải, nhào lăn ra làm
Cho dù không có lòng tham
Cũng vì cuộc sống, phải làm mà thôi.

Nhân sinh trong cõi luân hồi
Muốn no không thể, cứ ngồi ngóng trông
Phải làm chắt chiu từng đồng
Tích tiểu thành đại, sẽ không đói nghèo.

Cho dù hoàn cảnh cheo neo
Cần cù lao động, thoát nghèo nay mai
Dù người kém sức kém tài
Không ngại vất vả, tương lai mạnh giàu.

Cuối năm ta hãy chúc nhau
Sang năm thành đạt, trước sau vẹn tròn
Cuộc sống nâng cấp "vàng son"
Ấm êm Hạnh phúc, vuông tròn an vui !

12.01.2020
HOANGHAI





Thứ Tư, tháng 1 08, 2020

Nhìn Lại Thời Gian


Lại một năm nữa trôi qua
Ngoãnh đầu nhìn lại, thấy ta chớm già
Răng long tóc bạc thêm ra
Chân rung gối mỏi, nước da nhăn nhiều.

Đời người chẳng được bao nhiêu
Ốm đau bệnh tật, liêu xiêu về già
Theo tuổi bệnh cứ tăng ra
Hỏi trong tiền kiếp, gây ra những gì ?

Thời gian thì cứ trôi đi
Buồn vui sướng khổ, chẳng khi nào ngừng
Ngọt bùi cay đắng đã từng
Chỉ mong thanh thản, thôi đừng gian nan.

Nhân sinh trên chốn trần gian
Sinh Lão Bệnh Tử, hợp tan vô thường
Là người... có thịt có xương
Có trái tim đỏ... yêu thương cội nguồn.

Nếu buông bỏ được vui buồn
Làm chủ cảm xúc, sẽ luôn an bình
Bởi trong cuộc sống nhân sinh
Việc đến sẽ đến, phận mình mà thôi !

08.01.2020
HOANGHAI



Thứ Bảy, tháng 1 04, 2020

Miệng Thế Gian


Đôi khi dỡ khóc dỡ cười
Vì phải gánh chịu, miệng người thị phi
Dòng đời oan trái thiếu gì
Thật tâm mà sống... hãy vì chính ta.

Mặc người... thêu dệt ba hoa
Kệ người bôi trát, vẽ ra những gì
Tâm ta bất dịch bất di
Thị phi đen trắng, bay đi gió lùa.

Đừng nên hận thù hơn thua
Tranh chấp thù thắng, chạy đua với đời
Cũng đừng suy xét lỗ lời
Tịnh tâm buông xã, cuộc đời bình yên.

Muôn sự hãy để tự nhiên
Việc đến sẽ đến, tuỳ duyên của mình
Sống đời trong kiếp phù sinh
Được rồi lại mất... có sinh có tàn.

Cuộc sống trong cõi nhân gian
Vạn vật thay đổi, hợp tan vô thường
Có duyên hãy cứ yêu thương
Thật tâm chia sẻ, Thập Phương Độ trì !

04.01.2020
HOANGHAI





Thứ Tư, tháng 1 01, 2020

Chúc Mừng Năm Mới


Chúc cho tất cả mọi người
Quang năm may mắn, vui cười thiết tha
An vui đến với mọi nhà
Cuộc sống tươi đẹp... như là cõi Tiên.

Con Cháu ăn ở thảo hiền
Hạnh phúc trọn vẹn, bách niên mặn nồng
Xứng danh nòi giống Lạc Hồng
Niềm vui tràn ngập, chất chồng ngày đêm.

Giàu rồi - giàu nữa - giàu thêm
Vui rồi - vui nữa, ấm êm đời đời
Cao sang Phú quí ngất trời
Công danh thành đạt, muôn đời ấm no.

Phước phần ngày càng lớn to
Hành thiện tích đức, biết cho mãi còn
Phúc đức lưu lại cháu con
Muôn đời muôn kiếp, vàng son mạnh giàu !

01.01.2020
HOANGHAI






Thứ Ba, tháng 12 31, 2019

Tiển Năm Củ 2019



Hôm nay tiển củ ra đi
Buồn vui sướng khổ, chuyện gì cũng qua
Đón mới niềm vui đầy nhà
Dồi dào sức khoẻ, mặn mà triền miên.
Mọi người trên khắp mọi miền
Công danh tài lợi, phước điền sinh sôi
Làm ăn phát đạt dư dôi
Kinh tế phát triển, gấp đôi là thường.
Nhân sinh trên khắp muôn phương
Ấm êm hạnh phúc, yêu thương mặn nồng
Người người niềm vui chất chồng
Sáng danh muôn thủa, con Rồng cháu Tiên !

31.12.2019
HOANGHAI





Thứ Hai, tháng 12 30, 2019

Hoa Cười Dưới Nắng


Hoa cười dưới nắng ban mai
Gió đưa thoang thoảng, hương Lài bay xa
Dưới trời rộng lớn bao la
Long lanh giọt nắng, chan hoà tình chung.

Hạt sương sợi nắng trùng phùng
Xoá tan hơi lạnh, rung rung lá cành
Hoa như muốn hỏi lá xanh
Cuộc đời lá có... an lành hay không ?

Gió đâu... như đợt mưa giông
Ào ào kéo đến, lạnh đông xen vào
Sương tan cành lá xôn xao
Nắng mai chiếu xuống, xuyến xao cuộc tình.

Hạt sương dưới nắng lung linh
Tan dần trong nắng, ẩn mình dưới sâu
Chờ đêm đến lại bắt đầu
Hành trình tan hợp, giải dầu gió sương.

Vạn vật trong cõi Vô thường
Có duyên hội ngộ, yêu thương mặn nồng
Hết duyên trở về hư không
Như sương như gió... sầu đông lạnh lùng.

30.12.2019
HOANGHAI






Thứ Bảy, tháng 12 28, 2019

Khúc Thơ Tình



Đôi khi gửi gắm vào thơ
Những niềm hy vọng... mong chờ bấy lâu
Lâng lâng như mối tình đầu
Đem lòng trao trọn... vào câu thơ tình.

Mộng đầu bao giờ cũng xinh
Nụ cười đôi mắt, hút tình vào tim
Nhớ thương xa mấy cũng tìm
Đường duyên chưa bén, cánh chim lạc bầy.

Sông tương ẩn hiện gió mây
Bên dòng tâm sự, tràn đầy ước mơ
Nỗi niềm gửi trọn vào thơ
Để chờ để đợi, ngẩn ngơ cõi lòng.

Đâu rồi... những điều hoài mong
Cùng nhau tiếp bước, vào trong cuộc tình
Đâu rồi... ánh sáng bình mình
Sưởi cho ấm lại... khúc tình mùa đông.

Cuộc đời Sắc tức thị không
Không tức thị Sắc, ngóng trông mỏi mòn
Cầu mong mọi sự vuông tròn
Ấm êm Hạnh phúc, không còn buồn đau.

Đời người thương yêu lẫn nhau
Muôn người như một, trước sau vẹn tròn !

28.12.2019
HOANGHAI






Thứ Năm, tháng 12 26, 2019

Sức Khỏe Là Vốn Quí



Thân ta sống được bao nhiêu
Mà sao nặng nghiệp, mang nhiều bệnh ghê
Dường như bị chối bị chê
Tiển Xuân đón Lão... mang về bệnh đau.

Đời người hầu hết giống nhau
Xuân thời đâu biết, ốm đau là gì
Phí sức trên mỗi bước đi
Về sau mới biết... vậy thì đã qua.

Sống trên cái cõi Ta bà
Sinh Lão Bệnh Tử, đó là đương nhiên
Dù là các bậc Thánh hiền
Cũng không tránh khỏi, về miền thiên thu.

Còn trẻ... nên biết tiếp thu
Giữ gìn sức khoẻ, cho dù bôn ba
Đồng tiền có thể làm ra
Nhưng còn sức khoẻ, ai mà bán mua.

Đừng vì háu thắng hơn thu
Phí hoài công sức, chạy đua với đời
Hãy dành thời gian nghĩ ngơi
Giữ gìn sức khoẻ, biển trời bao la !

26.12.2019
HOANGHAI