Thứ Tư, tháng 7 10, 2019

Chuyện Về Thơ



Người này chuyên viết thơ tình
Người kia thì cứ, luận bình chánh gia
Ông nọ ngắm lá nhìn hoa
Bà kia thì lại, ngợi ca anh tài.

Dòng thơ cứ vậy trãi dài
Muôn màu muôn vẻ, hình hài khác nhau
Dù thơ vui vẻ khổ đau
Ý thơ cứ vậy, tô màu thấp cao.

Khi tâm chánh định thanh tao
Lời thơ không thể, lao xao lệch đường
Khi lòng nặng trĩu yêu thương
Thì thơ tỏ rõ, vấn vương tình đời.

Nhìn thơ chỉ có một lời
Tâm nào ý đó, khó rời khỏi thơ
Thơ tình có tánh mộng mơ
Thơ Đạo Giác ngộ... về bờ bến xưa.

Thơ đời có nắng có mưa
Cũng có ganh tỵ ... ít vừa lòng nhau
Còn tôi viết về Đạo màu
Khuyên người hướng thiện, cùng nhau tu hành.

Cầu mong Phước Đức nẩy sanh
Tương lai sáng đẹp, mộng thành như thơ !

10.07.2019
HOANGHAI



Thứ Ba, tháng 7 09, 2019

Nghèo Mà Sạch


Kiếp người ngắn ngủi vô thường
Hãy sống chân thật, yêu thương chính mình
Đừng vì cầu tài cầu vinh
Đánh mất lý trí... coi khinh Đạo đời.

Cho dù bôn ba muôn nơi
Cũng đừng vì khổ, đánh rơi tâm từ
Tài danh cũng chỉ ảo hư
Được rồi lại mất, giống như ban đầu.

Cha Ông đã dạy một câu
Chúng ta hãy nhớ, như cầu áo cơm
"Nghèo cho sạch, rách cho thơm"
Đừng vì danh vọng, miếng cơm thay lòng.

Luân hồi Nhân quả xoay vòng
Hoạ phước nẩy nở, từ trong tâm mình
Mọi sự do tâm tạo sinh
Ta nên cố gắng, giữ mình thẳng ngay.

Tâm từ giang rộng vòng tay
Hành thiện tích đức, hoạ bay phước về
An vui dưới Ánh Bồ Đề
Ấm êm Hạnh phúc, chẳng hề buồn đau !

09.07.2019
HOANGHAI




Thứ Hai, tháng 7 08, 2019

Nhìn Về Sức Khỏe


Nhiều người chắt góp từng xu
Đến khi bệnh tới, bay vù mất tiêu
Hỏi đời sống được bao nhiêu
Sao không giữ sức, thương yêu chính mình.

Nếu biết giữ sức dưỡng sinh
Có sức khoẻ tốt, thân mình sẽ yên
Các bậc Cao nhân Thánh hiền
Cũng luôn chú ý, ngồi Thiền đó thôi.

Xoay vần trong cõi luân hồi
Sanh Lão Bệnh Tử, ai rồi cũng qua
Nhưng nếu biết cách dưỡng già
Thời gian cũng sẽ, cho ta thêm nhiều.

Chung qui ghi nhớ một điều
Giữ gìn sức khoẻ, sớm chiều chớ quên
Có sức khoẻ, mới tạo nên
Thân thể cường tráng, vững bền về sau.

Nên ta hãy tự khuyên nhau
Giữ gìn sức khoẻ, ốm đau ít dần
Tuy không hồi được sức xuân
Nhưng cũng tăng được, mấy phần dẻo dai !

08.07.2019
HOANGHAI




Chủ Nhật, tháng 7 07, 2019

Hè Buồn


Hè về ai cũng đi xa
Du lịch Đà nẵng, Sa pa Vũng tàu
Đà lạt, Phan thiết, Cà mau
Phú quốc, tới Huế, rủ nhau lên đường.
Còn tôi vắng bóng gió sương
Một mình lủi thủi, ngẫm thương chính mình
Cũng không chụp được tấm hình
Để nhìn để biết... là mình còn đây !

07.07.2019
HOANGHAI





Thứ Bảy, tháng 7 06, 2019

Ý Phật Tâm Đạo



Giác ngộ tìm về Đạo màu
Quét sạch ma chướng, gội lau tâm mình
Sửa đổi tâm tính đẹp xinh
Vô tư vô lự, tâm bình lòng an.

Đời người cực khổ gian nan
Ta nên biết nghĩ, hợp tan vô thường
Đừng vì tham ái vấn vương
Gây thêm nghiệp xấu, trăm đường khổ thân.

Sống trên cái cõi hồng trần
Ben chen dành giật, tấm thân héo tàn
Cuối cùng tất cả lìa tan
Tài danh phú quí, theo làn gió bay.

Nhân lúc còn ở đời này
Khai tâm mở rộng, vòng tay nhân từ
Tìm về Chánh pháp Chân như
Hành thiện tích đức, vô tư sống đời.

Tương lai tươi đẹp rạng ngời
Phước đức vô lượng, muôn đời an vui
Cuộc sống êm ấm ngọt bùi
Hạnh Phúc trọn vẹn, niềm vui tràn đầy !

06.07.2019
HOANGHAI





Thứ Sáu, tháng 7 05, 2019

Trở Về Gốc Xưa


Ta về tìm lại gốc xưa
Từ trong bản thiện, vẫn chưa phai mờ
Do ta đã quá hửng hờ
Để cho Tham Ái, lấn bờ mà thôi.

Ta về chăm bón sinh sôi
Mầm xanh tươi tốt, đâm chồi nở hoa
Gieo phước màu mỡ phù sa
Mai sau gặt hái, gấp ba lúc trồng.

Cuộc đời sắc sắc không không
Được rồi lại mất, ngóng trông mỏi mòn
Ta nên tự mình gieo bòn
Phước đức để lại, Cháu Con An lành.

Đời người kiếp sống mong manh
Hành thiện tích đức, để dành mai sau
Từ bi là phép nhiện màu
Nuôi dưỡng tâm đức, khổ đau tan dần.

Ta về... thương lấy bản thân
Đừng quá mộng ảo, bước chân sai đường
Dưới bóng Chư Phật Mười Phương
Trở về tánh thiện, trọn đường Chân như !

05.07.2019
HOANGHAI



Thứ Năm, tháng 7 04, 2019

Vì Đâu Đổi Thay



Khi xưa sớm tối bên nhau
Dù là nghèo đói, cháo rau chung tình
Không hề suy nghĩ linh tinh
Chăm lo cuộc sống, giữa mình với ta.

Ngày nay cuộc sống vươn xa
Năm tháng cũng sẽ, phôi pha tình đời
Tiền tài tác động lỗ lời
Làm cho tâm tính, xa rời tình xưa.

Ông Trời lúc nắng lúc mưa
Lòng người thay đổi, đẩy đưa phát tài
Từ đó dẫn đến lầm sai
Mỗi người một cảnh, mấy ai vẹn tròn.

Loại người một dạ sắt son
Luôn luôn an phận, chẳng còn nữa đâu
Có chăng cũng chỉ lúc đầu
Về sau thay đổi, là câu thật lòng.

Đời người gạn đục khơi trong
Đừng vì tham vọng, đem lòng đổi thay
Muôn sự trên cõi đời này
Nhân nào quả nấy, đắng cay về mình.

Cầu mong khắp nẻo nhân sinh
Người người biết sống, chung tình với nhau
Ân tình trọn vẹn trước sau
Ấm êm Hạnh Phúc, đẹp giàu tình thân !

04.07.2019
HOANGHAI




Thứ Tư, tháng 7 03, 2019

TẠO PHƯỚC SINH AN


Bao nhiêu sự việc trên đời
Đều do tham vọng, lỗ lời sinh ra
Không nên oán gần trách xa
Muôn sự nên nhớ, do ta mà thành.

