. MÊ DALAT
Ta tìm một chút hương say
Giữa lòng thành phố, mây bay sương mờ
Cho lòng lạc bước ngẩn ngơ
Chìm vào mộng ảo, đợi chờ đã lâu...
23.05.2025
HOANGHAI
. MÊ DALAT
Ta tìm một chút hương say
Giữa lòng thành phố, mây bay sương mờ
Cho lòng lạc bước ngẩn ngơ
Chìm vào mộng ảo, đợi chờ đã lâu...
23.05.2025
HOANGHAI
. BẦU TRỜI DALAT
Trời xanh mây trắng lung linh
Như đang kết nối, duyên tình chúng ta
Ai đã một lần đi qua
Đều có ấn tượng, thật là mến thương...
22.05.2025
HOANGHAI
. HƯƠNG TÌNH DALAT
Sương rơi ướt mái tóc nàng
Bên nhau sánh bước, rộn ràng phố đêm
Bờ vai phủ kín tóc mềm
Hương tình Đà lạt, càng thêm mặn nồng.
20.05.2025
HOANG HAI
. AN NHÀN
Trúc già nghiêng bóng chiều tà
Mây trôi lặng lẽ, mượt mà gió sương
Lưng còng nhẹ bước cuối đường
Ung dung tự tại, yêu thương cuộc đời.
18.05.2025
HOANGHAI
Đời người ai cũng như ai
Đều không tránh khỏi, đúng sai cuộc đời
Tùy vào góc độ từng nơi
Khi ta nhìn nhận, sự đời đúng sai.
Công tâm có được mấy ai
Thương thì khen đẹp, khen tài an yên
Ghét thì dù đẹp như tiên
Cũng cho ma quỉ, khùng điên hại đời.
Khi mình đảo lộn trò chơi
Là khi ta đã, đánh rơi lòng thành
Như xe tuột dốc đứt phanh
Theo đà chạy mãi, trôi nhanh khó lường.
Nếu là không ghét không thương
Đôi khi nhìn nhận, đo lường thật tâm
Nhưng đời vạn nẻo mê lầm
Là nhiều hay ít, do tâm tánh người.
Ngẫm suy khi nói khi cười
Đừng vội phê phán, việc người đúng sai
Tốt nhất hiểu mình là ai
Người tài người giỏi, vẫn sai như thường !
18.03.2025
HOANGHAI
. TÂM PHẬT
Minh Tuệ chẳng làm gì ai
Không màng danh lợi, chẳng sai điều gì
Khất thực một bữa rồi đi
Bộ hành khắp chốn, trường kỳ bao năm.
Vậy mà nhiều kẻ ghét căm
Rêu rao nói xấu, cả trăm thứ điều
Ngài vẫn chân thực thương yêu
Chúc họ hạnh phúc, đạt nhiều điều may.
Từ bi mở rộng vòng tay
Theo lời Phật dạy, xưa nay khó làm
Ngài đã rủ bỏ lòng tham
Ba Y một bát, tâm phàm thoát ly.
Tài sản cũng chẳng có gì
Chuyên tâm tu học, nguyện đi suốt đời
Xưng con tâm Ý cao vời
Tất cả tốt đẹp, là lời Ngài trao.
Cầu mong nhân thế anh hào
Công tâm phân biệt, đường nào trắng đen
Đừng đem những chuyện đê hèn
Vùi trong cát bụi, rối ren hại Người !
16.03.2025
HOANGHAI
. BÌNH YÊN
Trời đất rộng lớn bao la
Non xanh nước biếc, muôn hoa khoe màu
Tuy rằng cảnh vật khác nhau
Nhưng chung một điểm, sắc màu bình yên !
13.03.2025
HOANGHAI
Ngồi buồn mở ảnh ra coi
Lòng nghe hối tiếc, thiệt thòi đời ta
Bao năm tháng phải bôn ba
Bỏ quên thưởng thức, tinh hoa đất trời !
10.03.2025
HOANGHAI
. CHÚC MƯNG 08.03
Hôm nay mồng tám tháng ba
Tặng cho phụ nữ, đóa hoa đậm tình
Mong rằng ai cũng đẹp xinh
Như hoa nở dưới, bình minh sáng ngời !
08.03.2025
HOANGHAI
Hỏi trời đang ở trên đầu ?
Ai thương ai hiểu, nỗi sầu trong ta
Đừng lầm dáng vẻ hào hoa
Mà nhìn gốc rể, mới là công tâm !
03.03.2025
HOANGHAI