NGHĨ GÌ
Ai cũng muốn lợi về mình
Nên trong cuộc sống, công bình viễn vông
Đời người sắc sắc không không
Nhân nào quả nấy, đừng trông che trời...
29.03.2022
HOANGHAI
NGHĨ GÌ
Ai cũng muốn lợi về mình
Nên trong cuộc sống, công bình viễn vông
Đời người sắc sắc không không
Nhân nào quả nấy, đừng trông che trời...
29.03.2022
HOANGHAI
Sinh ra nơi chốn miền trung
Lớn lên lặn lội, lung tung vì nghèo
Mưu sinh kiếp khổ bọt bèo
Tu tâm nên được, vui theo tháng ngày.
HOANGHAI
. KHI TÂM GIÁC NGỘ
Bôn ba cả đời lòng vòng
Tấm thân vất vả, lưng cong gánh gồng
Về già chẳng dư mấy đồng
Thuốc men bệnh tật, đi tông hết liền.
Vùi thân bao cuộc đảo điên
Lo cho "anh chị", hết phiên của mình
Mới hay thế thái nhân tình
Trò đời bạc bẻo, trọng khinh vì tiền.
Giác ngộ thức tỉnh tánh hiền
Hướng về cõi thiện, lòng liền thảnh thơi
Bao nhiêu danh lợi trên đời
Nhẹ bay theo gió, dưới trời Từ bi.
Trần gian ta đến rồi đi
Từ trong vạn cổ, lạ chi Vô thường
Luân hồi kiếp sống đáng thương
Sinh Lão Bệnh Tử, con đường khổ đau.
Thành tâm Nương tựa Đạo màu
Con đường giải thoát, khổ đau không còn
Tương lai cuộc sống vàng son
An Nhiên Tự Tại, vẹn tròn ước mong.
28.03.2022
HOANGHAI
Sinh ra nơi chốn miền trung
Lớn lên lặn lội, lung tung vì nghèo
Mưu sinh kiếp khổ bọt bèo
Tu tâm nên được, vui theo tháng ngày.
HOANGHAI
. ĐỜI HOA NGẮN NGỦI
Nụ hoa ấp ủ yêu thương
Chờ ngày nở rộ, tỏa hương cho đời
Sắc hoa tươi thắm tuyệt vời
Tỏa hương ngào ngạt, giữa trời mộng mơ.
Hoa đẹp dệt mộng thành thơ
Bướm Ong qua lại, ngẩn ngơ cõi lòng
Hoa cũng thuận gió xuôi dòng
Mặc cho Ong Bướm, lòng vòng vẫy ve.
Thân hoa nở rộng cánh xòe
Dường như cũng muốn, tự khoe dịu dàng
Rung rinh trước gió nhẹ nhàng
Như đang vẫy gọi, những chàng si mê.
Chiều buông hoàng hôn tràn về
Đời hoa ngắn ngủi, chẳng hề giống ai
Hoa tươi chỉ đẹp nay mai
Hết duyên hoa phải, tàn phai rụng rời.
Cho dù lộng lẫy nhất đời
Khi hoa tàn héo, hết thời khoe khoang
Bao nhiêu nét đẹp dịu dàng
Hết duyên hết nợ, bàng hoàng chia xa !
26.03.2022
HOANGHAI
Sinh ra nơi chốn miền trung
Lớn lên lặn lội, lung tung vì nghèo
Mưu sinh kiếp khổ bọt bèo
Tu tâm nên được, vui theo tháng ngày.
HOANGHAI
. CHỈ LÀ GIẤC MỘNG
Khi yêu đẹp tựa như mơ
Nhưng ai biết được, chữ ngờ trước đâu
Cũng phải... đưa giấc mộng đầu
Qua vòng thử lửa, mới cầu được yên.
Ngày đầu thường đẹp như Tiên
Thề non hẹn biển, tơ duyên cũng nhiều
Mấy ai... trọn vẹn mọi điều
Lòng không hối tiếc, sáng chiều đón đưa.
