Thứ Bảy, tháng 1 28, 2017
Chúc Mừng Năm Mới 2017
Cầu Mong Bồ Tát Hiển Linh
Độ Trì Phù Hộ, Chúng Sinh An Lành
Phước Huệ Tinh Tấn Tu Hành
Vạn Sự Như Ý, Công Danh Sáng Ngời.
Từ Bi Ngự Trị Muôn Nơi
An Nhiên Tự Tại, Dưới Trời Tự Do
Ai Ai Cũng Được Ấm No
Nhà Nhà Hạnh Phúc, Phước To Đức Dày !
Xuân 2017
HOANGHAI
Nhãn:
THƠ LỤC BÁT

Tạm Biệt Bính Thân
Tiển biệt năm củ Bính thân
Đón chào Năm Mới, muôn phần đẹp tươi
Đinh dậu Cầu Chúc mọi Người
Công Thành Danh Toại, gấp mười Bính thân.
Sức khoẻ tăng lên bội phần
Phúc Tài Lộc Thọ, sáng ngần muôn năm
Hạnh Phúc nhân lên hàng trăm
Thần Tài Gõ Cửa, Ghé Thăm Liên Hồi !
Giao Thừa 2017
HOANGHAI
Nhãn:
THƠ LỤC BÁT

Thứ Sáu, tháng 1 27, 2017
Tết Xa Quê
Mỗi năm đến độ Xuân về
Trong lòng nhớ tết, nhớ quê vô vàn
Cuộc đời vất vả gian nan
Xa quê cầu thực, cơ hàn gió sương...
Sinh ra giữa chốn đời thường
Quê Cha đất Tổ, nhớ thương trọn đời
Tuy thân cách biệt phương trời
Trong lòng luôn nhớ, về nơi quê mình.
Cũng vì cơ nghiệp mưu sinh
Đôi khi ta phải... lổi tình quê hương
Tết này con phải tha phương
Nhớ Quê nhớ Tết... vấn vương vô cùng.
Cầu mong Đất nước điệp trùng
Dân An Quốc Thái, có chung đường về
Nương tựa dưới bóng Bồ Đề
Tích Đức Hành Thiện, Trừ Mê Làm Lành !
27.01. ( 30 Tết )
HOANGHAI
Nhãn:
THƠ LỤC BÁT

Thứ Tư, tháng 1 25, 2017
Bồ Tát Đời Thường
Có một tấm lòng Từ Bi
Âm thầm lặng lẽ, chuyên đi giúp người
Chỉ mong mang lại nụ cười
Cho những hoàn cảnh, những người khổ đau.
Hiển như Bồ Tát nhiệm màu
Hoá thân trần thế, rửa lau cõi trần
Thanh Lan Bồ Tát hoá thân
Cứu giúp nhân thế, không cần đền ơn.
Nửa đời không tính thiệt hơn
Tinh Tấn Hành Đạo, cao sơn khó bì
Tâm lành chất chứa Từ Bi
Quên mình quên cả, những khi đói lòng.
Trong Tâm chỉ có ước mong
Chúng Sanh An Lạc, từ trong ra ngoài
Người người ai cũng như ai
Hướng Tâm hành thiện, Đức Tài song tu.
25.01. 2017
HOANGHAI
Nhãn:
THƠ LỤC BÁT

Thứ Ba, tháng 1 24, 2017
Tất Bật Cuối Năm
Nhìn đời tất bật cuối năm
Nhớ về cái thủa, xa xăm một thời
Quà tết biếu tặng khắp nơi
Chạy đi chạy lại, rã rời đôi chân...
Giờ đây ngó xa nhìn gần
Thấy mình lạc lõng, bội phần cổ xưa
Quanh quẩn từ sớm đến trưa
Không nịnh không hót... không đưa bao bì.
Lòng chẳng lo lắng điều chi
Muốn ăn muốn ngủ, ấy thì tuỳ ta
Chỉ lo Thờ Cúng Ông Bà
Lễ Tết Hương khói, vậy là Tâm An.
Không màng thế sự trần gian
Tịnh Tâm buông xã, tiêu tan U phiền
Đơn sơ đón tết tất niên
Thấy Lòng Thư Thái, An Nhiên Vô Cùng !
24.01.2017
HOANGHAI
Nhãn:
THƠ LỤC BÁT

Chủ Nhật, tháng 1 22, 2017
Bao La Tình Mẹ
Dù già đầu bạc răng long
Mỗi năm Tết đến, vẫn mong một điều
Có Cha có Mẹ thương yêu
Hạnh phúc tràn ngập, với nhiều niềm vui.
Không Cha không Mẹ ngậm ngùi
Mồ côi buồn tủi, sụt sùi lệ sa
Biết rằng Sinh tử phải qua
Nhưng lòng vẫn thấy, xót xa vô cùng.
Dẫu đời sóng gió bão bùng
Trong vòng tay Mẹ, chẳng rung sợ gì
Mẹ dìu từng bước ta đi
Nâng niu dẫn dắt, mỗi khi sai đường.
Mẹ cho ta cả trời thương
Nuôi con chẳng quản, gió sương cơ hàn
Hỏi khắp tất cả thế gian
Có ai bằng Mẹ... ngút ngàn yêu thương.
Cầu mong Chư Phật Mười Phương
Độ Trì Gia Hộ, dẫn đường Mẹ Cha
Lấy miền Cực Lạc làm nhà
Thiên Thu An Hưởng, nẻo xa Niết Bàn !
22.01.2017
HOANGHAI
Nhãn:
THƠ LỤC BÁT

Thứ Sáu, tháng 1 20, 2017
Xuân Nhớ Mẹ
Xuân về nhớ Mẹ nhớ Cha
Nhớ từng cử chỉ, Mẹ già chăm lo
Nhớ mùi cơm mới thịt kho
Cả nhà đoàn tụ, ấm no vui cười.
Có Mẹ xuân thật xinh tươi
Ấm êm hạnh phúc, nét người hân hoan
Tình Mẹ đầm ấm chứa chan
Nâng niu đùm bọc, cả đàn con thơ.
Đời Mẹ cực khổ xác xơ
Áo Nâu sờn chỉ, ngẩn ngơ đói nghèo
Gót mòn lội suối trèo đèo
Nuôi con chẳng quản, cheo neo phận mình.
Mẹ chưa được chút Nhàn, Vinh
Ruộng vườn cày cấy, mưu sinh lấm bùn
Nghị lực Mẹ đã không chùn
Vì con tạo dựng, đắp vun nên người.
Khi con thành đạt Mẹ cười
Nói nhờ Phước Đức, của Người ơn trên...
Phận con không thể nào quên
Sinh Thành Dưỡng Dục, mới nên thân này !
20.01.2017
HOANGHAI
Nhãn:
THƠ LỤC BÁT

Thứ Tư, tháng 1 18, 2017
Tâm Tư Ngày Tết
Cuối năm lòng thấy bồi hồi
Chiều chiều nhớ Mẹ, thường ngồi lặng thinh
Gần tết ai nấy nặng tình
Về quê sum họp ... linh đình no say...
Chợt lòng nhớ lại những ngày
Có Cha có Mẹ, an bày sướng ghê
Ngày Giổ ngày Tết no nê
Không phải lo lắng... chán chê thế này.
Đời người phận số an bày
Trời kêu phải dạ, xưa nay tỏ tường
Dẫu ta có tiếc có thương
Cũng không cưỡng lại, con đường tử sanh.
Nay con dâng tấm lòng thành
Cầu mong Cha Mẹ, lưu danh Niết Bàn
Thoát vòng Sinh Tử gian nan
Sanh về Cực Lạc, chứa chan mặn nồng !
18.01.2017
HOANGHAI
Nhãn:
THƠ LỤC BÁT

Thứ Hai, tháng 1 16, 2017
Giác Ngộ Người Ơi
Nhiều người có chức có quyền
Chỉ biết ăn nhậu, lấy tiền người ta
Nếu không Giác ngộ hiểu ra
Thì sẽ tạo nghiệp... kêu la ích gì...
Hãy nhờ ánh sáng từ bi
Soi đường chỉ lối, bước đi vững vàng
Không còn mê muội mơ màng
Hướng tâm theo ánh, Đạo vàng chân như.
Quay về Bến Giác tầm Sư
Có duyên học Đạo, đạt như chân truyền
Chư Phật Mười Phương trợ duyên
Tâm thành tinh tấn... phước điền sinh sôi.
Tâm Từ mỗi ngày nhân đôi
Nghiệp củ được giải, cái TÔI cũng mờ
Công đức lớn mạnh từng giờ
Phước Đức Tăng Trưởng, vô bờ vô biên !
16.01.2017
HOANGHAI
Nhãn:
THƠ LỤC BÁT

Thứ Bảy, tháng 1 14, 2017
Bằng Lòng Hiện Tại
Tâm niệm không thiếu không dư
Mọi việc vừa đủ, thảnh thư lòng mình
Tiết kiệm như máu dưỡng sinh
Có ăn có để... bình bình thản nhiên...
Đừng vì danh vọng đảo điên
Tham lam tài lợi, kim tiền cao sang
Đến khi hối tiếc muộn màng
Thì đã gieo Nghiệp, và mang trên mình.
Giàu nghèo hay là nhục vinh
Kiếp trước đã tạo, đã sinh ra rồi
Bởi trong cái cõi luân hồi
Nhân nào Quả nấy... gieo rồi tránh đâu.
Nếu muốn không phải khổ sầu
Đừng gieo nghiệp ác, lún sâu sai lầm
Từ Bi ngự trị trong Tâm
Hành thiện tạo Phước, lặng thầm bình An !
14.01.2017
HOANGHAI
Nhãn:
THƠ LỤC BÁT

Đăng ký:
Bài đăng (Atom)