Thứ Bảy, tháng 4 08, 2023
CHA MẸ YÊN LÒNG
Sinh ra nơi chốn miền trung
Lớn lên lặn lội, lung tung vì nghèo
Mưu sinh kiếp khổ bọt bèo
Tu tâm nên được, vui theo tháng ngày.
HOANGHAI
Thứ Năm, tháng 4 06, 2023
LÀM CON PHẢI NHỚ
. LÀM CON PHẢI NHỚ
Đời ai cũng được làm con
Đừng quên bổn phận, vuông tròn phận ta
Tận tâm phụng dưỡng Mẹ Cha
Lòng thành báo hiếu, tâm ta rạng ngời.
Khi còn Cha Mẹ trên đời
Chỉ cần hiếu thảo, nói lời dễ nghe
Không cần tiền bạc đem khoe
Đi về thăm hỏi, là nghe ấm lòng.
Đời người gạn đục khơi trong
Ai ai cũng muốn, thong dong an nhàn
Nhưng trong số phận nhân gian
Mỗi người một cảnh, khóc than ích gì.
Dòng đời ta đến rồi đi
Còn Cha có Mẹ, chẳng chi sánh bằng
Con khôn đức độ toàn năng
Cha Mẹ mãn nguyện, tung tăng mĩm cười.
Đời ta uống dòng sữa tươi
Bát cơm manh áo, nên người từ đâu
Sinh thành dưỡng dục ân sâu
Làm con phải nhớ, những câu đạo đời !
06.04.2023
HOÀNGHAI
Sinh ra nơi chốn miền trung
Lớn lên lặn lội, lung tung vì nghèo
Mưu sinh kiếp khổ bọt bèo
Tu tâm nên được, vui theo tháng ngày.
HOANGHAI
Thứ Ba, tháng 4 04, 2023
TÂM BÌNH AN
. TÂM BÌNH AN
Tâm an vạn sự đều an
Lòng luôn tỉnh lặng, xua tan ưu phiền
Buông là pháp thượng đầu tiên
Hưng tàn được mất, đảo điên kiếp người.
Đời vui chín bỏ làm mười
Dòng đời tan hợp, khóc cười tùy duyên
Giàu nghèo cội phúc lương hiền
Nhân lành giống tốt, an yên tại lòng.
Lên thuyền Bát nhã xuôi dòng
Tìm về Bến giác, một vòng sông mê
Duyên lành đến với Bồ đề
Nương nhờ Tam Bảo, mọi bề an khang.
Bình yên dưới ánh Đạo vàng
Tâm hòa khí ổn, rõ ràng khỏe ra
Đường về dẫu gần hay xa
Mười phương gia hộ, đời ta an lành.
Tâm an vạn sự viên thành
Lòng không tạp niệm, mới dành được an
Từ bi phước đức ngập tràn
Đời vui hạnh phúc, bình an trọn đời !
04.04.2023
HOANGHAI
Sinh ra nơi chốn miền trung
Lớn lên lặn lội, lung tung vì nghèo
Mưu sinh kiếp khổ bọt bèo
Tu tâm nên được, vui theo tháng ngày.
HOANGHAI
Thứ Năm, tháng 3 30, 2023
LÂU NGÀY SẼ THẤY
. LÂU NGÀY SẼ THẤY
Dòng đời gió thổi mưa bay
Trên cây trái thối, lâu ngày sẽ rơi
Cây kim nhỏ bé trên đời
Ngày qua tháng lại, chỏng chơi ló lòi.
Bon chen ganh tỵ hẹp hòi
Tiền tài che lấp, mất toi tình người
Giàu sang đắc ý vui cười
Đến khi tận phước, thân người xác xơ.
Đừng nên gặp khó làm ngơ
Nhìn người đói khổ, bẩn dơ chớ cười
Chân tình hoan hỷ giúp người
Trời Phật ban phước, xanh tươi mạnh giàu.
Lương hiền phước hậu về sau
Tâm lành thiện ý, khổ đau loại trừ
Thành tâm hướng đạo Chân như
Từ bi Hỷ xã, phước từ tâm sanh.
“Cây xanh thì lá cũng xanh
Cha mẹ hiền lành, để đức cho con.”
Mai sau vạn sự vuông tròn
Đời vui hạnh phúc, cháu con thuận hoà.
30.03.2023
HOANGHAI
Sinh ra nơi chốn miền trung
Lớn lên lặn lội, lung tung vì nghèo
Mưu sinh kiếp khổ bọt bèo
Tu tâm nên được, vui theo tháng ngày.
HOANGHAI
Chủ Nhật, tháng 3 26, 2023
CHO ĐI KHÔNG MẤT
. CHO ĐI KHÔNG MẤT
Cho đi chẳng mất mà còn
Người gieo phước ấy, no tròn về sau
Đừng nên so đo nghèo giàu
Tâm thành tạo phước, đời mau an nhàn.
Nhân sinh kiếp sống cơ hàn
Dây dưa nghiệp củ, ngập tràn nợ xưa
Giờ đây giải nắng dầm mưa
Gian nan vất vả, vẫn chưa thoát nghèo.
Dòng đời thiện ác ta gieo
Nhân nào quả nấy, đi theo muôn đời
Quay về Bến giác buông lơi
Trừ tham bỏ hận, thảnh thơi cõi lòng.
Chân thành vạn sự sẽ xong
Mưu mô tính toán, đừng mong đạt thành
Bao nhiêu tài lợi hư danh
Buông là thượng sách, an lành cõi tâm.
Cho đi hoan hỷ âm thầm
Là đang gieo được, thêm mầm Từ bi
Nhân lành giải nghiệp vô vi
Công đức Vô lượng, ngại chi không làm !
26.03.2023
HOANGHAI
Sinh ra nơi chốn miền trung
Lớn lên lặn lội, lung tung vì nghèo
Mưu sinh kiếp khổ bọt bèo
Tu tâm nên được, vui theo tháng ngày.
HOANGHAI
Thứ Sáu, tháng 3 24, 2023
TÂM CHƯA THÔNG
. TÂM CHƯA THÔNG
Nhiều người chuốc họa vì tham
Gây nên tổn phước, vì làm điều sai
Lòng luôn chú trọng tiền tài
Cái Tôi quá lớn, cái sai đoái tầm.
Cuồng say đắm đuối mê lầm
Sân si chấp ngã, vô tâm chú trì
Tham danh hám lợi làm chi
Vô thường đi đến, chẳng gì của ta.
Muôn sự bởi tâm sinh ra
Duyên tan duyên hợp, cũng là bể dâu
Lòng không chấp, sẽ vơi sầu
Buông rồi biết đủ, mới cầu thong dong.
Ngày về thanh tịnh trong lòng
Là đang giải thoát, khỏi dòng sông mê
Duyên lành muôn ngã tìm về
Nương nhờ Phật Pháp, Bồ đề Từ bi.
Đời người ta đến rồi đi
Khổ do ham muốn, những gì hư không
Khi lòng buông bỏ ngóng trông
An nhiên sẽ đến, bụi hồng sẽ tan !
24.03.2023
HOANGHAI
Sinh ra nơi chốn miền trung
Lớn lên lặn lội, lung tung vì nghèo
Mưu sinh kiếp khổ bọt bèo
Tu tâm nên được, vui theo tháng ngày.
HOANGHAI
Thứ Bảy, tháng 3 18, 2023
CỘI THỨC BẢN THIỆN
. CỘI THỨC BẢN THIỆN
Đời người sớm tối đi về
Duyên lành mới được, Bồ đề hộ thân
Cam lồ gội rửa phong trần
Lương duyên tạo phước, hóa thân thiện lành.
Sinh trong sống kiếp mong manh
Nay còn mai mất, tử sanh mấy hồi
Giàu nghèo cũng thế mà thôi
Hòa mình cát bụi, lặng trôi ngũ hành.
Còn duyên học đạo tu hành
Tu tâm dưỡng tánh, đạo thành viên thông
Nhân nào cũng do ta trồng
Buông là Pháp thượng, sắc không Bồ đề.
Hồng trần đắm đuối si mê
Tài danh sắc lợi, hả hê ngập chìm
Nhiều người đánh mất con tim
Vô tâm bạc bẻo, vì tìm lợi danh.
Sao không tỉnh giấc mộng lành
Tìm về bến giác, tâm sanh Bồ đề
Đưa lòng giải thoát cơn mê
Khơi nguồn bản thiện, trở về cội xưa !
18.03.2023
HOANGHAI
Sinh ra nơi chốn miền trung
Lớn lên lặn lội, lung tung vì nghèo
Mưu sinh kiếp khổ bọt bèo
Tu tâm nên được, vui theo tháng ngày.