Nhiều khi chìm đắm say sưa
Trăm năm rồi cũng, nắng mưa dãi dầu
Thế rồi... phai bạc mái đầu
Cuối cùng rồi cũng, qua cầu gió bay.
Dòng đời ngọt bùi đắng cay
Ai cũng mong muốn, không thay đổi lòng
Nhưng mà... số phận đục trong
Mỗi người một cảnh, ước mong khó thành.
Trong thời kinh tế cạnh tranh
Tiền tài chủ đạo, dễ sanh gian tà
Tình yêu... cũng dễ lìa xa
Do tham tài lợi, quỷ ma dẫn đường.
24.03.2022
HOANGHAI
Sinh ra nơi chốn miền trung
Lớn lên lặn lội, lung tung vì nghèo
Mưu sinh kiếp khổ bọt bèo
Tu tâm nên được, vui theo tháng ngày.
HOANGHAI
Sinh ra nơi chốn miền trung
Lớn lên lặn lội, lung tung vì nghèo
Mưu sinh kiếp khổ bọt bèo
Tu tâm nên được, vui theo tháng ngày.
HOANGHAI
. SÓNG NGẦM
Ngồi buồn ngẫm lại đời ta
Một thời vùng vẫy, xông pha mọi bề
Cầm cương phi ngựa say mê
Dương oai diệu võ, chẳng hề ngại chi.
Bao nhiêu phi vụ béo phì
Mấy"ông"hưởng lợi, mình thì ra công
Còn ta chẳng được mấy đồng
Chỉ là hạt cát, bỏ sông của người.
Đôi khi dỡ khóc dỡ cười
Nhân tình thế thái, lòng người trớ trêu
Gặp thời bay cao như dều
Ăn trên ngồi trước, miệng kêu giúp đời.
Khi ta tỉnh giấc mộng hời
Làm người tử tế, xa rời sân si
Người liền nổi sóng thị phi
Mất ăn đạp đổ... lạ chi bậc"thầy".
Trò đời bạc bẻo là đây
Không thương xin hãy, đừng gây khó mình
Tốt nhất hiểu rõ sự tình
Đối nhân xử thế, công bình đẹp thay !
20.03.2022
HOANGHAI
Sinh ra nơi chốn miền trung
Lớn lên lặn lội, lung tung vì nghèo
Mưu sinh kiếp khổ bọt bèo
Tu tâm nên được, vui theo tháng ngày.
HOANGHAI
. CHỐN BÌNH YÊN
Bình tâm ngắm cảnh mây trời
Đưa hồn tới chốn, thảnh thơi an nhàn
Quên đi vất vả cơ hàn
Tăng hương vị sống, nồng nàn yêu thương.
Đời người giải nắng dầm sương
Nhiều lúc cảm thấy, thịt xương nát nhừ
Để rồi lắng đọng trầm tư
Được rồi lại mất, thực hư mộng đời.
Ngẫm suy trong những cuộc chơi
Công danh phú quí, dòng đời bon chen
Ngậm ngùi những cảnh nghèo hèn
Trống kêu nhờ gõ, thổi kèn nhờ hơi.
Quyền uy thế sự cuộc đời
Đảo điên vùng vẫy, trong thời Đạo suy
Nhìn đời mạt pháp sầu bi
Thiên địa rung động, bệnh thì tràn lan.
Ta về tìm lại không gian
Từ trong cõi tịnh, bình an tâm hồn
Mong rằng an lạc trường tồn
Tự do Tự tại... hoàng hôn đẹp đời !
18.03.2022
HOANGHAI
Sinh ra nơi chốn miền trung
Lớn lên lặn lội, lung tung vì nghèo
Mưu sinh kiếp khổ bọt bèo
Tu tâm nên được, vui theo tháng ngày.
HOANGHAI
. BÌNH DỊ AN VUI
Sinh ra giữa chốn hồng trần
Cười ra nước mắt, bao lần chẳng hay
Chỉ cần chân bảo với tay
Đi đứng cẩn thận, kẻo bay xuống lề.
Bao phen sinh tử cận kề
Mới hay cuộc sống, chẳng hề dể đâu
Nhiều khi bôn ba năm châu
Được này mất nọ, là câu khó lường.
Khi nghèo vất vả đáng thương
Cầu tài nhẫn nhịn, dặm trường khổ sai
Khi giàu chưa chắc vui hoài
Đôi khi buồn khổ, chẳng ai hiểu mình.
Đời người tầm kế mưu sinh
Đào sâu suy nghĩ, nhân tình thế gian
Biết bao sóng gió cơ hàn
Thịnh suy đời đạo... nát tan cõi lòng.
Dòng đời vẫn chảy xuôi dòng
Mấy ai trọn vẹn, như lòng ước mong
Cho dù số phận đục trong
Biết vừa biết đủ, là lòng an vui !
16.03.2022
HOANGHAI
Sinh ra nơi chốn miền trung
Lớn lên lặn lội, lung tung vì nghèo
Mưu sinh kiếp khổ bọt bèo
Tu tâm nên được, vui theo tháng ngày.
HOANGHAI
. TÌNH XUÂN TRẮNG TRONG
Ta về tìm lại hương xưa
Từ trong ký ức, ngỡ vừa hôm qua
Luyến lưu dáng điệu ngọc ngà
Tinh khôi áo trắng, tỏa ra gợi tình.
Trộm nhìn bẻn lẹn lặng thinh
Trong đôi mắt ấy, giọt tình chợt rơi
Dường như sợi nhớ đầu đời
Lung linh dưới ánh mặt trời ngất ngây.
Trời xuân lác đác đám mây
Như đang muốn giữ, phút giây kéo dài
Mong rằng xuân mãi đừng phai
Tươi màu hy vọng, của hai má hồng.
Để rồi đêm nhớ ngày trông
Khoảnh khắc đón nhận, nụ hồng tương giao
Lâng lâng cảm xúc dạt dào
Về mùa xuân ấy... ngọt ngào say mê.
Ngờ đâu tới độ đông về
Hoa tình lạnh giá, tái tê cõi lòng
Dòng đời vẫn cứ hoài mong
Tình xuân chớ vội, ẩn trong lạnh lùng.
15.03.2022
HOANGHAI
Sinh ra nơi chốn miền trung
Lớn lên lặn lội, lung tung vì nghèo
Mưu sinh kiếp khổ bọt bèo
Tu tâm nên được, vui theo tháng ngày.
HOANGHAI
. RỰC RỠ SẮC XUÂN
Mỗi khi đến độ xuân về
Muôn hoa đua nở, bốn bề lung linh
Thi nhân thi họa tự tình
Say mê đắm đuối, ngỡ mình như xuân.
Bao nhiêu nét đẹp hồng trần
Trời đất gói gọn, trong xuân một mùa
Cảnh xuân chẳng phải bán mua
Thiên nhiên ưu đãi, thi đua khoe màu.
Cỏ cây vạn vật cùng nhau
Trổ tài khoe sắc, nhiều màu của hoa
Hương xuân ngào ngạt bay xa
Đem niềm hạnh phúc, tỏa ra mọi miền.
Xuân như những vị thần tiên
Ban thêm sức sống, tự nhiên cho đời
Tô nên sắc thắm đất trời
Cổ kim thi họa, vang lời ngợi khen.
Xuân về lấp lánh ánh đèn
Lung linh rạo rực, trống kèn mừng vui
Xuân mang hương vị ngọt bùi
Giúp cho vạn vật, yên vui mạnh giàu...
14.03.2022
HOANGHAI
Sinh ra nơi chốn miền trung
Lớn lên lặn lội, lung tung vì nghèo
Mưu sinh kiếp khổ bọt bèo
Tu tâm nên được, vui theo tháng ngày.
HOANGHAI