Thứ Bảy, tháng 4 08, 2023

CHA MẸ YÊN LÒNG


.       CHA MẸ YÊN LÒNG

Trăm năm của cuộc đời này
Thương Cha nhớ Mẹ, mắt cay lệ trào
Niềm thương nỗi nhớ xuyến xao
Công ơn trời biển, dạt dào thênh thang.

Sinh thành dưỡng dục nặng mang
Mong con khôn lớn, vẻ vang cuộc đời
Tương lai tươi đẹp rạng ngời
Dù bao cực khổ, chẳng rơi lệ sầu.

Thương con chẳng quản nơi đâu
Lên ngàn xuống bể, ruộng sâu cấy cày
Cha Mẹ chịu đắng nuốt cay
Nuôi con khôn lớn, ân này lớn to.

Ngày nay cuộc sống ấm no
Ông này bà nọ, ai cho thân mình
Phải chăng Cha Mẹ hy sinh
Vì con quên cả, thân mình ốm đau.

Giờ đây đứa trước đứa sau
Nhà cao cửa rộng, đẹp giàu cao sang
Cha Mẹ ở dưới suối vàng
Ngàn thu yên giấc, hiên ngang tự hào !

                  08.04.2023
                  HOANGHAI





 

Không có nhận xét nào: