Thứ Năm, tháng 5 30, 2024

BẬC CHÂN TU


 .     BẬC CHÂN TU


Sư tu khổ hạnh Đầu đà

Muôn dân ngưỡng mộ, quỉ ma tránh đường

Chân trần bách bộ gầy xương

Từ nam ra bắc, dặm trường khổ sai.


Sư này có một không hai

Không tham tịnh vật, tịnh tài của ai

Đi bộ suốt chặng đường dài

Ăn bờ ngủ bụi, khổ sai bội phần.


Nam bắc in dấu chân trần

Mài mòn gót ngọc, bốn lần vô ra

Mưa nắng có bộ "Cà sa"

Ăn thời một bữa, cho qua tháng ngày.


Trong thời mạt pháp ngày nay

Còn duyên còn một, Sư này Chân tu

Không như nhân thế rối mù

Tham tài hám lợi, mờ lu đạo trời.


Đầu đà cảnh tỉnh cho đời

Mê lầm cung phụng, nghe lời quỉ ma

Từ bi thiết thực mới là

Chân tu vững chắc, nở hoa giữa đời !


                   30.05.2024

                   HOANGHAI


Không có nhận xét nào: