Thứ Năm, tháng 9 28, 2023

NÔNG PHU NGÀY XƯA

.           NÔNG PHU NGÀY XƯA


Ngày xưa cuộc sống còn nghèo

Mưu sinh chủ yếu, tùy theo vụ mùa

Thiên tai mà đến là thua

Bần cùng đói rách, cay chua ruột rà.


Mùa hè nắng cháy làn da

Nông phu lặn lội, đồng xa ruộng gần

Vai sờn gót sạn chai chân

Còng lưng gánh vác, quên thân yếu già.


Mùa đông trời đổ phong ba

Mưa phùn gió bấc, tái da lạnh lùng

Dân nghèo chạy vạy lung tung

Chăn không đủ ấm, vô cùng thiếu ăn.


Giêng hai chạy đói bò lăn

Người dân ai cũng, băn khoăn việc làm

Dường như đói quá không cam

Liều thân đối cảnh, nông phàm thất phu.


Ngày nay đã hết mây mù

Công nông phát triển, vù vù tiến xa

Nghe lòng nhớ mẹ thương cha

Sinh thời đói khổ, xót xa tột cùng !


                   28.09.2023

                   HOANGHAI


 

Không có nhận xét nào: