Hiển thị các bài đăng có nhãn Thơ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thơ. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, tháng 1 06, 2019

Mộng Mị


Có những lúc... hồn như bay vô định
Đưa ta về... nẻo thanh tịnh mộng mơ
Để dường như... cho thỏa nỗi mong chờ
Bao năm tháng... sống vật vờ mộng mị !

06.01.2019
HOANGHAI



Thứ Bảy, tháng 12 01, 2018

Cảm Ơn Mẹ



Cảm ơn Mẹ, đã cho ta tất cả
Suốt cuộc đời, Mẹ vất vả vì con
Ân sinh thành, sánh cao tựa núi non
Nghĩa dưỡng dục, biển khơi còn thua kém.

01.12.2018
HOANGHAI



Chủ Nhật, tháng 11 18, 2018

Tình Nghĩa Đẹp Mãi



Coi trọng tiền... đời mất đi tình cảm
Dù khó khăn... hãy can đảm đứng lên
Đừng vì tiền... mà né tránh lãng quên
Chỉ tình nghĩa... mới vững bền mãi mãi.

Nhìn thấy đời... còn rất nhiều ngang trái
Sống bon chen... đầy nan giải khó khăn
Mà lòng ta... không tránh nổi băn khoăn
Khi đạo đức... đang lăn tăn chìm xuống.

Cầu mong Đời... dù trong mọi tình huống
Hãy bình tâm... cúi xuống nhìn mà xem
Nhiều cảnh khổ... đói khát và đang thèm
Muốn chúng ta... làm bức rèm che chở.

Tình mất rồi... trọn đời sau trăn trở
Để mất tình... đời muôn thuở ngóng trông
Hãy tĩnh thức... giữ lể giáo Tiên Rồng
Để tình nghĩa... mãi mãi không phai nhạt...

18.11.2018
HOANGHAI


Thứ Hai, tháng 11 12, 2018

Khi Ta Đã



Khi đã biết... tu hành niệm Phật
Thì ít nhiều... sống thật hơn xưa
Khi ta đã... biết vừa biết đủ
Thì cuộc đời... ăn ngủ rất ngon.

12.11.2018
HOANGHAI





Thứ Ba, tháng 11 06, 2018

Hiểu Đời


Cảm ơn đời... Đã cho ta tất cả
Cùng buồn vui... Lẫn vất vả huy hoàng
Để giờ đây... Ta có được hành trang
Hiểu cuộc sống... Và dể dàng tha thứ...

06.11.2018
HOANGHAI



Chủ Nhật, tháng 10 14, 2018

Chí Mạnh Mẻ


Có đôi lúc... ta phải nên mạnh mẻ
Tự vươn lên... với dáng vẽ của ta
Vì cuộc đời... đừng trông cậy đâu xa
Hãy tự thân... đó mới là chính đáng.
Khi tâm khởi... tìm ra nguồn ánh sáng
Đó là khi... tạo hình dáng tương lai
Lòng Từ bi... tô vẽ đẹp miệt mài
Vượt gian khó... xây lâu đài hạnh phúc !

14.10.2018
HOANGHAI





Thứ Tư, tháng 10 10, 2018

Tấm Lòng Cư Sĩ



Đời Cư sĩ tầm Sư học Đạo
Khoác trên mình màu áo Nâu Lam
Biết bao nhiêu việc cần làm
Giã từ Sân Hận, lòng Tham của đời.

Tâm có Phật không rời ý niệm
Lòng Từ bi đảm nhiệm việc đời
Trần gian khổ ải khắp nơi
Làm sao xoá hết, khoảng trời tối tăm.

Lòng nhiệt tình bao năm hành thiện
Cố giúp đời không viện lý do
Thân còn bữa đói bữa no
Cũng biết nhẫn nhịn, đem cho tận tình.

Ai cũng phải mưu sinh vất vả
Nhưng nhiều người thiếu cả chân tay
Cuộc đời vô vàn đắng cay
Làm sao cho họ, đời này ấm no ?

Cầu Trời Phật ban cho trần thế
Hết khổ đau dâu bể trầm luân
Mọi người trên cõi Hồng trần
Ai ai cũng được, Tâm Thân an lành.

10.10.2018
HOANGHAI




Thứ Ba, tháng 10 09, 2018

Tội Và Phước



Tội từ Tâm khởi...
Phước từ Ý sanh
Tội Phước đồng hành...
Mong manh Vô cực.

09.10.2018
HOANGHAI



Thứ Sáu, tháng 9 28, 2018

Bao Dung


Người có lòng bao dung
Không Sân Hận lung tung
Phước đức sẽ điệp trùng
Được mọi người kính mến.

28.09.2018
HOANGHAI




Thứ Tư, tháng 9 19, 2018

Đời Yêu Đời


Hãy lấy yêu thương để sống đời
Nhân từ độ lượng lòng thảnh thơi
Sân Hận oán thù tạo thêm nghiệp
Sống vui, sống khỏe, đời yêu đời.

19.09.2018
HOANGHAI






Thứ Hai, tháng 9 10, 2018

Tỏ Vẻ



Mình hơn người, Là trò cười thiên hạ
Mình hơn mình, Là trí đã mở mang
Hành động thực, chứng tỏ được ngàn vàng
Hay khoe khoang, Là rõ ràng che đậy !

10.09.2018
HOANGHAI




Chủ Nhật, tháng 8 12, 2018

Đừng Quên Đạo Hiếu


Đã làm người... xin đừng quên chữ Hiếu
Phận làm con... phải thấu hiểu điều này
Dẫu hoàn cảnh... có muôn vàn đắng cay
Cũng phải nhớ... công ơn này mãi mãi.
Ân sinh thành... phải nối liền một dãy
Nghĩa dưỡng dục... thì ta phải khắc ghi
Sống trên đời... ta cũng chẳng lạ gì
Đạo Hiểu thảo... sẽ có đi có lại.
Cầu mong đời... nếu có ai lỡ dại
Hãy quay về... làm lại với Mẹ Cha
Bởi Đạo Hiếu... phải tâm tính thật thà
Lòng thành khẩn... tận tâm mà báo Hiếu.

12.08.2018
HOANGHAI




Thứ Tư, tháng 8 01, 2018

Sống Làm Sao



Nếu ta muốn ... được dạt dào an lạc
Sống hiền lành... tránh ác đoạn trừ gian
Tâm Từ bi... là vốn quí vô vàn
Tạo phước đức... sẽ ngập tràn hạnh phúc.

01.08.2018
HOANGHAI






Thứ Ba, tháng 7 10, 2018

Sống Chân Tình


Kiếp làm người... chịu muôn vàn nỗi khổ
Do khi xưa... không năng nổ tiến tu
Nên giờ đây... có nhiều áng mây mù
Đang xoay chuyễn... cõi phù du tạm bợ.
Mọi sự đời... đều do duyên do nợ
Sống chân tình... thì không sợ họa tai
Lòng Từ bi... sinh an lạc lâu dài
Tâm hành thiện... Phước Đức Tài vô lượng.

10.07.2018
HOANGHAI





Thứ Bảy, tháng 6 09, 2018

Giữ Nước


Hãy nhớ chúng ta con cháu Rồng
Đừng để mang tội với non sông
Ngoại xâm chúng muốn dần thôn tính
Đất nước cho thuê... chảy máu hồng.

09.06.2018
HOANGHAI




Thứ Tư, tháng 5 30, 2018

Hãy Quên Buồn


Hãy quên đi... những nỗi buồn quá khứ
Đứng thẳng lên... chớ do dự làm gì
Ngửng đầu lên... thẳng bước tới mà đi
Đừng nản chí... dùng chữ " Vì " biện bạch.
Sống ở đời... nên thẳng ngay trong sạch
Cũng đừng nên... cố vạch lá tìm sâu
Hãy bao dung... tha thứ lỗi ban đầu
Thức tánh thiện... từ lâu ngủ quên lãng.
Khi tâm ta... được Đạo vàng soi sáng
Đời của ta... lai láng trọn niềm vui
Nỗi buồn đau... sẽ bị tâm đẩy lùi
Lòng của ta... luôn an vui tự tại.

30.05.2018
HOANGHAI


Thứ Hai, tháng 5 28, 2018

Nhạc Sầu



Văng vẳng quanh ta khúc nhạc sầu
Xót xa cho một kiếp bể dâu
Gian nan chồng chất đời muôn thuở
Chẳng thấy sướng vui... khổ ngập đầu.

28.05.2018
HOANGHAI




Thứ Năm, tháng 5 24, 2018

Biết Cho Đi


Nếu có thể... hãy cho đi đừng tiếc
Bởi ở đời... có tiệc nào không tàn
Danh và lợi... rồi cũng sẻ tiêu tan
Chỉ tình nghĩa... là chứa chan còn mãi.

Dẫu cuộc đời... còn rất nhiều ngang trái
Nhưng ta gieo... thì ta hái mà thôi
Biết cho đi... trong cái cõi luân hồi
Là gieo phước... sẻ sinh sôi nẩy nở.

Đời đã khổ... đừng sai lầm than thở
Hãy mở lòng... cùng che chở lẫn nhau
Dù cuộc sống... nghèo khổ hay sang giàu
Biết cho đi... khổ đau sẻ không tới.

Gieo giống tốt... cây tươi xanh phơi phới
Hoa trái nhiều... cuộc sống mới giàu sang
Sống an vui... dưới ánh sáng Đạo vàng
Đời An lạc... và thênh thang ruộng Phước.

24.05.2018
HOANGHAI




Thứ Sáu, tháng 5 18, 2018

Lãng Quên Khổ



Ta đang sống... giữa dòng đời hổn độn
Kiếp làm người... bận rộn vì mưu sinh
Nhưng hãy nhớ... tự thương lấy chính mình
Đừng lầm lạc... và coi khinh nhân quả.
Chốn hồng trần... đầy gian nan vất vả
Nhiều nỗi đau... không thể tả bằng lời
Trong hẩm hiu... đôi khi lệ thầm rơi
Mới thấu hiểu... được sự đời đen trắng.
Hãy để buồn... chìm vào trong sâu lắng
Lãng quên dần... những cay đắng đã qua
Hướng tâm mình... về thế giới Di Đà
Lòng nhẹ nhỏm... bởi tâm ta Buông Xả.

18.05.2018
HOANGHAI


Chủ Nhật, tháng 5 13, 2018

Lụy Tiền


Kiếp sống nhân gian lụy đồng tiền
Tranh giành tài lợi hoá đảo điên
Tham Hận Sân Si đời thêm khổ
Buông xã tâm bình sống an nhiên.

13.05.2018
HOANGHAI