Kiếp xưa nếu biết tu hành
Kiếp này sẽ được, an lành yên vui
Khi xưa ân oán ngập vùi
Đời này nhận quả, ngậm ngùi khổ đau.

Đời người ai cũng giống nhau
Đều muốn giàu có, trước sau vẹn tròn
Nhưng do nghiệp củ vẫn còn
Trả chưa hết nghiệp, héo hon hao gầy.

Dù đời sống khổ lất lây
Lòng ta hướng thiện, tràn đầy tình thương
Thì được Chư Phật Mười Phương
Độ trì dìu dắt, dẫn đường tiến tu.

Bầu trời tan hết mây mù
Phước đức lớn mạnh, cho dù ở đâu
Cuộc đời hết khổ hết sầu
Ấm êm Hạnh phúc, dài lâu muôn đời !

03.07.2019
HOANGHAI



Thứ Ba, tháng 7 02, 2019

Đường Do Ta Chọn



Đời người được mất hơn thua
Mấy ai tránh khỏi, cay chua ngậm ngùi
Khi thắng lợi, thì mừng vui
Lúc gặp thất bại... rút lui một mình.

Muôn sự trong cõi nhân sinh
Đều có hai mặt, để mình nhận ra
Tất cả đều do tâm ta
Bên thiện bên ác, Phật Ma hai đường.

Trò đời lắm cảnh đáng thương
Lòng tham vô đáy, chẳng nhường cho ai
Nhiều kẻ tuy là có tài
Vì quá tham vọng, lầm sai để đời.

Đến khi hoạ tới kêu trời
Chứ không hề nghĩ, nợ đời trả vay
Nhân quả rõ như ban ngày
Gieo gì gặt nấy, đời này chớ khinh.

Dẫu đời là nhục hay vinh
Sống cho phải Đạo, tâm mình sẽ an
Niềm vui sẽ đến ngập tràn
Ấm êm Hạnh phúc, Phật ban phước lành !

02.07.2019
HOANGHAI




Thứ Hai, tháng 7 01, 2019

Xót Xa Vô Thường


Nhân sinh sướng khổ vì Tình
Nếu biết nhìn lại, đời mình sẽ hay
Muôn sự trên cõi đời này
Chỉ là giả tạm, đắm say nhất thời.

Chưa qua chưa biết sự đời
Còn duyên còn nợ, còn lời tung hô
Đến khi tình tận duyên khô
Chẳng ai mở miệng, trầm trồ khen nhau.

Cuộc đời là những nỗi đau
Buồn vui sướng khổ, trước sau tìm về
Ta nên Giác ngộ Bồ đề
Tuỳ duyên đi đến, mọi bề nhân gian.

Hoa đẹp rồi hoa cũng tàn
Yêu thương gắn bó, nồng nàn không lâu
Cuối cùng rồi cũng chìm sâu
Chui vào lòng đất, biết đâu mà tìm.

Còn duyên hãy cứ lặng im
Tận hưởng hiện tại, đừng tìm đâu xa
Vạn vật trên cõi Ta bà
Được rồi lại mất... xót xa vô thường !

01.07.2019
HOANGHAI



. LỜI TẠ LỖI

Đôi khi ngẫm nghĩ cũng kỳ
Viết thơ thẳng biết, là vì nơi đâu
Mà mỗi từng chữ từng câu
Đều gieo cay đắng, âu sầu thế gian.
Phải chăng tâm trí đã tàn
Hay là nghịch cảnh, đã lan khắp người
Vì vậy thơ không vui cười
Làm cho người đọc, nhiều người buồn lây.
Hôm nay nhân dịp tại đây
Cầu chúc các bạn, tràn đầy niềm vui
Ai ai cũng được ngọt bùi
Ấm êm Hạnh phúc, An vui trọn đời !

                01.07.2019
                HOANGHAI