Chủ Nhật, tháng 8 18, 2024

TRÂN TRỌNG NGHĨA TÌNH


 TRÂN TRỌNG NGHĨA TÌNH


Khi đang còn Mẹ còn Cha

Là nguồn hạnh phúc, bao la đời mình

Vì trong kiếp sống nhân sinh

Không ai sánh được, ân tình Mẹ Cha.


Khi xưa vất vả bôn ba

Dầm mưa giải nắng, rời xa xứ mình

Chìm trong vất vả mưu sinh

Nương nhờ thiên hạ, thấy mình tủi thân.


Dang tay níu áng phù vân

Tha hương cầu thực, bội phần khổ đau

Đêm đêm mi ướt gối nhàu

Cô thân độc mã, buồn đau nhớ nhà.


Phận nghèo phải quét lá đa

Tình đời bạc bẻo, sinh ra mủi lòng

Ngày đêm ước muốn chờ mong

Về bên Cha Mẹ, sống trong nhà mình.


Nhưng rồi phụ mẫu thân sinh

Về miền Cực lạc, kệ mình nhớ thương

Vu lan lệ rớt sầu vương

Sinh thành dưỡng dục, cửu trường khó phai !


               18.08.2024

               HOANGHAI


 

Thứ Sáu, tháng 8 16, 2024

HỌA SINH TỪ MIỆNG


 .      HỌA SINH TỪ MIỆNG


Người ơi mắng chửi làm gì

Sao không đặt hạnh, Từ bi đứng đầu

Đừng nên tự nhảy vực sâu

Cho dù "ba trợn", cũng đâu hận thù.


Nhân từ ngự tại tâm tu

Trời yên biển lặng, mây mù sẽ tan

Lời hay Ý đẹp chu toàn

Rời xa khẩu nghiệp, đa đoan khổ đời.


Chung nhau dưới một bầu trời

Con đường chánh đạo, sáng ngời nhân tâm

Tham lam thủ đoạn mê lầm

Vay thì phải trả, nên lâm cảnh phiền.


Dùng tâm tịnh khẩu cầu yên

Gieo lành lánh dữ, Chư thiên độ lành

Luân hồi có diệt có sanh

Chân tu vững chắc, viên thành đạo tâm.


Trăm năm một kiếp thăng trầm

Buông tham bỏ hận, gọi tâm thiện về

Nương thân dưới bóng Bồ đề

Từ bi Hỷ xã, tràn trề niềm vui !


               16.08.2024

               HOANGHAI




Thứ Tư, tháng 8 14, 2024

BÁO HIẾU MỌI LÚC


 .     BÁO HIẾU MỌI LÚC


Nhân mùa báo hiếu Vu lan

Con dâng Cha Mẹ, vô vàn đóa hoa

Lòng thành kính hiếu Mẹ Cha

Công ơn trời biển, bao la nghĩa tình.


Cho dù dành trọn đời mình

Chưa ai trả hết, ân tình Mẹ Cha

Tu Nhân Tích Đức mới là:

Ở nơi chín suối, Mẹ Cha yên lòng.


Dòng đời gạn đục khơi trong

Có tâm có Đức, mới mong đổi đời

Vu lan mọi lúc mọi nơi

Đừng riêng tháng bảy, buông lơi thường ngày.


Ta về xem lại từ nay

Còn gì thiếu sót, sửa ngay sẽ thành

Mai sau phú quí nên danh

Nhờ ơn Cha Mẹ, sinh thành dưỡng nuôi.


Dù cho đi ngược về xuôi

Lòng luôn tận hiếu, đầu đuôi vẹn tròn

Dương cao bổn phận làm con

Thành tâm báo hiếu, Phật còn độ cho.


                 14.08.2024

                 HOANGHAI



Thứ Hai, tháng 8 12, 2024

SẦU VƯƠNG MÙA VU LAN


 .       SẦU VƯƠNG MÙA VU LAN


Trời thu rã rích mưa ngâu

Dường như thấu hiều, nổi sầu hợp tan

Mỗi năm tới mùa Vu lan

Không còn Cha Mẹ, lệ tràn bờ mi.


Đời ai rồi cũng ra đi

Còn Cha có Mẹ, chẳng chi sánh bằng

Mất Cha mất Mẹ Y rằng:

Trời buồn như vắng, chị Hằng đêm thu.


Luân hồi kiếp sống phù du

Quay qua ngoảnh lại, chiều thu xế tà

Ai đang còn Mẹ còn Cha

Thì nên tận hiếu, vì ta nợ Người.


Khi con hiếu thuận vui cười

Cha Mẹ mãn nguyện, có người con ngoan

Khi con hiếu đễ chu toàn

Trong lòng Cha Mẹ, hân hoan ngàn đời.


Trăm năm giữ trọn đừng rời

Tình Cha nghĩa Mẹ, tuyệt vời bao la

Cho dù Cha Mẹ đi xa

Sinh thành dưỡng dục, trong ta mãi còn !


                   12.08.2024

                   HOANGHAI


Thứ Bảy, tháng 8 10, 2024

CHÂN TU TỎA SÁNG


 .     CHÂN TU TỎA SÁNG


Dân ta hiếu đạo ngàn đời

Tin người tin Phật, tin trời hiếu sanh

Vì thế tà đạo lộng hành

Thao thao bất tuyệt, giả danh dọa người.


Từ trong giọng nói tiếng cười

Mưu toan dẫn dụ, những người cả tin

Hù dọa - thao túng - cầu xin

Nhiều người lầm tưởng... Nên tin thật lòng.


Nhưng đời "gạn đục khơi trong"

Tâm tà đức lụi, đừng mong vững bền

Thần linh luôn ở phía trên

Ghi vào sổ nợ, sao quên việc này.


Dòng đời "Có trả có vay"

"Cây kim trong bọc, có ngày lòi ra"

Con đường giữa Phật và ma

Xưa nay phân rõ, chánh tà hai nơi.


Gian manh có thể lừa đời

Âm mưu thủ đoạn, dối trời được chăng ?

Chân tu thật sự vĩnh hằng

Đầu đà tỏa sáng, như trăng thu tròn !


                 10.08.2024

                       HOANGHAI



Thứ Ba, tháng 8 06, 2024

MIỀN TRUNG QUÊ TÔI


.       MIỀN TRUNG QUÊ TÔI


Tôi sinh ra... Nơi miền trung nắng gió

Đất hiền hòa... Trời thường có bão giông

Lũ lụt về... Mỗi khi tới thu đông

Dân đói khổ... Vì ruộng đồng ngập nước.


Từ ngàn xưa... Vì nghèo nên giao ước

Phải cần cù... Để có được đủ ăn

Nhiều cảnh đời... Gặp vô vàn khó khăn

Nên chạy đói... Bò lăn đi khắp nẻo.


Năm hai mùa... Hạt gạo thơm cơm dẻo

Đói giêng hai... Vẫn lẽo đẽo theo hoài

Người miền trung... Gánh nặng oằn hai vai

Vì cuộc sống... Và tương lai con cháu.


Qua bao đời... Cha ông vẫn đau đáu

Dâng hiến đời... Tất cả máu thịt xương

Giữ làng quê... Quyết thắng mọi chiến trường

Giành thắng lợi... Vì yêu thương nòi giống.


Nên giờ đây... Là miền đất đáng sống

Đầy nghĩa tình... Mặc gió lộng trời thiên

Cải tạo đời... Trùng tu cảnh bình yên

Xây cuộc sống... Cho mọi miền hạnh phúc.


               06.08.2024

               HOANGHAI