HOANGHAI
Thứ Sáu, tháng 3 10, 2023
NỢ XƯA
. NỢ XƯA
Ba sinh nặng nợ kim tiền
Đời người nặng gánh, nợ duyên mấy đời
Giàu nghèo sướng khổ đầy vơi
Tùy duyên được mất, lỗ lời nợ xưa.
Nhiều khi phước họa đẩy đưa
Vì còn nợ củ, dây dưa khó rời
Nên thường lận đận chơi vơi
Khi trả hết nợ, thì đời mới yên.
Nhiều người ăn ở lương hiền
Nhưng sao cứ mãi, đảo điên vì người
Đôi khi dỡ khóc dỡ cười
Âu là duyên nợ, kiếp người trả vay.
Bao nhiêu sự việc thời nay
Buồn vui xen lẫn, đắng cay ngọt bùi
Đều do nhân quả hên xui
Bình tâm chấp nhận, mới vui vẻ lòng.
Đời người gạn đục khơi trong
Buông bỏ tham hận, thì lòng nhẹ vơi
Hoan hỷ trả hết nợ đời
Thân tâm nhẹ nhỏm, thảnh thơi an nhàn !
10.03.2023
HOANGHAI
Sinh ra nơi chốn miền trung
Lớn lên lặn lội, lung tung vì nghèo
Mưu sinh kiếp khổ bọt bèo
Tu tâm nên được, vui theo tháng ngày.
HOANGHAI
Thứ Tư, tháng 3 08, 2023
QUÀ THÁNG BA
. QUÀ THÁNG BA
Ngày xưa mồng tám tháng ba
Giêng hai túng thiếu, đói xa đói gần
Nào ai tặng gì người thân
Lo ăn ba bữa, bần thần đắng cay.
Cha Mẹ vất vả đêm ngày
Đời vui với những, đường cày thẳng băng
Quanh năm chỉ có mong rằng
Thu hoạch gấp bội, tung tăng được mùa.
Thiên tai lũ lụt thiệt thua
Kiếm ăn từng bữa, trong mùa giêng hai
Nồi cơm, độn sắn, độn khoai
Rau đồng, nhút mặn, miệng nhai ngon lành.
Giờ đây khá giả lên nhanh
Chị em ngày lễ, vây quanh đòi quà
Đâu hề hiểu cảnh sâu xa
Các bà các mẹ, của ta thế nào.
Lòng tôi chợt thấy nghẹn ngào
Cay cay mắt lệ, tuôn trào xót xa
Nghẹn lòng nhớ Mẹ thương Cha
Chưa hề nhận được, món quà của con.
08.03.2023
HOANGHAI
Sinh ra nơi chốn miền trung
Lớn lên lặn lội, lung tung vì nghèo
Mưu sinh kiếp khổ bọt bèo
Tu tâm nên được, vui theo tháng ngày.
HOANGHAI
Thứ Bảy, tháng 3 04, 2023
TRẢ NỢ CHO ĐỜI
. TRẢ NỢ CHO ĐỜI
Nhân gian trốn nợ vì tiền
Nào ai trốn được, nghiệp duyên đất trời
Cho dù khôn khéo nhất đời
Nhân nào quả nấy, luật trời khó qua.
Tình đời thì dễ phôi pha
Lâu ngày cách biệt, sinh ra đổi lòng
Nhưng đời gạn đục khơi trong
Khen chê khó tránh, ngược dòng khó bơi.
Nợ tiền trả dần sẽ vơi
Nợ tình thì trả, suốt đời chưa xong
Nợ tiền có thể đếm đong
Nợ tình nợ nghĩa, trong lòng nhớ sâu.
Nhiều người bạc bẻo qua cầu
Ăn cháo đái bát, nói câu tuyệt tình
Âu là kiếp nợ tiền sinh
Vay thì phải trả, nghiệp mình tránh đâu.
Dòng đời là một bể dâu
Tu tâm giải nghiệp, hết sầu về sau
Con đường Phật Pháp nhiệm màu
Gieo trồng phước đức, mai sau an lành !
04.03.2023
HOANGHAI
Sinh ra nơi chốn miền trung
Lớn lên lặn lội, lung tung vì nghèo
Mưu sinh kiếp khổ bọt bèo
Tu tâm nên được, vui theo tháng ngày.
HOANGHAI









