Chủ Nhật, tháng 11 14, 2021

Dưới Trời Như Lai

 .     DƯỚI TRỜI NHƯ LAI 


 Khi ta ăn ở thật thà 

Ứng dụng Phật Pháp, vậy là anh minh 

Tin sâu nhân quả ba sinh 

Tạo nhiều công đức, giúp mình về sau.


Kiếp này đã nhiều khổ đau 

Sao không Giác ngộ, cùng nhau làm lành

Giúp mình giúp cả chúng sanh 

Tu tâm tịnh nghiệp, viên thành công phu. 


 Tài sắc danh lợi phù du 

Được rồi lại mất, biết tu phước còn 

Cuộc đời lội suối trèo non 

Cũng do kém phước, mỏi mòn tấm thân. 


 Có phước ắt sẽ có phần 

Gieo nhiều công đức, dần dần giàu sang

 Nhân nào quả nấy rõ ràng 

Tâm thành hướng thiện, đời càng an yên.


 Mai sau không còn ưu phiền 

Trời yên biển lặng, an nhiên sống đời 

Cuộc sống an lạc thảnh thơi 

Tự do tự tại, dưới trời... Như Lai !


                   14.11.2021

                   HOANGHAI





Thứ Bảy, tháng 11 13, 2021

Dấu Ấn Mùa Đông

 . DẤU ẤN MÙA ĐÔNG 


 Đông về trời đổ mưa rào 

Gió luồn hơi lạnh, thấm vào thịt xương 

Đêm Đông khắc khoải dặm trường 

Thao thức thấm đậm... vấn vương sự đời.


 Trời đông mưa phùn rơi rơi 

Cho ta nhớ lại, một thời dấu yêu 

Trong cơn mơ mộng yêu chiều 

Tuổi thơ mộng đẹp, cùng nhiều đam mê. 


 Mây che mất mảnh Trăng thề 

Mịt mù xóm nhỏ, bốn bề mưa giông 

Dường như đông vẫn là đông 

Tiết trời se lạnh... má hồng nhạt phai. 


 Đông làm băng giá hồn ai 

Tim côi lạnh lẻo, U hoài canh thâu 

Hỏi rằng xuân ở nơi đâu 

Để Đông phủ kín, ngập đầu giá băng. 


 Mây đen cứ mãi chăng giăng 

Lòng ta chợt nhớ, ánh Trăng thuở nào

Với bao nồng ấm ngọt ngào

Dấu xưa sống lại... gợi vào hồn thơ !


 13.11.2021

 HOANGHAI




Khai Tâm Giác Ngộ

 . KHAI TÂM GIÁC NGỘ 


 Con đường Phật Pháp nhiệm màu

Khơi nguồn trí tuệ, gội lau tâm mình

Thiện căn có sẵn bình sinh 

Khai tâm Phât tánh, anh minh đúng đường.


 Sơ khai bản tánh thiện lương 

Vốn rất hiền hậu, yêu thương muôn loài 

Do Sân Si... mới lầm sai 

Giác ngộ Phật Pháp, Như Lai độ trì. 


 Giáo điều khuyên dạy Từ bi 

Dung hòa cuộc sống, việc chi cũng thành

 Không nên đố kỵ đua ganh

Tham tài hám lợi, sẽ sanh mê lầm.


Muôn sự thiện ác tại tâm 

Tham Sân Si Hận, âm thầm lớn lên 

Nếu không quán tưởng mọi bên 

Lòng tham trổi dậy, gây nên nghiệp trần. 


 Âm thanh Phật Pháp rất gần 

Tỏa hương Đạo vị, dịu dần cơn mê 

Thiện lành Phật tánh cũng về 

Tâm sanh tâm diệt, trọn bề Chân như !


 13.11.2021 

HOANGHAI




Thứ Sáu, tháng 11 12, 2021

Hơi Lạnh Mùa Đông

 . HƠI LẠNH MÙA ĐÔNG 


 Mùa thu đã vội chia tay 

Để lại xác lá, rụng bay liên hồi 

Lá rơi xuống nước nhẹ trôi 

Bên đường lá rụng, nằm ngồi ngẫu nhiên.


 Nhiều cây trơ trọi đứng yên 

Đón mùa đông đến, đoàn viên một nhà 

Gió đông lại thổi là đà 

Mưa đông từng đợt, tung ra giữa trời. 


 Đông sang mưa phùn lại rơi 

Mưa phun hơi lạnh, vào trời cuồng phong

 Nỗi niềm ai đếm ai đong 

Bao mùa giá lạnh, cõi lòng đơn côi. 


 Con tạo quay vần liên hồi 

Thu qua Đông đến, bồi hồi xót xa 

Đông như bao phủ mọi nhà 

Nhiều nơi băng giá, buốt da tê người. 


 Chờ mong Xuân nở nụ cười 

Muôn hoa đua nở, lá tươi trĩu cành 

Dưới ánh nắng đẹp long lanh 

Chúng sinh vạn vật, an lành mừng vui.


.               12.11.2021

                 HOANGHAI




Thứ Năm, tháng 11 11, 2021

Xa Rồi Thu Xưa

 .       XA RỒI THU XƯA 


 Thu tàn cây cỏ khô cong 

Lá vàng rơi rụng, nghe lòng nôn nao 

Gió thu lành lạnh luồn vào 

Khơi dậy nỗi nhớ, dâng trào trời mây. 


 Hồn như dừng lại đâu đây 

Ráng chiều thêu dệt, tràn đầy ý thơ 

Chợt nhớ trong cõi xa mờ 

Cảm giác thu ấy... dại khờ vấn vương. 


 Thu như sợi nhớ sợi thương 

Mùa mùa nối gót, trải đường ta đi

Dường như thu cũng chai lỳ 

Cứ muốn giữ mãi, những gì vàng hoe. 


 Trời thu gió lạnh se se 

Lá bay theo gió, sao nghe nhẹ nhàng 

Bên đường từng đám lá vàng 

Tàn thu đọng lại... thấy càng xót xa.


Tình thu rộng lớn bao la 

Đường thu ngày ấy, đã qua lâu rồi 

Sao nghe lòng dạ bồi hồi 

Mùa vàng còn đó... xa rồi thu xưa.


                  11.11.2021

                  HOANGHAI




Thứ Tư, tháng 11 10, 2021

Tâm Tình Giao Mùa

 . TÂM TÌNH GIAO MÙA 


 Cuối thu lá vàng rụng rơi 

Cành cây trơ trọi, giữa trời cuồng phong 

Sợi chiều buông xuống từng dòng 

Hoàng hôn lấp ló, từ trong nắng vàng. 


 Ta buồn rảo bước lang thang 

Miên man vô định, giữa làng tàn thu 

Giao mùa gió thổi vi vu 

Tơ trời đọng lại, sắc thu trong chiều. 


 Tìm đâu một chút thương yêu 

Sắc thu đọng lại, ít nhiều trong ta 

Tình thu như đã nhạt nhòa 

Trong niềm hy vọng, hài hòa tương giao. 


 Cỏ cây mong muốn ngọt ngào 

Nhớ nhung chiếc lá, thanh tao đầu cành

 Mộng mơ một chút yến oanh 

Thơm mùi hương vị, ngọt lành yêu thương.


 Chợt nghe gió từ muôn phương 

Kéo về lạnh giá, buốt xương thịt người

 Dường như chào đón tháng mười 

Lạnh đông tê tái... Xuân cười... sang giêng !


 10.11.2021

 HOANGHAI




Thứ Hai, tháng 11 08, 2021

Yêu Thương Một Lòng

 . YÊU THƯƠNG MỘT LÒNG 


 SỐNG sao cho trọn nghĩa tình 

TRONG lòng giữ mãi, bóng hình của nhau

 KIẾP này cũng như kiếp sau 

SỐNG không uổng phí, Đạo màu sáng soi.

VÔ tình là tánh hẹp hòi 

THƯỜNG là khoảnh khắc, khó coi nhất đời

 CHỈ có rộng lượng thảnh thơi

MONG manh kiếp sống, yêu đời là vui. 

GIỮ cho êm ấm ngọt bùi 

TRỌN đời sẽ được, an vui mặn nồng 

YÊU rồi lòng nhẹ như bông 

THƯƠNG rồi sẽ thấy, trời hồng đẹp xinh 

MỘT hai như bóng như hình 

LÒNG không thay đổi, trọn tình yêu thương

       SỐNG TRONG KIẾP SỐNG VÔ THƯỜNG

 CHỈ MONG GIỮ TRỌN, YÊU THƯƠNG MỘT LÒNG.


 08.11.2021 

HOANGHAI




Thứ Năm, tháng 11 04, 2021

Mọi Bề An Yên

 .    MỌI BỀ AN YÊN


Tĩnh thức Giác ngộ Bồ đề
Tâm lành Sen nở, tìm về Như Lai
Bổn Sư khai sáng Liên đài
Kinh cầu chuông mõ, vị lai an lành.

Nguyện lòng tâm niệm tu hành
Pháp màu linh ứng, trở thành vô biên
Lục tự ngày đêm luân phiên
Đạo vàng tỏa sáng, Chư thiên độ trì.

Tâm Phật mở rộng Từ bi
Pháp lành chỉ lối, đường đi nẻo về
Giải thoát trầm luân nhiêu khê
Chư Phật gia hộ, mọi bề an yên.

Dù đời thiếu thốn bạc tiền
Tâm thành hướng Phật, não phiền rời xa
Điềm nhiên Lục tự ngân nga
Công đức vô lượng, chính là nhờ Tu.

     Đời vui tan hết mây mù
An nhiên Tự tại, Phật phù hộ ta.

                 04.11.2021
                 HOANGHAI


Chủ Nhật, tháng 10 31, 2021

Tự Tình Bốn Mùa

 . TỰ TÌNH BỐN MÙA 


 XUÂN về trên khắp muôn phương 

HỒNG đào đua nở, vấn vương mặn nồng 

VẪY chào dưới ánh nắng hồng 

GỌI Ong gọi Bướm, giữa đồng hoa tươi. 


HÈ về nắng nở nụ cười 

SANG ngang xuân mãn, lòng người buồn tênh

 THU tàn lá già chông chênh

QUA mùa tươi tốt, lênh đênh lá vàng. 


ĐÔNG về tràn khắp xóm làng 

ĐẾN mùa gió lạnh, ngỡ ngàng co ro 

RỘN rã bồn chồn âu lo 

RÀNG ràng rõ rõ, nhỏ to điều gì. 


YÊU rồi nhớ thuở xuân thì 

THƯƠNG nhau không trọn, lòng thì đa mang

 "XUÂN HỒNG VẪY GỌI HÈ SANG 

THU QUA ĐÔNG ĐẾN, RỘN RÀNG YÊU THƯƠNG".


 ( Câu Khoán của Trai Lãng Tử ) 

.             31.10.2021

              HOANGHAI



Thứ Bảy, tháng 10 30, 2021

Phước Độ Bình An

 .        PHƯỚC ĐỘ BÌNH AN 


 Mạt Pháp đời cũng suy đồi 

Thiên tai dịch bệnh, đứng ngồi không yên

 Thời thế thay đổi đảo điên 

Nghiệp củ nghiệp mới, nối liền khổ đau.


 Nhiều người bữa trước bữa sau 

Âm thầm lặng lẽ, rủ nhau về trời 

Rõ ràng sống ở trên đời

Nghiệp nặng kém phước, sớm rời trần gian.


 Đại dịch kẻ khóc người than 

Khổ đau chồng chất, nát tan nhiều nhà

Sinh ra giữa chốn Ta bà 

Thiếu nợ phải trả, đó là đương nhiên. 


 Ta nên ăn ở thảo hiền

Tu nhân tích đức, phước điền sinh sôi 

Bởi trong kiếp sống luân hồi 

Gieo ác gặp họa, gấp đôi là thường. 


 Hãy sống thật thà thiện lương 

Chư Phật gia hộ, Mười Phương độ trì 

Thật tâm rộng lòng Từ bi 

An nhiên tự tại, họa đi phước về.


          An vui dưới bóng Bồ đề

 Thân tâm an lạc, chẳng hề buồn đau...


                    30.10.2021

                    HOANGHAI