Thứ Sáu, tháng 9 16, 2016
Hồn Thu Với Lá
Từng cơn mưa đỗ rì rào
Xen lẫn trong gió... lao xao lá vàng
Mưa thu... như muốn nhẹ nhàng
Tràn qua phiến lá... úa vàng vuốt ve...
Gió luồn qua bức mành tre
Tiếng khua xào xạt, tựa nghe nhạc tình
Âm thanh còn mãi rung rinh
Dẫn hồn du ngoạn... mê linh giữa trời.
Đường thu vắng lặng lạ đời
Dường như nhường lối... lá rơi lạnh lùng
Cành cây bên đường rung rung
Như đang tiển biệt... lá cùng gió mưa.
Mây trời vội vã tiển đưa
Trôi nhanh một hướng, vẫn chưa chịu ngừng
Ông trời bất chợt rưng rưng
Chực muốn rơi lệ ... trên từng lối đi...
Thu ơi ... Rộng lượng từ bi
Đưa lá về với... A Di Phật Đà.
Cho đời hết cảnh xót xa
Vạn vật An lạc, Nhà nhà yên vui !
09.2016
HOANGHAI
Nhãn:
THƠ LỤC BÁT
Sinh ra nơi chốn miền trung
Lớn lên lặn lội, lung tung vì nghèo
Mưu sinh kiếp khổ bọt bèo
Tu tâm nên được, vui theo tháng ngày.
HOANGHAI
Thứ Tư, tháng 9 14, 2016
Tiếng Tụng Kinh
Có những niềm vui, ở quanh đây
Ẩn trong tiếng Mõ, Tụng của Thầy
Đưa tâm ta về ... với tĩnh lặng
Hồn nhẹ như bay, giữa tầng mây.
09.2016
HOANGHAI
.
Nhãn:
THƠ LỤC BÁT
Sinh ra nơi chốn miền trung
Lớn lên lặn lội, lung tung vì nghèo
Mưu sinh kiếp khổ bọt bèo
Tu tâm nên được, vui theo tháng ngày.
HOANGHAI
Thứ Ba, tháng 9 13, 2016
Vắt Chanh
Khi vắt hết nước trái chanh
Còn lại cái xác ... vứt nhanh cho rồi
Nghĩ mà đau xót ... than ôi
Sự đời bạc bẻo ... xa xôi lạ gì...
Mọi việc cũng đã qua đi
Giờ đây ngẫm nghĩ... đời thì vậy thôi...
"Vận nước"... ngày càng suy đồi
Bận lòng chi nữa... thôi ngồi tụng Kinh.
Cầu mong đất nước thái bình
Dân An Quốc thái, lòng mình thảnh thơi
Đức Tài cống hiến giúp đời
Không còn thảm cảnh, chơi vơi lạnh lùng.
Chanh kia hết nước vẫn dùng
Bào chế chữa bệnh, sát trùng bẩn dơ
Sạch trong không vết lu mờ
Thoả lòng ta muốn... ta chờ xưa nay !
13.09.2016
HOANGHAI
Nhãn:
THƠ LỤC BÁT
Sinh ra nơi chốn miền trung
Lớn lên lặn lội, lung tung vì nghèo
Mưu sinh kiếp khổ bọt bèo
Tu tâm nên được, vui theo tháng ngày.
HOANGHAI
Chủ Nhật, tháng 9 11, 2016
Tâm Bình Diệt Khổ
Không thương không giận không hờn
Không thù không ghét, tốt hơn cho mình
Ngày đêm Niệm Phật tụng Kinh
Năng làm việc Thiện, tâm bình lòng An !
Trú thân giữa chốn trần gian
Tham- Sân- Si- Hận, miên man một thời
Giờ đây ngoãnh lại nhìn đời
Thấy rõ thực tại... tìm nơi an lành.
Chuông ngân dập tắt đua ganh
Gõ kêu thúc dục, hãy nhanh quay về
Bài trừ xoá bỏ Si Mê
Thành tâm nương tựa, Bồ đề Quy Y.
Hành thiện gieo mầm từ bi
Phước Đức tăng trưởng, bước đi vững vàng
Lòng an tâm sẽ nhẹ nhàng
Không buồn không khổ... thiên đàng là đây.
11.09.2016
HOANGHAI
Nhãn:
THƠ LỤC BÁT
Sinh ra nơi chốn miền trung
Lớn lên lặn lội, lung tung vì nghèo
Mưu sinh kiếp khổ bọt bèo
Tu tâm nên được, vui theo tháng ngày.
HOANGHAI
Thứ Sáu, tháng 9 09, 2016
Kiếp Sống Mong Manh
Cuộc vui nào cũng sẽ tàn
Kiếp người duyên số, hợp tan lẽ thường
Dẫu cho ta có vấn vương
Cũng theo qui luật... của đường tử sanh.
Cuộc sống này rất mong manh
Giống như chiếc lá trên cành mà thôi
Đó là sinh tử luân hồi
Lá già sẽ rụng... đâm chồi lá non.
Mấy ai hưởng được vuông tròn
Trăm năm một cõi, vàng son muôn đời
Không khổ chẳng than một lời
An nhiên tự tại... sáng ngời mãi đâu.
Bởi đời là một bể dâu
Con người chìm lún, hố sâu ngục tù
Nếu không tìm về đường tu
Luân hồi vay trả... mịt mù tương lai...
Thành tâm dưới chân Phật Đài
Qui Y Tam Bảo, thì Ngài độ cho
Mai này sẽ được ấm no
Ngày về Cực Lạc... chẳng lo chẳng phiền !
09.09.2016
HOANGHAI
Nhãn:
THƠ LỤC BÁT
Sinh ra nơi chốn miền trung
Lớn lên lặn lội, lung tung vì nghèo
Mưu sinh kiếp khổ bọt bèo
Tu tâm nên được, vui theo tháng ngày.
HOANGHAI
Thứ Năm, tháng 9 08, 2016
Tự Thân
Hãy tu Tâm.................. Và tránh xa cái ác
Hành thiện nhiều... Chọn Bến giác gửi thân
Rồi mai đây............ Sẽ có Phước có phần
Được giãi thoát....... Kiếp trần luân khổ ải...
09.2016
HOANGHAI
Nhãn:
Thơ
Sinh ra nơi chốn miền trung
Lớn lên lặn lội, lung tung vì nghèo
Mưu sinh kiếp khổ bọt bèo
Tu tâm nên được, vui theo tháng ngày.
HOANGHAI
Thứ Tư, tháng 9 07, 2016
Đáng Thương
Kiếp người quả thật đáng thương
Tham Sân Si Hận... muôn đường khổ đau
Tranh đua giành dật lẫn nhau
Nợ nần chồng chất... Kiếp sau vẫn còn...
09.2016
HOANGHAI
Nhãn:
THƠ LỤC BÁT
Sinh ra nơi chốn miền trung
Lớn lên lặn lội, lung tung vì nghèo
Mưu sinh kiếp khổ bọt bèo
Tu tâm nên được, vui theo tháng ngày.
HOANGHAI
Thứ Ba, tháng 9 06, 2016
Ngộ Đạo Hiểu Đời
Khi ta chấp nhận thiệt thòi
Biết nhường biết nhịn, biết soi lại mình
Là lúc Giác ngộ hồi sinh
Trở về Bến giác... nhục vinh không màng.
Ngộ ra... nhờ ánh Đạo vàng
Tâm Ý thiện ác, rõ ràng phân ranh
Không Tham lợi... chẳng đua ganh
Sân Si dẹp bỏ ... an lành cõi tâm...
Bản tánh trở nên lặng thầm
Thường hay Sám hối, lỗi lầm khi xưa
Không màng đến chuyện gió mưa
Tinh tấn hành Đạo, say sưa Kinh cầu.
Mong sao đời hết khổ sầu
Trần gian thoát cảnh... ao sâu ngục tù
Nhân sinh buông xã tịnh tu
Hướng Phật hành Đạo... mây mù tiêu tan.
An lành trãi khắp thế gian
Muôn người như một, ngập tràn niềm vui !
06.09.2016
HOANGHAI
Nhãn:
THƠ LỤC BÁT
Sinh ra nơi chốn miền trung
Lớn lên lặn lội, lung tung vì nghèo
Mưu sinh kiếp khổ bọt bèo
Tu tâm nên được, vui theo tháng ngày.
HOANGHAI
Chủ Nhật, tháng 9 04, 2016
Sự Đời Khó Nói
Đã đi hơn nữa cuộc đời
Nhiều khi cảm thấy, rã rời khổ đau
Lặng nhìn cuộc sống muôn màu
Con tim chai sạn... nhói đau từng hồi...
Lục bình theo con nước trôi
Trăm năm mộng ước, đâu rồi vỡ tan
Mây buồn mây trốn lên ngàn
Tôi buồn tôi chỉ ... thở than một mình.
Trú thân giữa chốn ba sinh
Mỗi cây một cảnh, lòng mình ai hay
Phải chăng số phận an bày
Hay do kiếp trước... đã vay nợ người...
Nhiều khi ngoài mặt vui cười
Trong lòng buồn chán, lòng người đa đoan
Biết rằng chẳng ai thập toàn
Nhưng sao vẫn thấy... nỗi oan tràn trề.
Nay nguyện nương tựa Bồ đề
Cầu Sanh Cực Lạc, ngày về thảnh thơi.
Không còn khổ ải trên đời
An Nhiên Tự Tại ... rong chơi Niết Bàn !
04.09.2016
HOANGHAI
Nhãn:
THƠ LỤC BÁT
Sinh ra nơi chốn miền trung
Lớn lên lặn lội, lung tung vì nghèo
Mưu sinh kiếp khổ bọt bèo
Tu tâm nên được, vui theo tháng ngày.
HOANGHAI
Thứ Bảy, tháng 9 03, 2016
Chào Mừng 2/9
Cầu cho mưa thuận gió hòa
Dân an Quốc thái, mọi nhà ấm no
Nhân quyền độc lập tự do
Nước non hùng vĩ... lớn to từng ngày.
02.09.2016
HOANGHAI
Nhãn:
THƠ LỤC BÁT
Sinh ra nơi chốn miền trung
Lớn lên lặn lội, lung tung vì nghèo
Mưu sinh kiếp khổ bọt bèo
Tu tâm nên được, vui theo tháng ngày.
HOANGHAI
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)